Đẹp nhất đêm nay, đêm chiến thắng. Việt Nam vô địch!!!

15/12/2018 07:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Hơn 3.600 ngày chờ đợi đã dồn tất cả vào 5 phút đầu của trận chung kết lượt về. Cú volley quá đẹp bằng chân trái của Anh Đức ấy quá tuyệt, nó tuyệt đến nỗi đến biến Mỹ Đình thành tâm chấn của một trận động đất làm rung chuyển đất nước và khiến hàng triệu trái tim người Việt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Việt Nam vô địch! Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018! Cảm ơn Park Hang Seo!

Việt Nam vô địch! Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018! Cảm ơn Park Hang Seo!

Việt Nam vô địch! Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018! Cảm ơn Park Hang Seo! Cảm ơn Quang Hải. Cảm ơn Đình Trọng... Cảm ơn đội tuyển Việt Nam. Việt Nam đã bước lên đỉnh cao AFF Cup sau 10 năm chờ đợi!!!

Chúng ta đã dẫn trước, chúng ta đã mở cánh cửa đến chức vô địch, chúng ta đã chạm đến Cúp vàng. Và rồi, sau gần 90 phút chiến đấu không ngưng nghỉ sau đó, khi những đợt tấn công của Malaysia lần lượt bị bẻ gẫy và thời gian dần cạn kiệt, chiếc Cúp đã là của chúng ta. Phải, của chúng ta, nhà vô địch.

Chú thích ảnh

Quên đi luôn những thất bại của quá khứ, với những lứa cầu thủ được đặt niềm tin và cuối cùng thất bại, những HLV đến rồi đi trong tiếc nuối và chỉ trích. Đã trôi vào dĩ vãng rồi thất bại ở chung kết SEA Games 2009, đã quên đi chuyện buồn bị loại ở vòng bán kết AFF Cup 2010, quên đi luôn hàng biết bao những lần xuất quân và trở về với những cái đầu cúi gằm, những dòng tít báo chỉ trích nặng nề của các SEA Games và AFF Cup sau đó. Quên hẳn đi những nỗi đau quá khứ của 10 năm thất bại và thất vọng. 10 năm dồn vào một đêm Mỹ Đình, và đấy là một đêm kỳ diệu của chiến thắng mà chúng ta đã đợi chờ. Để rồi trên những nẻo đường của Tổ quốc, đêm nay ngập một màu đỏ của lá cờ, màu của chiến đấu và chiến thắng, khi năm 2018 của bóng đá Việt Nam đóng lại bằng một chiếc cúp.

Chú thích ảnh

Đấy là một hành trình rất dài của một năm chiến đấu và phấn đấu không ngừng, đưa người hâm mộ trải qua biết bao cảm xúc, từ ngỡ ngàng trong sung sướng và hạnh phúc ở chặng đường U23 châu Á đầu năm, đến những kỳ vọng vào điều thần kỳ (đã không xảy ra) ở Asiad 2018, và rồi, tất cả bùng nổ trong men say chiến thắng AFF Cup 2018. Ở Thường Châu, đấy là một trận chung kết mà lứa U23 đã tiệm cận chiến thắng. Ở Asiad Indonesia, là hành trình đến bán kết lịch sử. Và rồi, ở giải đấu tuyệt vời này, là một chuyến đi đẹp đẽ từ trận đầu cho đến trận cuối, vượt qua mọi đối thủ, và rồi đăng quang. Thành công ấy là kết tinh của rất nhiều yếu tố: cầu thủ tài năng, HLV tài năng, và hành trình một năm là quá trình thăng tiến liên tục của một thế hệ trẻ, thế hệ U23, những người là nòng cốt của một đội tuyển đêm nay đã lên ngôi vô địch bóng đá khu vực.

Chú thích ảnh

Người hâm mộ, vì thế, hạnh phúc. Tình yêu của họ được đền đáp chứ không phản bội. Sự mong đợi của họ được trả lời bằng thắng lợi chứ không phải những lời hứa suông. Và những con phố tràn ngập màu đỏ. Trên con đường Hà Nội tôi đã đi trong đêm chiến thắng, cờ ở khắp muôn nơi, mọi hang cùng ngõ hẻm, tiếng còi và tiếng hát hạnh phúc của người hâm mộ vang lên khắp nơi. Khi người hâm mộ hạnh phúc, họ thể hiện tình yêu của mình theo cách cuồng nhiệt như thế. Họ đã đổ ra đường vào đầu năm nay, dưới giá lạnh căm căm của tháng Một để đón đoàn quân ông Park trở về. Chưa ở nơi đâu, một đội tuyển trẻ thua trong trận chung kết lại được đón chào về nhà như những nhà vô địch như thế. Chưa ở nơi đâu mà thành công của một đội U23, không phải tuyển quốc gia, được tung hộ và ca ngợi đến thế. Và rồi sau đó, họ trở lại, dần lấp đầy các khán đài của V-League. Đấy là bóng đá của hạnh phúc, hạnh phúc thực sự, bóng đá trở về nhà, với nhà ở đây chính là người hâm mộ, những người mà bóng đá thực sự được sinh ra để cống hiến. Rồi đây, họ sẽ còn đến sân nhiều nữa, đông nữa, các sân bóng sẽ trở thành các chảo lửa, các gia đình cũng sẽ đến với bóng đá. Bóng đá nội đã sống lại trong cái năm tuyệt diệu này, và hy vọng những gì vừa xảy ra không phải là điểm kết thúc của một hành trình, mà là điểm khởi đầu của những chiến công mới.

Chú thích ảnh

Chức vô địch AFF Cup phải là sự khởi đầu của một tư duy bóng đá mới, bóng đá bền vững chứ không phải bóng đá hiện tượng. 10 năm trước, sau thắng lợi ở AFF Cup 2008, nhiều câu hỏi đã được đặt ra: Liệu sau đây là gì, khẳng định sức mạnh của mình, đi tiếp lên đến những đỉnh cao mới, hay là thoái trào? Câu trả lời đã có, và rất nhức nhối. Câu hỏi cho thời kỳ hậu vô địch AFF Cup 2018 là gì, chắc chắn cũng không khác, và thời gian rồi cũng sẽ trả lời. Vâng, vui quá đêm nay, đêm chiến thắng. Nhưng sau đây không lâu nữa, những hành trình mới lại bắt đầu, Asian Cup sẽ đến sau đây hơn 2 tuần nữa, SEA Games, giải đấu cho lứa U23, vào nửa cuối năm. Những thách thức lớn vẫn còn ở phía trước, đầy chông gai và cạm bẫy.
Nhưng thôi, đấy là chuyện của tương lai gần. Bây giờ là ăn mừng đã, ăn mừng vì chiến thắng, trong đêm Giao thừa của bóng đá Việt Nam... 

 

 

Chú thích ảnh

Truyền hình Internet FPT Play là đơn vị truyền hình dựa trên nền tảng Internet hàng đầu Việt Nam nhằm mang đến một dịch vụ tiện lợi, uy tín, chất lượng, kho nội dung giải trí đa dạng dành cho mọi lứa tuổi và mọi sở thích khác nhau.

Với một tài khoản trên FPT Play người dùng có thể xem trên đa nền tảng từ điện thoại, máy tính bảng, laptop đến tivi thường và tivi thông minh; tự do lựa chọn nội dung, không gian, thời gian giải trí; không giới hạn về nhà mạng; một tài khoản có thể xem trên 5 thiết bị với mức chi phí chỉ tương đương với truyền hình truyền thống.

Truy cập ngay kho giải trí khủng trên FPT Playwww.fptplay.vn

 

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm