Dimas, Gonzales hay là nghịch lý của tuyển Việt Nam

22/11/2014 12:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi đội tuyển Việt Nam kiên quyết từ chối Công Phượng, Tuấn Anh thì Indonesia lại gọi Evan Dimas mới 19 tuổi. Khi Minh Phương từ giã đội tuyển Việt Nam năm 30 tuổi, Indonesia vẫn còn một gã bụi bặm đã 38 tuổi là Gonzales.

Dimas: 19 tuổi có phải trẻ con không?

Ngôi sao số một đội tuyển Việt Nam là Lê Công Vinh từng khẳng định: “19 tuổi thì không còn là trẻ con nữa”. Nhận xét ấy không chỉ đúng với các cầu thủ U19 Việt Nam mà còn đúng với các cầu thủ Indonesia hay bất kỳ một nền bóng đá nào khác. Nếu bạn thể hiện được mình, bất kể tuổi tác, bạn xứng đáng được lựa chọn, dù đó là Việt Nam, Indonesia hay thậm chí... Brazil.

Với ông Alfred Riedl, Evan Dimas là một tài năng xứng đáng. Tiền vệ cao 1m72 này từng là đội trưởng của 2 đội tuyển trẻ xứ “vạn đảo”, từng ghi 5 bàn trong hành trình vô địch Đông Nam Á của U19 Indonesia, từng là người Indonesia duy nhất có tên trong “The Chance” - chương trình trao cơ hội tập luyện cùng Pep Guardiola cho 100 đứa trẻ xuất chúng khắp thế giới.

Tài năng ấy của Evan Dimas đã hoàn toàn chinh phục được ông Riedl. Đương nhiên, anh còn rất thiếu kinh nghiệm. Nhưng đó là thứ mà mọi cầu thủ trẻ đều thiếu. Dùng sự thiếu kinh nghiệm ấy để phủ nhận tài năng và cơ hội của anh ta là thiếu hợp lý và khá bất công. Chẳng phải trách nhiệm của HLV và các cầu thủ kỳ cựu trong đội là bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm của những cầu thủ trẻ đấy sao?

Chúng ta sẽ không nói ông Miura đúng hay sai khi quyết định không gọi các cầu thủ U19 Việt Nam. Nhưng rõ ràng Indonesia đã có lựa chọn khác Việt Nam. Họ hiểu sự thiếu hụt kinh nghiệm của Dimas nhưng họ cũng hiểu những điểm mạnh của anh. Họ không bỏ qua Dimas mà quyết định lựa chọn anh và bổ sung các tố chất mà tiền vệ này còn thiếu nhờ những người đàn anh giàu kinh nghiệm.

Đương nhiên, đấy là một quyết định 2 mặt. Nó mang tới cho Indonesia những sự tươi mới và đột biến. Nhưng họ phải đánh một canh bạc mà không nắm rõ phần thắng. Dù sao, điều quan trọng là họ đã dũng cảm.

Gonzales: 38 tuổi nhưng vẫn hữu dụng?

Quyết định triệu tập Dimas không phải là lựa chọn dũng cảm duy nhất của ông Riedl. Ông thầy người Áo biết tận dụng những tài năng còn rất trẻ nhưng cũng dám sử dụng một “siêu lão tướng”. Đó là Cristian Gonzales - người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38 hồi giữa năm.

Xin nhắc lại, 38 tuổi. Tức là chỉ cần thêm 2 mùa Xuân, tiền đạo của Indonesia sẽ bước sang tuổi 40. Quá già cho một công việc đòi hỏi quá nhiều thể lực. Nhưng ông Riedl và người Indonesia vẫn có cái lý của riêng họ.

Hãy nhìn lại lịch sử: Đội tuyển này đã vào tới chung kết AFF Cup trong 3 kỳ liên tiếp từ 2000 tới 2004. Năm 2007, lần đầu tiên họ bị loại từ vòng bảng. Năm 2008, họ tiếp tục dừng bước ở bán kết. Từ vị thế “kẻ về nhì” vĩ đại, họ tụt xuống hạng Ba, hạng Tư, thậm chí thấp hơn thế trong khu vực. Đó là lúc họ quyết định gọi Gonzales, khi ấy đã 34 tuổi, lên đội tuyển.

Năm 2010, ở giải đấu đầu tiên của Gonzales, Indonesia vào tới chung kết. Cá nhân tiền đạo gốc Uruguay ghi 3 bàn, trong đó có 2 pha lập công ở bán kết. Giải đấu năm ấy để lại ấn tượng về một Indonesia mạnh mẽ, rực lửa và cực kỳ đáng sợ. Họ thắng “hủy diệt” Lào và Malaysia, đá văng Thái Lan ngay từ vòng bảng, ghi 17 bàn (nhiều nhất giải) và giành 9 điểm tuyệt đối. Chỉ sau vài trận, Gonzales trở thành người hùng.

Từng ấy đóng góp là lý do đơn giản nhất giải thích cho sự có mặt của Gonzales ở AFF Cup 2014. Cũng giống như trường hợp của Dimas, cá nhân ông Riedl và BHL Indonesia tin rằng họ vẫn có thể tận dụng tài năng của tiền đạo 38 tuổi này.

2 sự kiện Dimas và Gonzales cho thấy người Indonesia không quá coi trọng các giới hạn tuổi tác trong việc đánh giá khả năng sử dụng cầu thủ. Nền bóng đá Indonesia cũng có những giới hạn tuổi tác mở rộng hơn so với Việt Nam. Họ chấp nhận những cầu thủ quá trẻ hoặc quá già miễn là đủ năng lực và có ích.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam từ chối các cầu thủ U19 trong khi Minh Phương từ giã đội tuyển từ năm 30 tuổi. Với bóng đá Việt Nam, tuổi 30 dường như là một giới hạn không thể vượt qua. Những cầu thủ như Công Vinh, Minh Châu mới 29 tuổi, lẽ ra phải ở đỉnh cao sự nghiệp thì lại bị coi là lão tướng. Những cầu thủ đã 21 - 22 tuổi như Nguyên Mạnh, Huy Toàn thì vẫn bị nhìn nhận như các tài năng trẻ.

Cầu thủ Việt Nam hơi “già” khi lên đội tuyển và còn khá “trẻ” khi chuẩn bị nói lời từ giã. Biên độ tuổi tác của tuyển thủ Việt Nam quá ngắn so với Indonesia nói riêng và khu vực nói chung. Điều đó khiến lực lượng của đội tuyển luôn luôn thiếu sức mạnh, thiếu kinh nghiệm và lúc nào cũng cần sự kế thừa.

Đương nhiên, câu chuyện tuổi tác còn liên quan tới những yếu tố thể trạng, dinh dưỡng và xa hơn là chế độ đãi ngộ. Nhưng rõ ràng, chuyện của người Indonesia khiến chúng ta buộc phải suy nghĩ.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm