Đại hội VFF khóa 8: Mong đừng 'lạm phát' ghế

01/11/2018 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Gần như chắc chắn Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lê Khánh Hải sẽ ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8. Giờ, người ta quan tâm là ai sẽ ngồi các ghế Phó Chủ tịch mà thôi. Nhưng, ghế phó là ghế nào sẽ nóng?

Từ Liên đoàn bóng đá Hà Nội đến VFF

Từ Liên đoàn bóng đá Hà Nội đến VFF

Theo kế hoạch dự kiến, Đại hội khóa VIII của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ diễn ra trong tháng 11 năm 2018 và mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Tuy nhiên...

Cho đến giờ phút này, không dễ cảm nhận đương kim Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn đã vui vẻ trở lại. Trước đó, ông cũng có vẻ buồn bởi đang là ứng cử viên sáng giá của chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8, thì bị đánh tơi bời với đủ lý do. Nhưng, “lưỡng bại câu thương”, cuối cùng, đa số các đối thủ của ông hoặc tự rút, hoặc có ở lại cuộc đua cũng khó còn cửa cạnh tranh. Và, khi tổ chức đã thống nhất việc đưa “phó tư lênh ngành” sang cầm cương VFF, thì ông Trần Quốc Tuấn không vui vẻ mới lạ. Bởi, ghế Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn khó vuột khỏi tầm tay vị quan chức bóng đá trẻ gốc Khánh Hòa. Xét cho cùng, thời điểm này, trong số ứng cử viên như các ông Phạm Ngọc Viễn, Dương Vũ Lâm thì ông Tuấn nổi trội hơn về sức trẻ, tư duy, khả năng đối nội đối ngoại. Có nghĩa, ông Tuấn trúng cử sẽ có lợi cho bóng đá Việt Nam hơn các vị kia, đấy là điều củng cố vị thế của họ Trần trong cuộc đua sắp tới.

 VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng,  ông Hải 'lơ' lý giải việc chọn quân của HLV Park Hang Seo

VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng, ông Hải 'lơ' lý giải việc chọn quân của HLV Park Hang Seo

VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng, ông Hải 'lơ' lý giải việc chọn nhân sự của HLV Park,là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 10/10.

Nếu như ông Tuấn không có đối thủ đủ tầm thì ghế Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông, phụ trách tài chính gay cấn hơn. Thực ra, căn cứ vào hoạt động của nhiệm kỳ VII thì hai chức này có cũng được, không cũng xong. Thậm chí, đến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ốm đau liên miên VFF cũng hoạt động như thường. Phó Chủ tịch kinh tài, ông Đoàn Nguyên Đức chẳng mang lại được tiền về cho VFF như kỳ vọng. Vị phó khác phụ trách truyền thông là Xuân Gụ bị hạn chế phát ngôn, thậm chí phần truyền thông điệp được các sếp gánh giùm.

Nếu như ông Cao Văn Chóng chính thức tham gia thì sẽ nâng tổng nhân vật tranh cử Phó Chủ tịch truyền thông VFF nhiệm kỳ mới lên con số 5, gồm các ông: Phan Anh Tú, Nguyễn Văn Phú, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Lân Trung. Quả thực, cũng chẳng biết nên chọn ai trong số này khi họ hoạt động khá “bách hóa tổng hợp”. Trong trường hợp VFF nhiệm kỳ tới vẫn không có gì mới về hai mảng trên, thì nên gộp làm một: Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông- tài chính. VFF đã có Ban truyền thông- đối ngoại, Phòng thông tin tuyên truyền rồi cần gì có thêm ông “Phó truyền thông” cho thêm tốn tiền lương?

Ở ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, lâu nay ai cũng mạnh miệng tuyên bố chẳng cần nhận lương, chỉ vì đam mêm muốn cống hiến cho nền bóng đá nhưng cuối cùng cũng không vô tư như lập ngôn. Trong 5 người từng, đã và tham gia tranh cử gồm các ông Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành, Cấn Văn Nghĩa, Nguyễn Hoài Nam và Phạm Mạnh Hùng, soi kỹ chưa ai có “máu mặt” đúng nghĩa. Ghế này cần phải là người thực sự giàu có, không mang danh lợi, nhất là về kinh tế, thì may ra mới giúp được nền bóng đá. Còn, vẫn làng nhàng thì rất dễ biến bóng đá là “sân sau làm kinh tế”, như dư luận đã từng đề cập. Ứng viên phải là người đang đạt phong độ cao về năng lực tài chính, có uy tín trong giới kinh doanh. Như ông Lê Hùng Dũng, nghỉ Chủ tịch Eximbank thì “xẹp” ngay, chả còn hô mưa, gọi gió như trước trong giới tham gia hoạt động bóng đá.

Tóm lại, VFF vẫn là tổ chức quá nhiều ban bệ, nên nếu tinh giản bớt ghế, ban, phòng chức năng làm gương thì tiết kiệm được quá nhiều tiền cho xã hội.

Phong Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm