“Đêm trước” cuộc cách mạng ở B.BD

04/09/2010 12:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Theo kế hoạch, phải đến ngày 15/9 tới đây, “nội các” B.BD mới họp tổng kết giải và duyệt các phương án cho mùa bóng 2010. Một cuộc đại phẫu lớn nhất từ trước đến nay và B.BD sẽ mang một hình ảnh rất mới, chứ không phải bộ dạng mệt mỏi của kẻ chiến bại nữa.

Từ chuyện thanh lọc lực lượng…

Minh Quang, Văn Hải, Trường Giang, Hoàng Vương và Hữu Thắng sẽ mãn hạn hợp đồng và nhận giấy thanh lý. Chuyện này sẽ được quyết trong cuộc họp ngày 15/9. Theo GĐĐH Đoàn Văn Út, CLB không có kế hoạch ký tiếp với những cái tên vừa nhắc, mà nguyên nhân chính là họ đã luống tuổi và năng lực cống hiến hạn chế. Khả năng giữ lại một vài người trong số đó cho khu kỹ thuật của đội bóng, cũng bị bác bỏ, vì họ chưa có… bằng HLV. Hoàng Vương sẽ về Navibank.SG, Văn Hải được điều chuyển về làm trợ lý BGĐ. Minh Quang, Trường Giang và Hữu Thắng tự do tìm bến đỗ mới.


Với việc “Hội đồng cầu thủ” ở B.BD rã đám, lãnh đạo CLB hy vọng sẽ làm mới bộ mặt của đội bóng. Ngoài Kesley Huỳnh Alves, thì Abbey và Osita chắc chắn cũng sẽ rời đất Thủ (hết hợp đồng và không được ký mới). Riêng Elenildo đang được xem xét điều chuyển xuống đội hạng Nhất TDC.BD. Bên cạnh Lee Nguyễn vẫn còn hợp đồng 1 năm nữa, B.BD vừa ký mới hợp đồng thêm 2 năm với Philani (“lót tay” 200.000 USD và lương là 8.000 USD/tháng, chứ không phải 15.000 USD/tháng như nhiều người nghĩ). Cũng theo lời ông Út, CLB và Vũ Phong cũng đã đạt được thỏa thuận ban đầu về việc ký mới hợp đồng.


Lãnh đạo đội bóng sẽ xem xét nguyện vọng ra đi của các trụ cột còn hợp đồng, nhưng chắc chắn phí chuyển nhượng (chuộc hợp đồng) sẽ không rẻ chút nào. Tình huống của Như Thành ở mùa giải trước là một ví dụ. Một cuộc thanh lọc khá triệt để, và có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay, tại thủ phủ Thủ Dầu Một.



Mùa sau B.BD nhiều khả năng sẽ có thầy ngoại nhưng chắc chắn không phải là HLV Luis.

Đến cuộc cách mạng trong khu kỹ thuật

HLV Lê Thụy Hải sẽ trở lại B.BD? Rất nhiều ý kiến đồng thuận như thế, bởi chỉ có ông Hải “lơ” mới “cầm” được dàn sao ở đất Thủ. Nhưng, lãnh đạo B.BD đã bác bỏ khả năng này, rằng “chúng tôi sẽ tính đến phương án 2 với HLV Lê Thụy Hải, nếu kế hoạch ban đầu phá sản”, lời ông Út. Vậy phương án 1 của B.BD là gì? Chắc chắn sẽ không phải cựu HLV Đặng Trần Chỉnh, bởi thực tế là ông Chỉnh đã thất bại, vào thời điểm mà ông được gửi gắm niềm tin tuyệt đối và được giao toàn quyền quyết định. Kế hoạch với Lê Huỳnh Đức hay Trần Văn Phúc cũng không nốt, vì lãnh đạo đội bóng không có kế hoạch với thầy nội.


Theo GĐĐH Đoàn Văn Út, B.BD đã “lờn” HLV nội rồi và đây là lúc cần phải gửi gắm niềm tin vào thầy ngoại. Nó không đồng nghĩa với cái tên Luis vào hiện tại, bởi năng lực của ông thầy người Bồ này cũng bị nghi ngờ. Tạm thời, ông Luis sẽ vẫn dẫn dắt B.BD cho giải bóng đá BTV – Number 1 Cup tới đây, rồi… giải tán.


Bằng nhiều kênh quan hệ khác nhau, đội bóng đất Thủ đang tích cực liên lạc với các HLV đang thất nghiệp ở trời Âu, mà cụ thể là các nền bóng đá Đông Âu hoặc Liên Xô cũ. Chuyện này đã được quyết trước thềm cuộc họp “nội các” vào trung tuần tháng 9.


Bóng đá VN cấp CLB, hết thịnh rồi suy. Đó là quy luật bất biến rồi và hình ảnh của những Cảng Sài Gòn, Đồng Tháp, Thể Công cũ, rồi SLNA hay gần đây nhất là tam đại gia: HA.GL, ĐT.LA và SHB.ĐN…, là những minh chứng lịch sử. B.BD cũng không thể thoát được vết xe đổ. Thế nên mới cần cuộc cách mạng triệt để.


Cựu HLV Mai Đức Chung đã có những thành tích nhất định cùng B.BD, nhưng vẫn bị gán cho cái biệt danh “anh May” (tức là chỉ ăn may thôi), bởi ông Chung “xe ca” chỉ thừa hưởng, chứ không tạo được dấu ấn riêng. Người thế vai ông Chung là HLV Đặng Trần Chỉnh thiếu cái tầm để cầm một đội bóng lớn, lại đơn thương độc mã giữa lòng B.BD, nên thất bại là điều dễ hiểu. Còn “tưởng ai, chứ Dương Ngọc Hùng cũng thường thôi”, đấy là lời cầu thủ. Không một HLV nào có thể thành công ở B.BD, nếu không có thực tài và được lòng cầu thủ.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm