Đừng để thượng đế buồn…

11/01/2016 11:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn cách người Thái truyền tải thông tin về ĐT U23 Thái Lan ở Qatar những ngày qua, mới thấy chạnh lòng cho truyền thông Việt Nam và cho cả người hâm mộ. Họ, ngoài bộ phận tuỳ viên báo chí phục vụ đội tuyển và thông tin đến người hâm mộ không thể chi tiết hơn, tập đoàn truyền thông SIAM Sports, True Vision…, cũng gửi đi Qatar các “ê-kip” hùng hậu, cập nhật từng giờ, từng ngày. Vậy còn chúng ta?

Khi các phóng viên Việt Nam vì nhiều lý do chưa thể đến Doha, hầu hết những thông tin báo chí và người hâm mộ có được chỉ là những chia sẻ trên trang facebook cá nhân của thành viên ĐT U23 Việt Nam.

Trang thông tin chính thức của VFF cũng có cập nhật thông tin và hình ảnh về tình hình thi đấu luyện tập cũng như các hoạt động bên lề của ĐT U23 Việt Nam ở Doha, nhưng như vậy là không đủ đáp ứng nhu cầu của báo chí cũng như người hâm mộ trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay.

Trên thực tế, sự hạn chế về mặt thông tin liên quan đến các ĐTQG mỗi lần du đấu nước ngoài không phải là chuyện mới, ngay cả khi đội bóng có cán bộ truyền thông (thuộc VFF) hoặc PCT VFF phụ trách truyền thông, được hiểu như người phát ngôn chính thức đi cùng.

Trong rất nhiều các buổi tiếp xúc và gặp gỡ báo chí định kỳ, VFF luôn khẳng định sẽ không ngừng hợp tác với giới truyền thông, để lắng nghe những phản biện và để cùng nhau giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Về lý thuyết là thế, khi truyền thông vẫn được ví như tiền đạo chủ lực trong mô hình 4-4-2 của AFC, nhưng thực tế khác xa. Về việc thiếu những nguồn thông chính thống từ đội tuyển khiến những bài viết, bình luận, kể cũng khó khách quan.

Trước ngày ĐT U23 Việt Nam lên đường đi Qatar, HLV Toshiya Miura cũng đã ngỏ lời rằng rất mong các bạn phóng viên Việt Nam sẽ đến Doha, để sát cánh cùng đội bóng. Nhưng, ngay cả khi phóng viên đến Qatar, mà các buổi tập hay trận đấu tập vẫn cấm cửa báo chí, thậm chí cấm luôn cả người hâm mộ (như trận đá với U23 Nhật Bản mới đây), thì nguồn tin ở đâu để có thể cung cấp cho người hâm mộ ở quê nhà?!

Một trong những hình ảnh hiếm hoi về U23 Việt Nam tại Qatar, trên trang cá nhân của một thành viên đội bóng.

Chứng kiến cảnh cư dân mạng lục lọi các đường link để xem bằng được 2 trận đấu tập của U23 Việt Nam với U23 Yemen và U23 Nhật Bản đợt vừa rồi cứ thấy tội tội. Thực sự là người hâm mộ vẫn rất quan tâm đến bóng đá Việt Nam nói chung và ĐT U23 Việt Nam nói riêng, chứ không phải họ thờ ơ hay vô cảm. Chừng nào họ vẫn hướng về đội bóng, thì không nên đẩy họ quay đi, dù với bất cứ lý do nào.

Trong khi khán giả, người hâm mộ Việt Nam thiếu trầm trọng thông tin cập nhật về U23 Việt Nam, thì khán giả - độc giả Thái Lan lại có cảm giác no nê. Không chỉ thông tin về các buổi tập, mà cả chuyện ăn ngủ ở hậu trường…, cũng được phơi đầy trên các trang báo khổ nhỏ đến khổ to ở Thái. Người ta thấy được rất nhiều những nụ cười, từ BHL đến các cầu thủ U23 Thái Lan, như thể họ đang đi du lịch chứ không phải đấu giải.

U23 Việt Nam được 'tiếp lửa'

U23 Việt Nam được 'tiếp lửa'

Thầy trò HLV Toshiya Miura có vinh dự được tiếp đón Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Hoằng cùng phu nhân và các cán bộ của Đại sứ quán tới thăm, động viên.


Nhiều ý kiến cho rằng, ĐT U23 Việt Nam cần thiết phải “giấu bài”, nên không thể công khai tin tức được?! Chúng ta vào giải với tư thế cửa dưới, thực sự có cần phải tỏ ra "nguy hiểm" thế không và có thật có bài để mà giấu?! Hạn chế thông tin là một kiểu làm việc tắc trách mà xưa nay, bóng đá Việt Nam vẫn thế, chưa thay đổi. Tiền lệ là do con người tạo ra, nhưng con người cũng có thể khắc phục – cải thiện tình hình.

Thiệt thòi nhất không phải truyền thông, mà là người hâm mộ. “Đừng để thượng đế buồn, thượng đế bỏ đi”.

1 VCK U23 châu Á là giải đấu quốc tế đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG trong năm 2016. Đến cuối năm, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự AFF Cup 2016 được tổ chức tại Myanmar và Philippines.

2 U23 Việt Nam hiện vẫn còn có 2 cầu thủ đang bị chấn thương phải tập riêng là Văn Thành và Mạnh Hùng.

3 Hợp đồng giữa HLV Toshiya Miura với VFF sẽ kết thúc vào ngày 30/4/2016, 3 tháng sau khi U23 Việt Nam trở về từ Qatar.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm