Dù sao Minh Nguyệt cũng đã tỏa sáng

21/12/2013 13:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 2013 là một năm mà Minh Nguyệt đã bùng nổ thực sự ở cấp đội tuyển, nhưng thật đáng tiếc, những nỗ lực tột cùng của cô đều không được đền đáp xứng đáng bằng một danh hiệu.

SEA Games 27 là một minh chứng cho phong độ ổn định của Minh Nguyệt, khi cô ghi tới 5 bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam, chỉ kém Anootsara Maijarem của Thái Lan (6 bàn). Đầu tiên là cú đúp rất đẳng cấp vào lưới Phillippines, sau đó là hai bàn thắng vào lưới Malaysia ở bán kết, và ở trận chung kết với Thái Lan tối qua, “số 8” là tác giả của bàn mở tỷ số với pha xâm nhập và dứt điểm rất nhanh sau cú sút dội xà của Nguyễn Thị Nga. Ở Mandarlar Thiri hôm qua, vẫn chính Nguyệt là người chơi có nét nhất bên phía ĐT Việt Nam, trong khi khá nhiều vị trí có biểu hiện tâm lý và chơi dưới sức mình.

Thật đáng tiếc, nỗ lực của Minh Nguyệt đã đổ sông đổ bể vài phút sau đó, và người mắc lỗi ở hàng thủ Việt Nam lại chính là… Nguyễn Thị Nga, đồng đội cũ của cô ở CLB Hà Nội 1. Việc để tuột tấm HCV bởi một màn ngược dòng như vậy thực sự là đáng tiếc.

Ở tuổi 27, với 10 năm theo nghiệp quần đùi áo số, Nguyệt đã từng giành nhiều vinh quang cùng ĐT Việt Nam, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những trái đắng. Mùa giải này, cô tiếp tục khẳng định vị thế số một trên hàng công đội tuyển nữ Việt Nam ở tất cả những giải đấu lớn, nhưng các danh hiệu thì vẫn cứ chạy trốn.

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2013, cũng diễn ra tại Myanmar, Minh Nguyệt là người mở tỷ số ở trận bán kết gặp U23 Nhật Bản nhưng thật đáng tiếc, ĐT Việt Nam bị gỡ hòa ở phút 89, và sau đó thua thêm một bàn nữa trong hiệp phụ. ĐT Việt Nam sau đó được an ủi bằng vị trí thứ ba sau khi đánh bại Myanmar 3-1, với bàn ấn định chiến thắng của Minh Nguyệt. Như vậy, chỉ tính riêng ở các giải đấu chính thức, Minh Nguyệt đã ghi tới 12 bàn thắng cho ĐT Việt Nam trong năm 2013 này.

Dù hàng công ĐT Việt Nam đang được trẻ hóa dần với những những Nguyễn Thị Hòa, Lê Thu Thanh Hương, và Huỳnh Như nhưng kinh nghiệm của Minh Nguyệt vẫn là không thể thiếu, nhất là trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang hướng đến VCK cúp châu Á 2014 diễn ra trên sân nhà, với cơ hội cực lớn để giành vé đến World Cup 2015.

SEA Games 27 là một sự tiếc nuối, nhưng đó đơn giản chỉ là một cú ngã. Hãy tin rằng với cánh chim đầu đàn Minh Nguyệt, các cô gái áo đỏ sẽ đứng dậy.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm