FLC Thanh Hóa 'đè bẹp' SLNA nhờ ngoại binh từ Europa League

14/01/2016 06:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ivan Firer, ngoại binh thử việc người Slovenia từng chơi ở Europa League, tiếp tục gây ấn tượng mạnh với một cú đúp để giúp FLC Thanh Hóa thắng đậm người hàng xóm SLNA với tỷ số 4-1.

Chỉ có đúng một sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Lục Xuân Hưng thay thế Van Bakel ở vị trí trung vệ, nhưng FLC Thanh Hóa lại có được thế trận khởi sắc hơn hẳn so với trận thắng trước Hà Nội T&T. Lối chơi của đội chủ nhà tỏ ra chắc chắn và mạch lạc hơn dù đối thủ SLNA nhập cuộc khá máu lửa.

HLV Ngô Quang Trường thêm một lần nữa cất những con bài chiến lược của mình như Phi Sơn trên ghế dự bị, thậm chí Odar, người vừa có cú đúp ở trận ra quân, còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Vì vậy, thật dễ hiểu khi SLNA đã tỏ ra lép vế so với chủ nhà. Sự năng nổ của những tân binh xứ Nghệ bên phía FLC Thanh Hóa gồm Hoàng Thịnh, Văn Bình và đặc biệt là Đình Đồng, đã giúp đoàn quân của HLV Hoàng Thanh Tùng sớm tạo ra sức ép lớn lên khung thành của SLNA.

Đình Đồng cùng với cầu thủ trẻ Văn Quang đã khuynh đảo bên cánh phải và tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm, điển hình là pha đột phá cánh phải rồi chuyền bóng để Ivan Firer dễ dàng mở tỷ số cho Thanh Hóa ở phút 12. 8 phút sau cầu thủ người Slovenia có bàn thắng thứ 2 sau pha đệm bóng tinh tế từ đường chuyền của Đình Đồng. Tiền đạo người Slovenia đã có trận đấu đầy nỗ lực và đã tiếp tục ghi điểm trước ban huấn luyện và lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa.

Sang hiệp 2, SLNA tung Phi Sơn vào sân và sự góp mặt của cầu thủ này đã giúp đội khách chơi tốt hơn. Bàn gỡ 1-2 của Viết Nguyên ở phút 48 là minh chứng cho điều đó. Tuy vậy, việc không có Odar cũng khiến hàng tiền đạo của SLNA chơi kém hiệu quả hơn, dù Viết Nguyên đã có một trận đấu xuất sắc.

Sắm ngoại binh 'khủng', SLNA thắng dễ tại FLC Cup

Sắm ngoại binh 'khủng', SLNA thắng dễ tại FLC Cup

Chiều qua, cuộc đối đầu muộn giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng dù được đánh giá cao hơn song mọi sự chú ý của giới hâm mộ và khán giả xứ Thanh lại là trận đấu giữa SLNA và Hà Nội, tân binh V.League 2016.


Trong khi đó, HLV Hoàng Thanh Tùng liên tục thử nghiệm các tân binh khi tung bộ đôi cầu thủ ngoại Engel – Kendall, cùng cầu thủ Việt kiều Nguyễn Hoàng Andray vào sân. FLC Thanh Hóa tiếp tục thành công với sự tăng cường sức mạnh khi có thêm bàn thắng thứ 3 nhờ tài sút phạt của Sỹ Cường ở phút 80. Phút 90, ngoại binh Kendall kịp để lại dấu ấn khi pha sút bóng của cầu thủ này chạm chân hậu vệ SLNA vào lưới ấn định chiến thắng đậm 4-1 cho FLC Thanh Hóa.

FLC Thanh Hóa tiếp tục khẳng định sức mạnh, tham vọng của mình và đặc biệt là họ tiếp tục thành công với việc thử nghiệm các gương mặt mới, trong đó tiền đạo Ivan Firer nhiều khả năng sẽ chính thức khoác áo FLC Thanh Hóa nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình. Tiền đạo người Slovenia đã có 3 bàn thắng sau 2 trận.

Ở cuộc đối đầu trước đó, Hải Phòng bất ngờ đánh bại Hà Nội T&T 3-1 nhờ các bàn thắng của Diego Fagan, Chi Plu và Thanh Tùng. Bàn thắng duy nhất của Hà Nội T&T do ngoại binh thử việc Sam lập công. Chiều nay, Than Quảng Ninh sẽ tiếp Hà Nội trong trận đấu cuối cùng của loạt trận thứ 2 FLC Cup 2016.


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm