Đương kim vô địch mất ngôi đầu!

25/02/2014 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc so tài được đánh giá ngang ngửa và quyết liệt nhất từ đầu giải đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Đúng với tính chất của một trận cầu đinh, cả 2 đội đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể để quyết tìm một chiến thắng.

Hà Nội 1 có lợi thế hơn đối thủ khi nhà ĐKVĐ sở hữu đội hình đồng đều hơn và ở trận ra quân, các trụ cột của họ được dưỡng sức khi chỉ phải gặp các cô gái đàn em Hà Nội 2, trong khi TKSVN đã bị PP.Hà Nam vắt kiệt sức ở trận đấu trước đó.

Với một đấu pháp hợp lý, Hà Nội 1 nhanh chóng kiểm soát thế trận và họ sớm xác lập lợi thế khi hiệp đầu chưa trôi qua nửa thời gian. Cánh phải với sự năng nổ của Vũ Thị Nhung đã khiến các hậu vệ TKSVN có một ngày thi đấu vất vả.

Phút 13, Vũ Thị Nhung băng qua một loạt cầu thủ đối phương trước khi tạt bóng chuẩn xác để Nguyễn Thị Muôn dễ dàng đánh đầu tung lưới Thanh Hảo. Chỉ hơn 5 phút sau, lại là tiền vệ cánh phải của Hà Nội 1 thực hiện quả tạt hiểm hóc để Nguyễn Thị Xuyến băng vào sút quyết đoán, buộc Thanh Hảo lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng.

Hàng công chơi tốt, nhưng hàng thủ của đội bóng Thủ đô đá như mơ ngủ. Bằng chứng là khi vừa nhân đôi cách biệt trận đấu, thủ thành Thùy Dương đã biếu cho TKSVN một bàn thắng. Từ quả treo bóng của đồng đội, bóng trúng ngực của Nguyễn Thị Hạnh và bay vào vị trí của Thùy Dương nhưng thủ thành của Hà Nội 1 lại lóng ngóng để bóng lọt khỏi tay.

Bàn thắng rút ngắn cách biệt này của TKSVN giúp họ có động lực vươn lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Sự cẩn trọng quá mức của Hà Nội 1 đã khiến các cô gái bị tâm lý căng cứng và không thể chơi thanh thoát như nửa đầu hiệp 1.

Phút 57, những nỗ lực không mệt mỏi của đội bóng vùng than đã được đền đáp xứng đáng. Trần Thị Thu vượt qua 2 hậu vệ Hà Nội 1 trước khi tung cú sút hóc hiểm đưa bóng vào góc xa, khiến thủ thành Hà Nội 1 chỉ biết bay người lấy lệ.

May mắn cho Hà Nội 1 là những phút còn lại, họ không để thua thêm sau những tình huống tiếp cận cầu môn của đối thủ. Tỷ số hòa 2-2 phần nào đó nói lên sự may mắn cho đội bóng đến từ Thủ đô.

TKSVN đã có một kết quả bất ngờ trước các nhà ĐKVĐ. Còn với những gì đã thể hiện, Hà Nội 1 đã không còn là thế lực số một ở giải VĐQG năm nay. Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Minh Nguyệt đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của đội bóng Thủ đô. Bên cạnh đó, sự lớn mạnh của những TKSVN hay PP.Hà Nam đang đe dọa vị trí thống trị của Hà Nội 1.

Trong trận đấu sau đó, PP.Hà Nam đã chứng minh phong độ thuyết phục của mình ở giải năm nay. Thầy trò HLV Văn Thị Thanh dễ dàng đánh bại đội bóng bị đánh giá dưới cơ TNG Thái Nguyên với tỷ số 3-0. Việc có liên tiếp 2 bàn thắng dẫn trước ở các phút 6 và 14 đã giúp PP.Hà Nam duy trì thế trận nhàn hạ trong suốt trận đấu.

3 bàn thắng ở trận đấu này đều được thực hiện rất đẹp mắt. Trong đó, Thanh Hương sở hữu một cú đúp bằng một bàn thắng trong thế xoay người về phía khung thành đối thủ và một cú sút quyết đoán sát đường biên ngang làm bó tay thủ thành Vũ Thị Nhung. Bàn còn lại của tuyển thủ quốc gia Tuyết Dung được thực hiện từ pha sôlô qua một loạt cầu thủ TNG Thái Nguyên trước khi xỉa bóng vào góc xa khung thành.

Với 2 trận thắng thuyết phục, PP.Hà Nam đã đánh chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp và các học trò của HLV Văn Thị Thanh hứa hẹn sẽ là đối trọng lớn của nhà ĐKVĐ Hà Nội 1. Hiện tại, cả 3 đội đang dẫn đầu bảng khi có cùng 4 điểm và cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ còn gay cấn những vòng đấu tới.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm