Điểm nhấn HA.GL 1-2 Than Quảng Ninh: Công Phượng không có đất diễn. Thực dụng lên ngôi

31/01/2015 19:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một thất bại nữa của HA.GL. Lại một lần nữa, Than Quảng Ninh giành chiến thắng với cách tiếp cận trận đấu đầy thực dụng. Trong khi HA.GL thua trận thứ 2 liên tiếp ở sân nhà thì Than Quảng Ninh đã vươn lên chiếm ngôi đầu V-League sau 6 vòng.

Với lối chơi phòng ngự đa dạng, từ phạm lỗi hàng loạt, pressing ngay trên phần sân đối phương cũng như phong tỏa và phòng thủ số đông trong vòng cấm kết hợp với việc tận dụng tốt các cơ hội từ những pha phản công nhanh hoặc từ bóng chết là đủ cho Than Quảng Ninh đánh bại HA.GL ngay tại Pleiku.



Than Quang Ninh (áo đỏ) đánh bại HA.GL 2-1 ngay tại Pleiku

Công Phượng không có “đất” chơi bóng

Số 44 bị kèm chặt hầu như suốt trận đấu. Công Phượng bị cầu thủ Than Quang Ninh kèm chặt đến mức không thể phối hợp được với Văn Toàn, cũng như không có nhiều khoảng trống để đột phá cá nhân.

Ba tình huống ít ỏi Công Phượng được nhắc tên là cú sút bóng sống sát mép vòng cấm nhưng không gây nguy hiểm cho thủ thành Tuấn Linh, thêm một cú sút phạt ngay trước vòng cấm (bóng đi không chính xác) cùng một cú sút khác đi đúng vị trí của Tuấn Linh ở hiệp 2. Chính Công Phượng cũng không có nhiều bóng vì những Tuấn Anh, Xuân Trường không thể tiếp bóng cho số 44 đủ nhiều.

Đã có những lúc Công Phượng phải lùi về tận giữa sân để kiếm bóng. Tất nhiên, Công Phượng đã nhả bóng cho Vũ Văn Thanh dứt điểm đẹp mắt ghi bàn cho HA.GL nhưng bấy nhiêu là quá ít so với những kỳ vọng của người hâm mộ đối với số 44 của HA.GL. 

* Clip bàn thắng trận HAGL - Than Quảng Ninh 1-2:


HA.GL chỉ tăng tốc ở hiệp 2, ngây thơ trong phòng ngự

Vẫn là những pha phối hợp ở đoạn ngắn nhưng lối chơi tấn công của HA.GL nhiều khi quá lắt nhắt, không khoáng đạt do các cầu thủ áo xanh đứng vị trí quá gần nhau, chưa tích cực di chuyển không bóng nhiều, khiến không gian dành cho họ vốn đã chật trội càng bị bó hẹp hơn.

Đã thế, các pha lên bóng của đội chủ nhà trong hiệp 1 thường thiếu tốc độ, chủ yếu được triển khai với nhịp điệu đều đều nên không tạo ra được đột biến.

Để phá vỡ các kết cấu phòng ngự có tổ chức cao thì đội bóng nào cũng phải đẩy cao nhịp độ tấn công và tích cực di chuyển không bóng để tạo khoảng trống và gây xáo trộn hàng thủ đối phương. Nhưng các học trò của HLV Graechen chưa làm tốt điều này nên họ không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự trước khung thành Than Quang Ninh ở 45 phút đầu tiên.

Phải sang hiệp 2, đội chủ nhà mới đẩy cao tốc độ tấn công và bàn thắng họ có được là kết quả hợp lý của sức ép lớn hơn họ tạo được trước khung thành Than Quang Ninh, sau những cú sút xa liên tiếp của Hoàng Thiên trước đó. Nhưng nếu như đã đẩy cao được nhịp độ tấn công ở hiệp 2 thì điểm yếu phòng ngự chết người vẫn chưa hề được đội bóng phố Núi khắc phục.

Từ sai lầm cá nhân của trung vệ Cosmin với pha để bóng chạm tay trong vòng cấm hết sức lóng ngóng dù không bị đối thủ áp sát trong hiệp 1 đến sự sơ hở, mất tập trung do quá ham tấn công ở hiệp 2, tạo cơ hội cho Vũ Minh Tuấn ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng cho đội khách.

Chiến thuật của Than Quang Ninh: phạm lỗi, áp sát nhanh và phòng ngự số đông

Đá sân khách và trước một đội chủ nhà chơi tấn công, Than Quang Ninh đã chủ động chơi phòng ngự số đông, áp sát nhanh và không ngần ngại phạm lỗi. Mỗi khi cầu thủ HA.GL quay mặt về khung thành Minh Nhựt thì họ áp sát rất nhanh từ phía sau.

Khi HA.GL đưa bóng qua nửa sân thì đội khách theo sát các cầu thủ áo xanh, phong tỏa và tập trung rất đông cầu thủ trong vòng cấm nhằm bịt kín các khoảng trống. Lối chơi này gần như khiến HA.GL chỉ còn lựa chọn duy nhất là sút xa và phải tới cú sút xa của Văn Thanh ở hiệp 2 họ mới thành công.

Ngoài việc chơi áp sát, phòng ngự số đông, Than Quảng Ninh không ngần ngại phạm lỗi, thậm chí là lỗi thô bạo. Rất nhiều thẻ vàng đã được trọng tài rút ra phạt cầu thủ áo đỏ và ở phút 75, Than Quang Ninh chỉ còn chơi với 10 người sau khi Minh Tùng vào bóng từ phía sau rất thô bạo với Hoàng Thiên.

Nhưng cho dù chỉ đá với 10 người, đội bóng đất Mỏ vẫn tỏ ra kinh nghiệm hơn hẳn đội chủ nhà và kịp tung đòn kết liễu vào cuối trận khi HA.GL còn mải mê dâng cao tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng.

Than Quảng Ninh cơ bản đã chơi như họ vẫn chơi ở các trận sân khách khác. Đó là phòng ngự phản công. Và kiểu đá tấn công dù nhuần nhuyễn nhưng đã quá quen thuộc của HA.GL đã được đội bóng đất Mỏ “học thuộc” nên họ tìm mọi cách phá lối chơi “đan lát” của các học trò Graechen, bóp nghẹt mọi khoảng trống. Và họ đã thành công.

Kết quả vòng 6 Toyota V.League 2015

T7 31/1

16h00

Đồng Tháp

Đồng Tháp

-

QNK Quảng Nam

     3-0 (KT)
(Samson 50', 90'; Thanh Hiền 90+4 )

17h00

Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai

-

Than Quảng Ninh

      1-2 (KT)
(Văn Thanh 73' - Hồng Quân 31'; Minh Tuấn 90')

17h00

Hàng Đẫy

Hà Nội T&T

-

Đồng Nai

       2-0 (KT)
(Văn Quyết 62', 65')

CN 1/2

16h00

Cần Thơ

XSKT Cần Thơ

-

Becamex Bình Dương

THTPCT (BTV2, BTV5)

17h00

19/8 Nha Trang

Sanna KH - BVN

-

Đồng Tâm Long An

VOV2 (Khánh Hòa Radio)

16h30

Vinh

Sông Lam Nghệ An

-

Thanh Hóa

VTC3, VTC3HD (NTV, TTV)

16h30

Chi Lăng

SHB Đà Nẵng

-

Hải Phòng

VTV6 (BĐTV, DRT2)


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm