ĐT.Long An – SLNA 1-1: Bi kịch cho chủ nhà ĐT.Long An

18/01/2015 09:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa mà như thua, hoà cay đắng… là cảm giác mà các cầu thủ, BHL và CĐV chủ nhà phải trải qua sau 90 phút hôm qua. “Gạch” vẫn chưa thể phá cái dớp toàn hòa và thua đội bóng xứ Nghệ trong nhiều năm qua. “Gạch” còn thiệt hại hơn nữa ở ở trận này khi Tài Em rách mí mắt, còn Chí Công điên tiết đập tay mạnh xuống đất suýt trật cổ tay.

Sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang dùng từ “Tiếc” để nói về trận hòa đáng thất vọng của đội nhà. Ông Sang có lý do để tiếc nuối vô cùng bởi dù đã dẫn trước đối phương trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức, “Gạch” vẫn không thể nối dài mạch trận thắng chỉ vì sai sót nơi hàng thủ ngay thời điểm cuối trận.

Chưa bao giờ “Gạch” thể hiện một phong độ ấn tượng như thế kể từ ngày trở lại V-League năm 2013. Đội bóng của GĐKT Huỳnh Ngọc San chơi rất máu lửa dựa trên một đội hình ổn định, gắn kết giữa dàn cựu binh và cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo của CLB.

“Gạch” cho thấy không phải tự nhiên mà họ có được vị trí thứ 3 sau 2 lượt trận. Trong trận đấu với đối thủ kỵ giơ như SLNA, “Gạch” đã áp dụng lối đá phòng thủ phản công rất hợp lý và khiến SLNA không thể triển khai lối chơi như ý muốn. Khi mà đội khách chưa thể khoan thủng hàng thủ tổ chức nhiều lớp của chủ nhà, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã nhận trái đắng.

Chỉ sau 3 nhịp phối hợp chớp nhoáng của Tài Em, Tài Lộc, bóng đến chân Diabate và cựu Vua phá lưới giải hạng Nhất cho thấy cái duyên săn bàn của mình với một pha đột phá dũng mãnh trước khi kết thúc vào góc gần làm bó tay Nguyên Mạnh.

Bàn thắng mở tỷ số gần cuối hiệp 1 giúp thầy trò ông Sang duy trì thế trận họ đã chủ động tạo ra. Dù SLNA có cầm bóng nhiều hơn, nhưng các cầu thủ trẻ non kinh nghiệm của HLV Ngô Quang Trường không tài nào vây hãm được khung thành Quốc Cường.

Đặc biệt, trung vệ trẻ Hoàng Lâm đã có một trận đấu xuất sắc không kém người đàn anh Chí Công. Bộ đôi này cùng với thủ môn Quốc Cường đã hình thành một lá chắn thép gần như không thể xuyên phá.

Hoàng Lâm chơi tốt đến nỗi sau trận đấu, HLV Miura dự khán trận này đã xuống để bắt tay khen ngợi cậu học trò. Và trong một ngày Hoàng Lâm làm hàng công SLNA tắt điện, không có lý do gì để HLV Miura không trao cơ hội cho cầu thủ gốc Long An một suất trên đội tuyển U23 tới đây.

Sẽ trọn vẹn hơn cho Hoàng Lâm nếu ở tình huống phản công của đội khách cuối trận, thủ thành Quốc Cường và các đồng đội của anh tỉnh táo hơn. Trong tình huống đó, Chí Công thừa nhận các đàn em của mình đã khá non nớt khi thời gian trận đấu còn rất ít, nhưng đội hình vẫn dâng cao dẫn đến sai sót đáng tiếc khi SLNA câu bóng bổng cầu may.

Cầu thủ trẻ Phúc Tịnh chí ít đã có bàn thắng chào V-League theo cách không thể thuận lợi hơn. Và biết đâu với ấn tượng đó, Phúc Tịnh đã có thể nhận được sự chú ý của HLV Miura.

Cũng nhờ sự có mặt của HLV Miura trên khán đài hôm qua mà trận đấu đã diễn ra khá sôi nổi, đặc biệt là các cầu thủ SLNA. Phi Sơn khát khao chứng tỏ nhưng sức trẻ của Phi Sơn không thể sánh nổi với kinh nghiệm của các đàn anh bên kia chiến tuyến.

Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với đội bóng xứ Nghệ khi yếu tố lịch sử đã lên tiếng đúng lúc để khiến ĐT.Long An thêm một lần phải ôm hận trước họ. Trên sân Long An hôm qua, chỉ có hơn 3.000 CĐV Nghệ An lặn lội từ những địa phương lân cận về cổ vũ cho đội bóng con cưng là vui mừng nhất. Những tưởng sẽ là một trận đấu bỏ đi với SLNA, nhưng Phúc Tịnh đã làm các CĐV ngất ngây với bàn gỡ hòa. Chỉ tiếc đi kèm sự phấn khích của họ là những vật thể lạ văng xuống sân.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Ngô Quang Trường (SLNA): Đây là trận hòa xứng đáng với chúng tôi. ĐT.Long An đã có một sự tiến bộ lớn trong mùa giải này. Họ có năng lực, dù không có cá nhân xuất sắc nhưng tập thể rất đoàn kết và đồng đều. Việc tôi không đưa những tuyển thủ quốc gia như Hoàng Thịnh, Ngọc Hải vào sân là bởi họ chưa đủ thể lực sau khi trở về từ ĐTQG. Đá với ĐT.Long An, tôi nghĩ họ cũng không phù hợp với lối chơi của tôi đề ra cho đội. Ở SLNA, cầu thủ nào cũng bình đẳng, nếu tập tốt sẽ được trao cơ hội ra sân chứ không phải mang mác ĐTQG là có suất hiển nhiên.

HLV Ngô Quang Sang (ĐT.Long An): Tôi rất tiếc với trận hòa mà lẽ ra phải thắng hôm nay. Chúng tôi xứng đáng thắng nếu các cầu thủ tập trung hơn. Từ đầu mùa tôi đã xác định rằng lực lượng của đội tôi mỏng, không đủ sức đá ngang cơ với đối phương nên chúng tôi chọn lối đá phòng thủ phản công. Trên thực tế, các cầu thủ đã tuân thủ rất tốt đấu pháp mà BHL đề ra. Việc chúng tôi bất bại sau 3 lượt trận là nhờ tinh thần quyết tâm cao của các cầu thủ. Các cựu binh như Chí Công, Tài Em, Quang Thanh, Quốc Cường… đóng vai trò rất lớn cho thành tích của CLB lúc này. Họ đã dìu dắt các đàn em tiến bộ nhiều.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm