Cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương: 'Đội tuyển Việt Nam không nên hiếu thắng'

02/12/2014 14:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá cao đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, tiền vệ Nguyễn Minh Phương (SHB.Đà Nẵng) vẫn khuyên thầy trò Miura không nên quá tự tin sau chiến tích vượt qua vòng bảng với tư cách nhất bảng A. Trao đổi cùng Thể thao & Văn hóa, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam cho rằng, phía trước chúng ta là đội tuyển Malyasia, đối thủ rất khó lường, chúng ta không nên hiếu thắng để rồi thua trong nuối tiếc.

Nói về đội tuyển Việt Nam phiên bản 2014, Minh Phương không ngớt lời khen, nhất là về sức trẻ và khát vọng của thầy trò Miura. Anh cho biết: “Tôi không nghĩ đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014  giống với kỳ giải 2008, thậm chí theo tôi nó còn có sự khác biệt khá lớn cả về lối chơi lẫn con người. Tôi thấy sức trẻ và khát vọng của thầy trò Miura năm nay quá tuyệt vời, sự chuẩn bị của họ cho giải đấu cũng tốt hơn, áp lực dành cho họ cũng không ghê gớm bằng.

Rất khó để đưa ra những so sánh, nhưng phải thừa nhận, đội tuyển Việt Nam đang có sự khởi đầu thuận lợi, họ giành ngôi đầu bảng một cách khá thuyết phục, lối chơi mang tính cống hiến khá cao. Tất nhiên, với những gì đã thể hiện, tôi cho rằng  họ xứng đáng nhận được sự tin yêu, kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ cho dù vẫn còn đó những nhược điểm cần phải sửa chữa”.

Thừa nhận đội tuyển Việt Nam có nhiều điểm tích cực, và xứng đáng nhận được niềm tin, tiền vệ SHB.Đà Nẵng  vẫn mong các học trò HLV Miura giữ vững đôi chân trên mặt đất sau chiến thắng tưng bừng trước Philippines. Minh Phương cảnh báo: “Đội tuyển Việt Nam hiện tại rất khó nói, bởi nhìn chung đội hình chúng ta vẫn có sự thay đổi liên tục ở 3 trận đấu, nên sự ổn định là chưa cao. Tốt nhất chúng ta phải giữ được sự bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng trước các đối thủ rất khó lường ở phía trước. Nói một cách chân thực hơn là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất, chớ quá toại nguyện với chiến thắng trước Philippines để rồi phải ôm hận”.

Minh Phương cảnh báo các đàn em ở đội tuyển Việt Nam rằng Malaysia là đối thủ rất khó lường và nguy hiểm. Ảnh: VSI

Anh giải thích tiếp: “Nên nhớ đối thủ của ta ở bán kết là Malaysia, đội tuyển vừa vượt qua khe cửa hẹp để đi tiếp ở bảng B. Họ bây giờ như “hổ mọc thêm cánh” bởi niềm tin của người hâm mộ tăng lên nhiều lần. Mặt khác, trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, sự tự tin, điểm rơi phong độ của họ hình như cũng đang đi đúng hướng.

Ở trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2014 chúng ta thắng họ, song điều này không nói lên nhiều điều, nhất là khi Malaysia có thói quen giấu bài rất kỹ trước đội tuyển Việt Nam. Thế nên, tôi nghĩ họ có thể thua chúng ta lần đầu, nhưng điều đó chưa chắc sẽ lặp lại ở lần đối đầu thứ 2, thứ 3… tốt nhất chúng ta vẫn phải khiêm tốn, không quá hiếu thắng trước Malaysia, bởi họ luôn biết cách gieo sầu cho các đối thủ, mà chính chủ nhà Singapore vừa qua là một ví dụ điển hình”.

Đánh giá về đội tuyển Malaysia ở AFF Cup lần này, Minh Phương phân tích: “Sức mạnh của Malaysia nằm ở tính kỷ luật, thể lực và sự bền bỉ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đội hình của họ năm nay có nhiều cái tên kinh nghiệm, đẳng cấp có khả năng tạo đột biến rất cao như Safee, Rahim Safiq, Indra Putra… Với những tên tuổi như thế, họ là đối thủ đáng gờm không kém ứng cử viên Thái Lan”.

Và đội trưởng SHB.Đà Nẵng đưa ra lời khuyên: “Đội tuyển Việt Nam có lợi thế đá trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình nên cơ hội vào chung kết của chúng ta vẫn rất sáng sủa, dẫu vậy nhưng tôi mong các học trò Miura tiết chế cảm xúc của mình, để chơi bóng một cách có toan tính trước Malaysia. Nhiều lần đối đầu với Malaysia, tôi có cảm giác chúng ta thường chơi bằng trái tim, ít sự khôn ngoan nên thường nhận những thất bại đáng tiếc. Tất nhiên, các chiến thắng của đội bạn trước chúng ta thường không thuyết phục, chúng ta có cảm giác bứt rứt, song nên nhớ trong bóng đá kẻ thắng là kẻ nắm chân lý”.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm