Cú hích tinh thần cho tuyển Việt Nam

18/11/2014 12:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với thầy trò HLV Miura, chiến thắng trước Malaysia ở trận đấu tập cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 dường như có giá trị còn hơn cả một trận thắng thông thường.

Nói thế là bởi đấy không chỉ là bài kiểm tra cuối cùng để có cái nhìn tổng quan quá trình rèn giũa của ĐTVN, cũng không đơn thuần là cuộc sát hạch để chọn ai, bỏ ai. Quan trọng hơn, trong thời điểm bức bách nhất (khi không khí AFF Suzuki Cup 2014 chưa được hâm nóng), đấy chính là cuộc tổng dượt để các cầu thủ ghi điểm và chứng minh rằng tất cả đã sẵn sàng cho trận đánh lớn gần kề.

Và các tuyển thủ đã chứng minh được rằng dù không phải không còn những lăn tăn, không phải mọi thứ đã trơn tru hay hoàn hảo, nhưng ít ra họ cho thấy rằng mình đang là một tập thể thống nhất.

Tạm quên đi những ôm đồm không đáng có, tạm quên đi những so sánh này nọ, hay bỏ ngoài tai những thị phi, HLV Miura và cầu thủ đang biết mình là ai, có gì, cần gì, khắc phục gì, để theo đuổi cái đích của riêng mình.

May mắn ở chỗ bây giờ ĐTVN đang có một người cầm quân như HLV Miura. Ông biết cách bảo vệ học trò mình trước những áp lực, biết cách lặng im để làm việc trước những lời đàm tiếu, để tận tụy và chú tâm vào chuyên môn.

Bản thân cầu thủ sau những mặc cảm về sự nguội lạnh của khán giả dành cho họ so với U19 Việt Nam cũng đã biết cách để vượt qua những thiệt thòi lẫn khó khăn.

Ông Miura còn mất ngủ với những vụng về nơi hàng phòng ngự, về việc tìm ra một thủ lĩnh đích thực dẫn dắt lối chơi, hay những lần phung phí cơ hội của trên tuyến trên. Sẽ còn nhiều việc cho ông Miura nữa trong vài ngày ít ỏi còn lại theo kiểu vừa chạy vừa xếp hàng.

Nhưng cũng không thể đòi hỏi tất cả phải hoàn hảo và chỉn chu nhất, bởi việc “thử” và “thật” vốn có lý lẽ riêng. 6 năm trước, ông Calisto và học trò của mình cũng phải sống trong búa rìu dư luận, vì những trận giao hữu bết bát trước ngày vào giải, song rốt cuộc họ đã lên ngôi ngoạn mục.

Với một đội tuyển không có ngôi sao, không ai có quyền coi mình là ngôi sao lúc này, đã cho thấy sự đồng thuận và đoàn kết trong nội bộ. Đó mới là những yếu tố cần thiết trước lúc lâm trận.

Trận thắng Malaysia đã vỡ ra nhiều điều, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trận thắng đến đúng lúc, đúng chỗ, đã khơi thông được những cái đầu cầu thủ, hơn hết là tạo ra được niền tin và kỳ vọng, để chạm vào trái tim người hâm mộ vốn luôn yêu ĐTQG như vốn có.

Để được yêu và tin, để màu đỏ trên khán đài thắm trở lại, thầy trò HLV Miura cần tiếp tục sống thật lòng mình với người hâm mộ, bằng tinh thần tận hiến theo kiểu “không thành công cũng thành nhân”. Đấy cũng là điều mà người hâm mộ cần nhất ở bóng đá Việt Nam lúc này.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm