Đà Nẵng không là 'đất lành' với Minh Phương

25/10/2015 11:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Minh Phương được kỳ vọng sẽ nối gót Lê Huỳnh Đức nhưng sau 5 năm gắn bó Đà Nẵng, anh đã ra đi, để lại quá nhiều luyến tiếc.

Người hâm mộ Đà Nẵng trân trọng những đóng góp của Minh Phương với bóng đá xứ sở. Họ đã rất nhiệt thành trong ngày chia tay sự nghiệp anh, bằng một buổi chiều cảm xúc, ấn tượng và đầy lưu luyến trên sân Chi Lăng.

Ngày cập bến sân Chi Lăng, cựu tiền vệ ĐTLA chia sẻ rằng, có lẽ Đà Nẵng sẽ là quê hương thứ hai của anh, nơi anh sẽ định cư, sinh sống, làm việc cho đến khi không còn hơi thở.

Minh Phương cũng đã mua một căn hộ ở Đà Nẵng và chuyển cả gia đình về đây.

Bầu Hiển, lãnh đạo SHB Đà Nẵng tất nhiên sủng ái, vui mừng với dự định của tiền vệ tài hoa, mẫu mực bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Thậm chí, khi Minh Phương còn đang sung sức và tung hoành trong màu áo đội bóng áo cam, tương lai của anh đã được hoạch định.

Theo đó, nếu Minh Phương giải nghệ, anh vẫn có suất “biên chế” trong thành phần BHL SHB Đà Nẵng, làm trợ lý cho Lê Huỳnh Đức. Còn trong tương lai không xa, anh hoàn toàn có thể trở thành HLV trưởng của SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Hà Nội, hoặc chí ít là làm công tác đào tạo trẻ cho bầu Hiển, đang rất cần người tài và thực tế ông Hiển kéo về không ít cựu danh thủ.

Vậy mà Minh Phương lại quyết định chia tay “mảnh đất hứa” Đà Nẵng.

Vì bóng đá Đà Nẵng hết “vị”?

Thực ra, khoảng thời gian trước ngày Minh Phương quyết định treo giày, như để khéo khước từ tấm chân tình của bầu Hiển, Minh Phương bóng gió muốn sang Mỹ định cư cùng gia đình. Tuy nhiên, thực tế thì, Quỹ đào tạo bóng đá trẻ PVF, (TP.HCM) đã dọn đường để mời cựu tiền vệ ĐTVN về giúp sức.

Và khi nhận thấy tâm trí Minh Phương không còn tình yêu Đà Nẵng, SHB Đà Nẵng đã thoải mái để anh ra đi.

Nhưng Minh Phương có phải là người vô tình? Đó là thắc mắc của nhiều người hâm mộ đội bóng bên bờ sông Hàn, bởi SHB Đà Nẵng đã hậu đãi, hứa hẹn và cũng có lúc anh bị xao lòng.

Thật ra khó có thể trách Minh Phương. 5 năm thi đấu cho SHB Đà Nẵng anh đã cống hiến hết mình, đồng thời mang về cho đội bóng sông Hàn chức vô địch V-League 2013. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây bóng đá Đà Nẵng có dấu hiệu đi xuống, không còn là môi trường lý tưởng, đến đàn anh Lê Huỳnh Đức có khi cũng chia tay Đà Nẵng trong tương lai gần.

Bầu Hiển xưa nay rất xem trọng người tài, đặc biệt là những người mẫu mực cả trên sân lẫn ngoài cuộc sống như Minh Phương. Tuy nhiên, có lẽ bầu Hiển đã đặt quá nhiều niềm tin vào lãnh đạo Công ty CP Thể thao SHB.ĐN,  nhưng “cán bộ” của ông ở Đà Nẵng” không tạo nhiều dấu ấn lẫn môi trường phát triển tốt cho người tài, nên việc Minh Phương không ở lại cũng dễ hiểu.  

Riêng với chính quyền Đà Nẵng, họ đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi để thu hút nhân tài phục vụ cho TP trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thể thao. Vì thế, việc Minh Phương, một biểu tượng, một tấm gương cầu thủ chuyên nghiệp, chia tay bóng đá Đà Nẵng trong bối cảnh này thực sự gây tiếc nuối.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm