Đào tạo trẻ từ trận chung kết giải U21 quốc gia

15/10/2014 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA - Hà Nội. T&T, trận chung kết giải U21 QG năm nay là cuộc hội ngộ giữa 2 cái tên quá đỗi quen thuộc. Nếu bóng đá  xứ Nghệ giống như một biểu tượng suốt thời gian qua, thì gần đây, khi bầu Hiển đã biết “xây móng”, ngôi nhà bóng đá của ông cũng đã có những thành công.

18 năm giải U21 QG được tổ chức, SLNA góp mặt 12 lần. Hơn thế, khi vượt qua đại diện Thủ đô hôm rồi, đó là lần thứ 5 họ lên ngôi. Con số thống kê khô khan, nhưng đã nói lên tất cả về một trung tâm đào tạo có tiếng lâu nay.

Năm ngoái, lứa trẻ của bầu Hiển giành chức vô địch, năm nay vào đến chung kết, những bước đi vững chắc đã cho ra đáp án, nhất là khi các cầu thủ trẻ của Hà Nội.T&T được đôn lên góp mặt vào đội hình chính tham gia V-League 2 mùa gần đây.

Với SLNA, họ thống trị không chỉ lứa tuổi U21. Các chức vô địch trải dài các độ tuổi vài năm trước (gần nhất vô địch giải U13 năm nay), hay thành tích lọt vào trận chung kết U19 năm nay là bằng chứng. Thương hiệu về đào tạo trẻ đã minh chứng cho sự vượt trội của họ ở sân chơi quốc nội. Nhân tài bóng đá xứ Nghệ luôn đồi dào, điều đó không cần bàn cãi.

Thử nhìn quanh các thành phố lớn khác, bao năm rồi ít có lứa nào ra hồn. Vậy nên, những gì SLNA đang làm được từ nguồn kinh phí không hề dồi dào để nuôi nấng bóng đá từ gốc rất đáng để suy nghĩ. Tiền bạc hay cơ sở vật chất là điều kiện cần, nhưng đôi khi không phải tất cả.

Hà Nội.T&T đi sau, nhưng với cách nhìn đúng mực, với lộ trình phù hợp, lớp kế cận đang cho thấy sự phát triển vững bền. Nhiều người sẽ ngạc nhiên, thậm chí giật mình, khi bầu Hiển đang làm bóng đá trẻ hiệu quả.

Nhưng nếu để ý thì thấy những thành quả ấy không phải ngẫu nhiên gặt được, mà đấy là kết quả của cả một quá trình, bởi mấy năm qua, bầu Hiển luôn tìm cách quy tụ được những con người làm bóng đá tốt nhất về dưới mái nhà của mình để cùng xây dựng một sự nghiệp bóng đá bền vững, bắt đầu từ việc xây những những giá trị mang tính nền tảng.

Chỉ trong năm nay thôi, lứa trẻ của ông Hiển đã có những thàn công nhất định.Vào chơi chung kết U17 và U21, lên ngôi lứa tuổi U19 QG. Đâu phải chuyện tầm thường.

U21 nhiều năm qua cho dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng sân chơi này tựu trung chỉ quy tụ những cái tên quen thuộc: SLNA, Hà Nội.T&T, SHB.Đà Nẵng. Đồng Tháp, hay Nam Định trước đây. Thỉnh thoảng vẫn có vài đột biến, nhưng chỉ gói gọn trong tầm một giải đấu, để rồi sau đó vụt tắt. Đồng Nai, Tiền Giang hay Vĩnh Long năm rồi, chỉ như hiện tượng thú vị nhất thời.

Thậm chí áp lực thành tích đã làm cho các đội bóng đôi khi không còn coi đây là cơ hội để nhào nặn, “thử lửa” cầu thủ. Các đội tận dụng tối đa điều lệ để mượn cầu thủ từ nơi khác, bổ sung những gương mặt cùng độ tuổi đã thành danh, để phục vụ mục đích cho mình. Chính điều này vô tình đã triệt tiêu đi cơ hội cho phần còn lại.

Sân chơi U21 lâu nay vẫn được xem như cơ hội để trình làng cho tài năng trẻ. Thực tế điều ấy đã phần nào được chứng minh. Nhưng nhìn vào trận chung kết hôm rồi, hay xa hơn là các giải đấu gần đây, đã cho thấy gương mặt của công tác đào tạo trẻ từ địa phương và bóng đá trẻ nước nhà.

Một nền bóng đá không thể chỉ dựa vào cái nôi đào tạo nào đó, cũng như không thể dựa vào một mô hình mang tính đơn lẻ.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm