Công Phượng lập siêu phẩm, U19 Việt Nam 2 lần thắng U19 Australia

06/09/2014 05:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đội khách chơi chặt chẽ hòng cầu hòa, U19 Việt Nam thi nhau bắn phá khung thàn thủ môn Bouzanis. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc theo kịch bản mà U19 Australia mong muốn thì Công Phượng đã thực hiện một siêu phẩm đá bay công sức của đối phương.

Nếu tương lai bóng đá Australia trông cậy vào lứa U19 Australia mà HLV Paul Okon dẫn dắt, có lý do để hoài nghi sự phát triển của nền bóng đá hàng đầu châu Á này. Không biết có phải vì sức ép trên khán đài hay bị U19 Việt Nam đá nhanh mà U19 Australia chơi bóng như gà mắc tóc. Những phút đầu trận, họ nhập cuộc thăm dò. Và trước sức ép dồn dập của U19 Việt Nam, U19 Australia không còn cách nào hơn là chỉ chăm chăm bảo vệ cầu môn của thủ thành Bouzanis.

Cơ hội rõ ràng nhất mà U19 Australia tạo ra về phía cầu môn Văn Trường diễn ra đầu hiệp 2, khi Borrello có cơ hội đối diện với Văn Trường nhưng không tận dụng thành công. Trước đó ở hiệp 1, đội bóng xứ chuột túi thỉnh thoảng mới có những pha dứt điểm nhờ những nỗ lực cá nhân của Mabil hay trung vệ D’Cunha lên tham gia tấn công.

Nhận thấy đối thủ chơi bóng quá rời rạc và chủ yếu lo phòng ngự, HLV Guillaume mạnh dạn khuyến khích các học trò dâng cao. Từ phút 60 trở đi, thủ thành Bouzanis liên tục phải trổ tài để cứu thua cho đội nhà.

Hàng thủ U19 Australia phải toát mồ hôi hột trước những đợt vây hãm liên tiếp của U19 Việt Nam. Tuy vậy trận này, U19 Việt Nam vẫn thể hiện nhược điểm cố hữu đó là sự yếu kém trong khâu dứt điểm.

Những cú kết thúc của Công Phượng, Thanh Tùng rồi Văn Long đều khiến các CĐV Việt Nam than trời vì quá phung phí. Ngoài sân, HLV Guillaume không khỏi cau mày khi các tiền đạo cứ đá bay cơ hội ra ngoài. Ông thậm chí nín thở khi phút 80, Mabil đã đưa được bóng vào lưới U19 Việt Nam nhưng trước đó, cầu thủ đội khách đã việt vị.

Hàng công của U19 Việt Nam như đã nói đem lại nhiều tiếc nuối cho các CĐV theo dõi. Cầu thủ hay nhất giải giao hữu trên đất Brunei là Tuấn Tài sớm bị thay ra, nhưng những đồng đội trên sân còn lại của cầu thủ gốc Nghệ An cũng không khá hơn.

Những đường chuyền dọn cỗ của Xuân Trường vì thế cũng không tôn vinh được chàng tiền vệ hào hoa đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, nhiều cầu thủ tỏ rõ sự thất vọng và nôn nóng.

Điển hình là tình huống Văn Sơn bị đau phải nằm sân trong một pha va chạm. Trước đó, U19 Việt Nam gặp tổn thất lớn khi trung vệ Đông Triều tỏ ra quá non trong pha tranh chấp với cầu thủ đội khách. Đông Triều không bảo vệ mình nên bị đối thủ “ra đòn”, khiến cầu thủ này bất đắc dĩ rời sân theo phương song song với mặt đất.

Và khi Công Phượng thực hiện một siêu phẩm tung lưới đối thủ, cầu thủ này và các đồng đội ăn mừng như phát điên sau rất nhiều ức chế bị dồn nén. Bàn thắng của Công Phượng xứng đáng được ngợi khen vì khả năng cầm bóng như có keo dính vào chân để thực hiện pha solo ngoạn mục đó.

Đẳng cấp của bàn thắng duy nhất trận khác hẳn với tình huống Công Phượng đối mặt với Bouzanis nhưng lại tỉa bóng trúng chân thủ thành này trước đó. Trong một ngày mà những chân sút tốt khác của U19 Việt Nam như Tuấn Tài, Quang Hải mờ nhạt, đội trưởng Công Phượng đã chứng tỏ được mình xứng đáng là thủ lĩnh tinh thần của các đồng đội.

2 Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của U19 Việt Nam trước U19 Australia trong hơn một năm trở lại đây. Năm ngoái, U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Australia với tỷ số 5-1 trong khuôn khổ vòng loại giải U19 châu Á 2014.

3 Với bàn thắng quyết định ở trận gặp U19 Australia, Công Phượng đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới đội bóng xứ sở chuột túi trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất

3 Ở giải năm nay do mỗi bảng đấu chỉ có 3 đội bóng tham dự nên đội nào giành chiến thắng ở trận ra quân thì coi như đã cầm chắc một vé lọt vào vòng bán kết. U19 Thái Lan và U19 Việt Nam là 2 đội bóng có trọn vẹn 3 điểm sau trận ra quân.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm