Công Phượng và lứa cầu thủ trẻ HA.GL 'chào' V-League: Chờ một thử thách lớn hơn

04/01/2015 21:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng đều đã ghi bàn. Và HA.GL có trận thắng tưng bừng 4-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà Pleiku để mở màn mùa giải 2015.

Lần đầu tiên, các cầu thủ trẻ của bầu Đức bước ra một đấu trường khắc nghiệt thực sự, và giờ đây họ khoác lên mình chiếc áo của CLB bóng đá HA.GL, chiến đấu cho niềm kỳ vọng thực sự của ông Đức, bằng thực lực của họ và tự chịu trách nhiệm với thành tích của mình. 

Mãn nhãn

Có đến 8/11 cầu thủ trưởng thành từ Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG ra sân trong đội hình chính thức của HA.GL mùa giải mới. Và ngay từ những phút mở đầu, đội chủ nhà đã nhanh chóng tìm được những bài phối hợp vô cùng quen thuộc. Vẫn Tuấn Anh, Xuân Trường nơi tuyến giữa, Hồng Duy và Thanh Tùng án ngữ hai biên. Và tất nhiên được chờ đợi nhất là Công Phượng trên hàng công, đá cặp cùng tiền đạo tân binh Darko Lukanovic.

Các cầu thủ trẻ HA.GL nhanh chóng chiếm được thế trận ngay từ đầu. Sau khoảng 20 phút đầu tiên khi hàng phòng ngự Khánh Hòa thi đấu khá chắc chắn, áp lực tạo ra cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 25 của trận đấu, từ một cú sút đập xà ngang của HA.GL một tình huống trước, Tuấn Anh băng lên cầm bóng và tung cú sút xa ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải. 

Cú sút xa tuyệt đẹp của Tuấn Anh:


Phút 40, Công Phượng có pha đi bóng rất hay chọc khe cho Hoàng Thiên băng xuống bên cánh trái rồi tự mình băng vào đón đường chuyền  xoạc bóng ghi bàn. Sang hiệp 2, HA.GL có thêm 2 bàn thắng nữa của Xuân Trường ở phút 59, kịch bản gần tương tự bàn thắng của Tuấn Anh. Phút thứ 64, Công Phượng thực hiện pha solo trong vòng vây 4 cầu thủ Khánh Hòa và dứt điểm chéo góc vào lưới thủ môn Thế Kiệt để hoàn thành cú đúp của mình. 

Các cầu thủ trẻ HA.GL đã có một trận đấu mãn nhãn

Cả 4 bàn thắng đều là những tình huống đặc trưng mà chúng ta vẫn thường thấy ở những cầu thủ này trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam suốt một năm qua: một pha phối hợp bật nhả đẹp mắt, hai cú sút xa và một pha đi bóng qua rất nhiều người của Công Phượng. 

Pha solo ngoạn mục của Công Phượng:


Công Phượng là cầu thủ được chờ đợi nhiều nhất trong trận đấu này và công bằng mà nói anh đã chơi khá hay. Không chỉ thể hiện qua hai bàn thắng, cầu thủ số 44 đã tích cực di chuyển nhiều hơn, thường xuyên xuất hiện ở vòng tròn giữa sân để tranh cướp bóng và tham gia vào lối chơi chung. Có một số tình huống Phượng xử lý trong trận đấu này thực sự làm mãn nhãn người xem: đơn cử tình huống ở phút 44, Phượng có pha khống chế bóng bằng đầu ‘kiểu Kerlon’ trước khi dẫn bóng thoát xuống và thực hiện đường căng ngang nhưng không có đồng đội nào đón được. 

HA.GL đã có một trận thắng thuyết phục, với một lối chơi vẫn được đa số khán giả chờ đợi và hâm mộ. Và với những ai đã cầm tấm vé vào sân vận động Pleiku chiều nay, họ có thể cười vui vẻ và mãn nguyện ra về. 

Hành trình chỉ mới bắt đầu

HA.GL năm nay là đội bóng trẻ nhất trong lịch sử V-League với độ tuổi trung bình xấp xỉ 21 tuổi. Nhưng các cầu thủ Sanna Khánh Hòa cũng trẻ không kém HA.GL, họ chỉ là một đội tân binh tại V.League mùa này, và cũng có thể thẳng thắn nói rằng màn trình diễn Sanna Khánh Hòa khá tệ. 

Lối chơi của các cầu thủ xứ biển không mấy đặc biệt, dựa khá nhiều vào những đường bóng bổng và hai cầu thủ ngoại trên hàng công, đặc biệt là Uche, nhưng họ vẫn có 2 bàn thắng vào lưới HA.GL khá dễ dàng. Cả hai bàn thắng đều có lỗi từ hàng hậu vệ của HA.GL, pha đón bóng hụt của Đức Lương trong bàn thắng của Quốc Chí là ví dụ.

Hai cú sút thành bàn của Tuấn Anh và Xuân Trường đều không bị gây áp lực đáng kể dù có rất nhiều hậu vệ đội khách trong hai tình huống đó.  Trong pha solo ghi bàn của Công Phượng, sự xuất sắc của cựu đội trưởng U19 Việt Nam chỉ là một phần, phần lớn hơn đến từ sự thiếu quyết liệt của 4 cầu thủ Khánh Hòa đáng ra phải áp sát anh. Hai cầu thủ ngoại của HA.GL, đặc biệt Lukanovic không tạo được dấu ấn nào đáng kể.

Và một lần nữa, cần nhắc lại những bài học về sự điềm tĩnh và tập trung với các cầu thủ trẻ của HA.GL. Khi Khánh Hòa đột ngột tăng tốc vào đầu hiệp 2, các học trò của ông Guillaume Graechen lúng túng như thế nào. Và thực tế sự lúng túng của hàng phòng ngự kéo dài trong cả phần còn lại của trận đấu. Những pha rê dắt có lẽ cũng nên được hạn chế, không dưới 5 lần những Hồng Duy hay Công Phượng cầm bóng đột phá vào vòng vây 2, 3 hậu vệ đối phương và làm mất bóng. 

Trước trận đấu này, người ta nói rất nhiều về việc phải bảo vệ đôi chân của các cầu thủ trẻ của ông Đức. Nhưng trong trận đấu, có khá ít tình huống phạm lỗi nguy hiểm được các cầu thủ Khánh Hòa tạo ra. Bóng đá chuyên nghiệp thực sự không khắc nghiệt như đã tưởng hay thử thách thực sự vẫn chưa được tạo nên? Vế thứ 2 chắc chắn là câu trả lời. Những đối thủ cứng cựa vẫn còn phía trước mà chiến thắng 6-1 của nhà đương kim vô địch B.Bình Dương trên sân nhà mà một màn thị uy đầy trọng lượng. 

Chiến thắng này của HA.GL chỉ là màn chào sân, và tất cả đang hồi hộp chờ đợi ngày họ đối đầu với sóng cao thực sự. Những chàng trai trẻ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đã thực sự bước vào một hành trình khốc liệt.

Sau khởi đầu như mơ này, chính tuổi trẻ có thể sẽ khiến họ thất bại tan nát hoặc sẽ cùng họ làm nên giấc mơ điên rồ nhất. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hành trình ấy cũng là một hành trình vô cùng thú vị, và sẽ rất đáng xem.

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm