ĐTLA: 'Gã khổng lồ' chưa thức giấc

01/10/2015 10:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những CLB giàu thành tích nhất kể từ ngày V-League ra đời lại tiếp tục trải qua một mùa giải không hoàn thành mục tiêu. Có lẽ phải rất lâu nữa, “Gạch” mới có thể sống trong không khí huy hoàng xa xưa.

3 năm gần nhất kể từ ngày trở lại V-League, mục tiêu top 6 thậm chí vẫn rất xa vời với CLB tiếng tăm một thời như ĐTLA.

Top 6 – nhiệm vụ bất khả thi

Với đỉnh cao là 2 chức vô địch V-League 2005 và 2006, những chiếc Cúp QG và Siêu Cúp QG cùng 8 năm liền có mặt trong top 3 của V-League cũng như giải hạng Nhất đã biến “Gạch” trở thành một thế lực lớn của bóng đá Việt Nam. Nhưng đã gần chục năm trôi qua kể từ lần vô địch V-League lần cuối cùng của ĐTLA vào năm 2006, người dân Long An đã không còn thêm một lần hưởng trọn niềm vui với đội bóng tỉnh nhà.

Thành tích của “Gạch” gần chục năm qua tỷ lệ thuận với sự đầu tư của lãnh đạo CLB. Long An không còn là mảnh đất lành để các ngôi sao tên tuổi về đầu quân. Với chính sách thắt lưng buộc bụng như GĐĐH Võ Thành Nhiệm thừa nhận, “Gạch” không thể đủ lực cạnh tranh với những “gã nhà giàu” đang thống trị bóng đá Việt Nam như B.Bình Dương hay Hà Nội T&T.

Mùa giải năm nay, “Gạch” bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Đã có thời điểm GĐKT Huỳnh Ngọc San gợi nhắc lại hình ảnh của một ĐTLA thuở còn HLV Calisto lúc đỉnh cao của CLB. Ông San áp dụng triết lý của ông thầy người Bồ Đào Nha khiến “Gạch” trở thành ngựa ô của V-League. Đã có thời điểm thầy trò ông San có được chỗ đứng vững chắc trong top 3 và sau 2/3 mùa giải, CĐV Long An tin đội nhà có thể tranh chấp một tấm huy chương.

Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu hoàn đó. “Gạch” tụt dốc không phanh vào thời điểm nhạy cảm nhất mùa bóng. Hết lượt đi, “Gạch” xác lập kỷ lục chỉ thua 2 sau 13 vòng đấu. Nhưng lượt về, họ thua đến 7 trận. Bất chấp lãnh đạo CLB giải ngân tiền thưởng và giữ nguyên “doping” tinh thần 1,5 tỷ đồng nếu lọt vào top 6, cầu thủ ĐTLA không thể duy trì lửa chiến đấu như 2/3 chặng đường đầu tiên. Và kết cục tất yếu là “Gạch” tụt xuống tận vị trí thứ 10.

GĐĐH Võ Thành Nhiệm lý giải: “Với kinh phí eo hẹp mà chúng tôi bỏ ra trong mùa giải này thì kết quả như thế cũng có thể xem là chấp nhận được. Nhưng nếu các cầu thủ tập trung hơn, thi đấu quyết tâm hơn thời điểm cuối mùa giải thì ĐTLA hoàn toàn có thể lọt vào top 6 như chỉ tiêu.

Tôi vẫn giữ nguyên mức thưởng 1,5 tỷ đồng để khích lệ cả đội nhưng về cuối mùa, các cầu thủ không thể tập trung vì nhiều yếu tố làm họ phân tâm lắm. Ví dụ như nhiều người sẽ kết thúc hợp đồng vào cuối mùa giải và đang bị CLB khác chèo kéo nên họ đá giữ chân để cuối mùa lành lặn ra đi. Ngoài ra, lực lượng của ĐTLA thiếu chiều sâu, cuối mùa giải thiếu trước hụt sau”.

Ngổn ngang mùa bóng tới

Mùa giải mới chưa khởi động nhưng với “Gạch”, họ đã đón nhận thông tin không vui. Tiền đạo được xem là hay nhất của họ từ sau thế hệ anh em nhà Carlos là Souleymane Diabate đã không còn gắn bó với CLB. Mùa này, Diabate đã ghi tới 14 bàn cho “Gạch” và nằm trong kế hoạch của CLB năm tới.

Ông Nhiệm cho biết ĐTLA đã bị CLB khác hớt tay trên dù trước đó, năm lần bảy lượt Diabate hứa sẽ ưu tiên ký tiếp hợp đồng với “Gạch”. Khi đang đợi Diabate ra giá thì mới đây, ông Nhiệm không khỏi bất ngờ khi hay tin chân sút gốc Mali đã ký hợp đồng với SHB Đà Nẵng.

Một tiền vệ rất năng nổ khác là Thanh Hải cũng tiếp bước Diabate đến miền Trung để tiếp tục sự nghiệp. Trung vệ hay nhất của họ là Chí Công cũng chính thức chia tay Long An để về Cần Thơ phục vụ đội bóng quê hương. Tiền vệ Rafael chỉ được đánh giá tròn vai nên CLB đã để cầu thủ gốc Brazil tự do ra đi.

Đó đều là những cái tên quan trọng bậc nhất trong công thức chiến thắng mà GĐKT Huỳnh Ngọc San mang lại cho “Gạch” mùa này. Bên cạnh đó, “Gạch” cũng sẵn sàng để vài cầu thủ ra đi. Trường hợp hậu vệ biên giàu kinh nghiệm Quang Thanh đang được đàm phán hợp đồng. Trước mắt, “Gạch” chỉ ký tiếp hợp đồng với 2 thủ thành Quốc Cường và Tiến Anh cùng tiền vệ Tấn Tài.

Mùa giải tới, ông Nhiệm cho biết ngân sách của CLB vẫn như mọi năm. “Chúng tôi sẽ thương thảo với một vài nội binh với giá cả chấp nhận được. ĐTLA lâu nay vẫn trung thành với chính sách chuyển nhượng không chạy đua bằng mọi giá. Nhưng trước tiên vẫn sử dụng nguồn lực do CLB đào tạo. Đội U21 ĐTLA đang chuẩn bị cho vòng loại U21 QG và sẽ lựa chọn vài cái tên lên đội 1 thử nghiệm.

Tôi thấy cầu thủ Việt Nam bây giờ trình độ sàn sàn như nhau. Có một vài cầu thủ lên tập trung ĐTQG về có giá hơn đôi chút. Hy vọng sự máu lửa của cầu thủ trẻ sẽ giúp họ bù vào kinh nghiệm còn thiếu”.

2 ĐTLA kết thúc 26 lượt trận ở V-League 2015 với 8 trận thắng, 9 trận hòa và 9 trận thua, được 33 điểm và cán đích thứ 10. “Gạch” ghi được 39 bàn và để thủng lưới 42 bàn, thành tích này chỉ hơn 4 đội xếp cuối cùng. Than Quảng Ninh là CLB duy nhất đánh bại ĐTLA cả 2 lượt trận trong mùa giải 2015.

9 Với 9 trận hòa, ĐTLA cùng QNK Quảng Nam là 2 đội giữ kỷ lục về số trận chia điểm trong mùa giải năm nay.

10 Từ ngày trở lại V-League năm 2013, “Gạch” đã quen với những vị trí gần đội sổ. Mùa này, “Gạch” xếp hạng 10/14 CLB. Đó cũng là thành tích tốt nhất và có vẻ thảnh thơi nhất của họ trong 3 năm gần đây. Năm ngoái, thầy trò HLV Ngô Quang Sang cán đích ở vị trí thứ 11/12 CLB và trước đó 1 năm, “Gạch” xếp thứ 9/11 CLB.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm