Cúp quốc gia bỗng... có giá!

31/10/2019 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không phải CLB Hà Nội, với Cúp quốc gia là danh hiệu quốc nội duy nhất còn khuyết trong phòng truyền thống thì có lẽ giải đấu này sẽ vẫn cứ hẩm hiu như phiên chợ chiều. Đã hơn một lần đội bóng Thủ đô thất bại trong trận đấu cuối cùng Cúp quốc gia, nên họ càng khát danh hiệu này hơn.

17h00 ngày 31/10, Quảng Nam - Hà Nội: Lần đầu tiên cho ai?

17h00 ngày 31/10, Quảng Nam - Hà Nội: Lần đầu tiên cho ai?

Hà Nội FC đã 5 lần lên ngôi V-League cùng 2 chức vô địch Siêu Cúp. Trong khi Quảng Nam cũng kịp có cho mình chức vô địch quốc nội năm 2017 và Siêu Cúp ngay sau đó. Vì thế, trận chung kết Cúp quốc gia chiều nay ở Tam Kỳ là cơ hội để 1 trong 2 đội hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình.

Trước khi gặp nhau ở trận chung kết Cúp quốc gia - Bamboo Airways 2019, Quảng Nam đã vượt qua ĐKVĐ B.Bình Dương; trong khi CLB Hà Nội thắng CLB TP.HCM 3-0 trên sân Hàng Đẫy, với bàn mở tỷ số đầy tranh cãi của Pape Omar. Nếu như trận đấu này diễn ra vào thời điểm hơn nửa thập niên về trước, có lẽ CLB TP.HCM đã bỏ ngang trận đấu, nhưng bóng đá bây giờ văn minh rồi, trừ đội ngũ cầm cân nảy mực. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã công nhận bàn thắng không hợp lệ của Omar, khiến CLB TP.HCM vì ức chế mà vỡ trận, dẫn đến thua đậm.

Theo giới thạo tin, một mùa giải Quảng Nam nhận khoảng 30 tỷ đồng tiền tài trợ từ bầu Hiển, còn Hà Nội dù vấn đề phát triển kinh doanh bóng đá khá tốt, thì kinh phí hoạt động toàn phần cũng là do bầu Hiển quyết.

Nói thế để thấy mối quan hệ hữu cơ giữa các đội bóng thuộc "gia đình" T&T là có thật, chứ không phải đồn thổi. Đấy là chưa kể SHB Đà Nẵng, CLB Sài Gòn và thậm chí cả Than Quảng Ninh, còn ở V-League 2020 sẽ có thêm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gia nhập.

Trở lại với trận chung kết giữa tâm bão ở Tam Kỳ chiều nay. Những con số hay giá trị về mặt chuyên môn không được bàn tới ở đây, bởi ngay cả khi chơi sòng phẳng, thì Quảng Nam cũng không phải là đối thủ của tân vương V-League 2019 - CLB Hà Nội.

Chú thích ảnh
Dù phải đá tại sân khách Tam Kỳ nhưng Hà Nội (áo sáng) vẫn được đánh giá cao hơn Quảng Nam (áo sẫm). Ảnh: VPF

Dù chỉ mới 10 năm chơi V-League, nhưng đội bóng Thủ đô đã có tới 5 chức vô địch, nhiều hơn bất cứ CLB nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Binh hùng, tướng mạnh, nguồn lực tài chính dồi dào, thực tế việc sưu tập danh hiệu với CLB Hà Nội chẳng phải là chuyện khó khăn.

Trong quá khứ, 2 trong số những thất bại tủi hổ nhất của CLB Hà Nội ở các trận chung kết Cúp quốc gia là trước XMXT Sài Gòn mùa 2012 và B.Bình Dương ở mùa giải 2015. Nếu XMXT Sài Gòn là đối thủ mà Hà Nội T&T vào thời điểm đó không thể địch lại, ngay từ trận đấu cuối V-League 2012 "tử thủ" ở Thống Nhất, để SHB Đà Nẵng lên ngôi tại Ninh Bình, thì trận thua trước B.Bình Dương cũng không được cho là tai nạn. Cứ chiến đấu sòng phẳng trong một trận đấu cúp thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Nhưng thời thế nay khác nhiều rồi. CLB Hà Nội áp đảo hoàn toàn phần còn lại, mà không cần một cuộc chạy tiếp sức - trao gậy nào từ các đội bóng anh em. 2 năm liền, họ đều cán đích V-League trước vài lượt trận. Mùa giải 2019, CLB Hà Nội cũng đã đặt cột mốc mới ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup.

Sự lớn mạnh về tầm vóc, cũng như năng lực chinh phục của đội bóng này hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù thống trị tuyệt đối ở hệ thống các giải đấu quốc nội, từ V-League đến Cúp quốc gia, các giải bóng đá trẻ quốc gia, nhưng nếu sang năm CLB Hà Nội vẫn bị cấm thi đấu ở giải châu Á thì nó vẫn cứ là một nỗi đau.

Cũng theo giới thạo tin, đã có một cuộc vận động hành lang để giành lại quyền dự AFC Champions League hay ít nhất là AFC Cup cho đội bóng mạnh nhất Việt Nam, nhưng chuyện như thế nào, hồi sau sẽ rõ. Trong trường hợp AFC không thay đổi quyết định với CLB Hà Nội thì CLB TP.HCM dự kiến sẽ được đôn thay thế đá vòng sơ loại AFC Champions League.

Phim hay đoạn kết và chờ tin báo về từ giữa tâm bão Tam Kỳ!

Tuỳ Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm