Đồng Nai – S.Khánh Hòa BVN 1-0: 99% Đồng Nai rớt hạng

14/09/2015 08:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn cách đội trưởng Văn Vũ sút 11m hỏng ăn cuối hiệp 1 và Uche chậm chạp xoay trở trước hàng thủ của đội bóng trên bờ vực xuống hạng như Đồng Nai hôm qua, HLV Võ Đình Tân không sai khi nhận xét các học trò của mình thiếu bản lĩnh để cạnh tranh một tấm huy chương năm nay.

S.Khánh Hòa BVN vẫn thực sự lợi hại với lối chơi rình rập đã trở thành thương hiệu của họ. Với hàng thủ èo uột của Đồng Nai, không ít lần CĐV chủ nhà phải giật mình vì những pha phản công nhanh của đội khách.

Trong tình thế dựa lưng vào chân tường, Đồng Nai vẫn không có gì khởi sắc trong lối chơi ngoài tinh thần không còn gì để mất. Các học trò của HLV Trần Bình Sự vì thế cứ lao lên phía trước. Và khi hàng công chưa thể khoan thủng được hàng thủ tổ chức nhiều tầng lớp của đội bóng phố biển, bi kịch tưởng chừng đã ập đến với họ bằng một cái bẫy rất quen thuộc mà HLV Võ Đình Tân luôn giăng ra mỗi trận đấu.

Đường phản công đưa bóng dài đến nơi tiền đạo cắm Uche đang đợi sẵn. Kỹ thuật của Uche khiến Tchueko Minh lóng ngóng phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tưởng chừng dấu chấm hết sẽ đến với Đồng Nai nếu Uche là người đá quả 11m.

Nhưng đội trưởng Văn Vũ nhận trọng trách thực hiện. Tâm lý căng cứng sau quả 11m thành công đầu tiên không được công nhận vì chạy đà sai luật, Văn Vũ thực hiện lại quả 11m tương tự quả đá đầu tiên và Thanh Diệp đã bắt bài. Người hùng của chủ nhà hôm qua là thủ thành gốc Đồng Nai lại níu kéo thêm hy vọng ở lại V-League cho đội nhà thêm 1 tuần nữa.

Và cũng tréo ngoe thay, người phạm lỗi và người thực hiện hỏng 11m sau tình huống đó đã đổi vai cho nhau. Tchueko Minh trực tiếp nối dài hy vọng cho Đồng Nai bằng mộ cú đá phạt gần sát chấm phạm lỗi mà cầu thủ này đã đốn ngã Uche trong hiệp 1 để có bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trước đó, người phạm lỗi với Henry để nhận thẻ vàng là Văn Vũ, khép lại một ngày bi kịch của đội trưởng S.Khánh Hòa BVN.

Theo lý giải của trợ lý HLV Nguyễn Văn Đồng, một trong những nguyên nhân khiến S.Khánh Hòa chơi không tốt như hồi đầu mùa là bởi: “Đồng Nai đã chơi một trận đấu quyết tâm hơn. Lãnh đạo CLB có nói mục tiêu vào top 3 khi thấy thành tích CLB tốt trước khi vào giai đoạn quyết định. Nhưng do chấn thương, thẻ phạt và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ chưa tốt nên thành tích không như ý”.

3 điểm chiều qua giúp thầy trò HLV Trần Bình Sự có khoảng “5 đến 10 phần trăm ở lại V-League năm sau” như phát biểu của ông thầy gốc Hải Phòng. Ông Sự nói thêm: “Đồng Nai không có quyền tự quyết số phận củamình, nhưng chúng tôi sẽ đá hết mình trên tinh thần thể thao chân chính. Dù có 1 phần nghìn hy vọng thì Đồng Nai cũng phải cố gắng. Nếu các đội thi đấu trung thực thì cơ hội của Đồng Nai vẫn còn”.

Ông Sự cũng chính thức rút lại quyết định về hưu của mình sau khi tuyên bố điều này cách đây không lâu. “Sau trận thua HAGL, tôi rất buồn và thất vọng. Nhưng khi trấn tĩnh lại, thấy lãnh đạo và nhân dân Đồng Nai còn tin tưởng thì tôi sẽ không từ bỏ vai trò của mình ở đây. Tôi sẽ tiếp tục làm HLV ở Đồng Nai nếu CLB tin dùng, và sẽ không nhận nhiệm vụ ở CLB khác”.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm