Đội tuyển Việt Nam: Ông Phúc rời ghế, ông Tuấn lên thay?

01/03/2014 06:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cả 2 HLV Hoàng Văn Phúc và Hoàng Anh Tuấn đều từ chối nói đến chuyện “tương lai” trong thời điểm hiện tại, nhưng một kịch bản rằng ông Tuấn sẽ thay vị trí của ông Phúc trong thời gian sắp tới hoàn toàn có thể xảy ra.

2 buổi tập của ĐT Việt Nam đã diễn ra trong hôm qua, không khí nhìn chung khá âm thầm, BHL làm việc bình thường, cầu thủ làm việc bình thường, nhưng không khó để nhận ra bên trong sự lặng lẽ đó chất chứa nhiều tâm trạng.

Người quyết đi, người muốn đến

HLV Hoàng Văn Phúc đã từ chức HLV trưởng ĐT Việt Nam sau kỳ SEA Games 27 thất bại, và hôm qua, khi nhận được câu hỏi về tương lai của mình, ông Phúc đã né tránh: “Hợp đồng của tôi và VFF vẫn còn thời hạn, ở thời điểm nhạy cảm này, xin phép cho tôi không đưa qua phát biểu gì”.

Còn với HLV Hoàng Anh Tuấn thì chỉ nói: “Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hong Kong (Trung Quốc), tôi sẽ trở lại CLB Hải Phòng để làm việc rõ về hợp đồng của mình. Nếu như có một lời mời dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam thì tôi luôn coi đó là một vinh dự lớn lao và tôi sẽ cân nhắc, nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi chưa hề nhận được lời mời nào”.

Không nói thẳng ra, nhưng ông Hoàng Văn Phúc không hề nhắc đến chuyện sẽ ở lại, mọi kế hoạch chuẩn bị cũng đều không hề có, bản thân HLV này cũng từng chia sẻ với những người thân thiết rằng ông sẽ ra đi, nếu có ở lại thì chỉ nhận nhiệm vụ dẫn dắt các đội bóng trẻ vì phù hợp với ông hơn.

HLV Hoàng Anh Tuấn thì đã từng được mời vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam ở thời gian trước, hiện ông Tuấn đang “thất nghiệp” và phát đi thông điệp rằng sẵn sàng nhận lời, chỉ còn đợi một lời mời.

Tuy nhiên, nói như một lãnh đạo VFF thì sẽ tạm thời chưa có một quyết định lớn, quan trọng nào liên quan đến thành phần BHL ĐT Việt Nam, bởi “tất cả còn chờ sau Đại hội”.

Trong suốt 2 buổi tập hôm qua, 2 HLV Hoàng Văn Phúc và Hoàng Anh Tuấn cùng kết hợp làm việc. Buổi sáng, ĐT tập nhẹ phục hồi thể lực trong nhà thi đấu còn đến buổi chiều ra sân tập phối hợp rồi thi đấu đối kháng trong một hiệp ngắn.

Chưa có nhiều thông điệp nào về lối chơi, cách chơi bóng và ông Phúc kiệm lời hơn, ít đưa ra chỉ đạo với các cầu thủ trên sân. Ngược lại, ông Tuấn là trợ lý nhưng lại nói khá nhiều, có phần lấn lướt so với HLV trưởng đương nhiệm.

Về phía các cầu thủ, không còn động lực đồng nghĩa với việc cũng chẳng có áp lực nào, lên tập cho vui, thoải mái đá là tâm trạng chung của các cầu thủ, cộng với việc chỉ phải làm việc với cường độ nhẹ nên việc tập luyện với cầu thủ diễn ra hết sức thoải mái. 2 cầu thủ Xuân Thành và Vũ Minh Tuấn đã có mặt và luyện tập cùng các đồng đội.

Nỗi lo sân tập và thời tiết

Tuy nhiên, lại có một khó khăn đến với các cầu thủ là mặt sân tập quá xấu. Trời mưa kéo dài và nói như các cầu thủ thì thời gian này đang là “mùa cỏ chết” nên mặt sân tập ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Mỹ Đình là rất xấu, cỏ mọc không đều, những diện tích không có mặt cỏ, chỉ còn trơ lại mặt sân đất ngày càng mở rộng.

Mưa không to nhưng dai dẳng, nước đọng nhiều và liên tục khiến những “ô ruộng” trở nên giống như những “cái bẫy” với mỗi bước chân cầu thủ. Buổi tập trên mặt sân lớn diễn ra không thể đảm bảo chất lượng, cũng “may” là cầu thủ Việt Nam đã quá quen với việc tập luyện, thi đấu trên những mặt sân xấu.

Tất cả các cầu thủ khi được hỏi đều có cùng chung quan điểm “quá chán với sân tập”. Trung vệ Mạnh Hùng cho biết: “Mặt sân tập rất xấu, xấu đi nhiều so với thời điểm chúng tôi tập trung cùng ĐT U23 do mưa liên tục. Do thời tiết nên cũng đành phải chịu thôi, lúc tập luyện thì tránh vào bóng, tranh chấp mạnh, anh em giữ chân cho nhau”.

Tiền vệ Sỹ Cường cho biết: “Cũng chỉ có sân tập này thôi, chứ có sân nào khác đâu. Mặt sân quá trơn trượt, rất khó để chơi bóng, mất sức nhiều hơn và rất dễ chấn thương nên không thực sự thoải mái được, thôi đành chịu khó khắc phục”.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn chia sẻ: “Mùa này cỏ chết nhiều, các sân bóng ở mình nơi thì quá nắng nóng, lúc thì mưa liên tục nên có được mặt sân đẹp rất khó. Đợt này mặt sân xấu quá, sân trơn như vậy rất dễ dẫn đến chấn thương”.

Thời gian trước, khi chuẩn bị cho SEA Games, ông Phúc liên tục gặp phải trời mưa, HLV này từng cảm thán rằng “việc tập luyện không thể đảm bảo được tốt nhất, thời tiết xấu quá, Trời không thương mình”.

Ông Phúc cũng ít gặp may mắn suốt thời gian dẫn dắt ĐT vừa qua, và phải chăng, cả đến những ngày cuối cùng, “Trời” vẫn không “thương” vị HLV này?

Tiếp tục bán vé xem trận ĐT Việt Nam - ĐT SV Hàn Quốc

Vào lúc 16h00 ngày 2/3/2014 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) sẽ diễn ra trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT SV Hàn Quốc. Theo thông báo của VFF, bắt đầu từ ngày 28/2 đến ngày 2/3/2014, trong thời gian từ 9h00 đến 12h00 buổi sáng và từ 14h00 đến 18h00 buổi chiều, BTC sẽ tiến hành bán vé xem trận ĐT Việt Nam – ĐT Sinh viên Hàn Quốc. Vé có mệnh giá là 50.000đ và 100.000đ, và sẽ được bán rộng rãi tại các quầy vé ở SVĐ Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức, Q.Đống Đa, Hà Nội) và điểm bán vé số 59 Hoàng Cầu, Hà Nội.


Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm