Chuyện tình tiền đạo Diabate (Đồng Tâm Long An): Nên duyên vợ chồng từ một hiểu lầm

11/02/2015 12:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từng nghi ngờ Diabate là người lừa đảo vì không biết chút nào về bóng đá, nhưng cuối cùng Trúc Linh đã bị chàng trai Mali “cưa đổ” vì sự chân thành và thái độ đầy trách nhiệm trong cuộc sống.

Chàng rể Việt chân thành

Đó là tâm sự của cô gái gốc Chợ Gạo (Tiền Giang) khi nói về người chồng Souleymane Diabate. Tình yêu của Trúc Linh với Diabate xuất phát từ mạng xã hội Facebook, khi tình cờ chàng trai gốc Mali ấn tượng với cô bạn gái hay đưa những tấm ảnh đẹp lên trang cá nhân. Diabate chủ động trò chuyện, nhưng Trúc Linh không có nhiều thời gian trả lời vì cô sinh viên Đại học Cần Thơ chuyên ngành Chế biến thủy sản rất bận bịu trong năm học cuối cùng.

Khi Diabate giới thiệu mình là cầu thủ bóng đá, Trúc Linh cứ nghĩ anh chàng này lừa đảo vì nghĩ “Cần Thơ làm gì có đội bóng đá”. Trúc Linh vì thế có cảm giác sợ sệt và tránh né tiền đạo gốc Phi. Nhưng dần dà, sự kiên nhẫn của Diabate đã được đền đáp khi Trúc Linh đồng ý hẹn hò gặp gỡ. Càng tiếp xúc với Diabate, Trúc Linh càng bị thuyết phục bởi nhân cách của Diabate, lúc đó đang khoác áo XSKT Cần Thơ.

Nhưng để đến được với nhau như hiện tại, bản thân Trúc Linh phải đấu tranh khá nhiều với bản thân và gia đình. Dù không phản đối nhưng cha mẹ Trúc Linh vẫn lo ngại vì cô con gái cưng quen một chàng trai ngoại quốc mà họ không biết nhiều về gia cảnh.

“Ba mẹ em khuyên 2 đứa nên giữ khoảng cách ở mức tình bạn thôi, đừng nên đi xa quá, vì mình không hiểu hết được hoàn cảnh của Diabate ở nước ngoài, lại xa cách nên đến với nhau rất khó khăn”. Khi đó Trúc Linh cũng lắng nghe và tôn trọng ý kiến của gia đình, nhưng “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, Trúc Linh quyết định lựa chọn Diabate làm người bạn đời.

 “Chồng em là người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy tính tình hiền lành, không thích gây gổ cãi nhau, hòa nhã với mọi người. Điểm ấn tượng nữa của anh ấy với em là rất có trách nhiệm với gia đình. Cha anh ấy đã qua đời, gia đình có đến 20 người. Anh ấy có 1 người anh làm bác sĩ, 1 người anh vừa tốt nghiệp Đại học và vừa tìm được việc làm nhưng mức lương ở Mali không đủ sống nên hàng tháng, anh ấy phải gửi đến nửa số lương mình làm được về cho gia đình. 3 năm qua, anh ấy đều đặn làm như thế”, Trúc Linh tự hào kể về chồng mình.


Động lực từ cô vợ Việt

Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, Trúc Linh đã phải rơi khá nhiều nước mắt. Những giọt nước mắt vì lo lắng cho chồng khi chuyển môi trường thi đấu, rồi một mình chạy vạy lo mọi thủ tục để làm đám cưới. Trúc Linh dành cho chồng mình những lời có cánh thì ở chiều ngược lại, tiền đạo gốc Mali luôn biết ơn một nửa cuộc đời mình. Nhờ Trúc Linh, Diabate hoàn toàn được tập trung vào chuyên môn mà không phải lo lắng những chuyện vặt vãnh nhưng tốn không ít thời gian của cầu thủ này như: chuyển tiền về cho gia đình, gửi quà cho người thân, ăn uống…

Từ khi quen Diabate, tình yêu với trái bóng của Trúc Linh lớn dần. Bây giờ, cô thường xuyên có mặt trên khán đài để cỗ vũ cho chồng mình thi đấu. Không chỉ có thế, người thân lẫn hàng xóm của Trúc Linh mỗi khi có trận đấu của Diabate ở Long An lại thu xếp thời gian đến Tân An xem “chồng con Linh đá banh”.

Phong độ của Diabate trong mùa giải đầu tiên ở V-League là minh chứng cho tất cả. Từ XSKT Cần Thơ sang ĐTLA, Diabate là chân sút chủ lực của “Gạch”. Với 5 bàn thắng sau 7 vòng đấu, Diabate đang giúp ĐTLA bay bổng trong chuỗi trận bất bại. Tiền đạo gốc Mali là cầu thủ đáng tiền nhất trong khoảng chục năm trở lại đây của “Gạch”.

Nhìn Diabate thi đấu thăng hoa bấy giờ, không ít CĐV Cần Thơ tức giận khi CLB đã để mất một viên ngọc quý. Trúc Linh tự hào kể: “Anh ấy thi đấu ở Cần Thơ hay Long An thì đều được CĐV yêu quý. Đó là hạnh phúc không chỉ của anh ấy mà cả với em, vì không phải ai cũng nhận được sự đối đãi như vậy. Được chơi V-League năm nay là năm đầu tiên nên anh ấy tỏ ra quyết tâm lắm”.

Trúc Linh chia sẻ thêm: “Diabate là người tình cảm nhưng rất hay giấu giếm nỗi niềm. Biết vợ chịu rất nhiều áp lực khi lấy anh ấy nên anh ấy không kể cho em nghe những chuyện không vui mà anh ấy phải trải qua. Nhưng dần dà, em cũng đọc được những gì đang xảy ra trong mắt anh ấy và sẵn sàng lắng nghe để chia sẻ với anh ấy”.

Theo dự tính trong tương lai gần, Trúc Linh sẽ vẫn ở nhà thuê gần chồng do cả 2 vẫn chưa có nhiều tiền dư dả để sắm nhà. Số tiền kiếm được của Diabate hiện tại vừa phải gửi về gia đình, vừa dành dụm để toan tính tương lai. Sau thời gian nghỉ Tết, Trúc Linh sẽ xin một công việc phiên dịch cho một công ty thủy sản ở Bến Lức (Long An), vừa kiếm thêm thu nhập vừa chăm sóc cho chồng. Cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách cho cặp vợ chồng trẻ cùng sinh năm 1991, nhưng với cô gái gốc Chợ Gạo nó luôn thi vị khi được sát cánh bên người chồng hiền lành.

Theo Trúc Linh tiết lộ, mối tình giữa cô với Diabate đã phải vượt qua khá nhiều định kiến của dư luận. Ban đầu chỉ là những rào cản về ngôn ngữ, nhưng do yêu thích những bài hát tiếng Anh từ nhỏ và chịu khó trau dồi liên tục, Trúc Linh không mất nhiều thời gian để trò chuyện với Diabate. Để hiểu thêm về Diabate, Trúc Linh thường xuyên nói chuyện với gia đình chàng trai gốc Mali do ngày nào Diabate cũng gọi điện về hỏi thăm. Ngôn ngữ ở Mali là tiếng Pháp nên Trúc Linh cũng đã trau dồi được một ít làm vốn đủ để nói chuyện với người thân Diabate. Nhiều người thân lo lắng cho Trúc Linh sau khi lấy chồng “Tây”, nhưng cô cho biết đó là hạnh phúc lớn nhất đến lúc này của cô.

***

Để lo lắng tốt nhất cho Diabate, Trúc Linh sẵn sàng dở dang việc học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cần Thơ với tấm bằng kỹ sư thủy sản, Trúc Linh dự tính học lên cao học nhưng vẫn chưa thực hiện được. Cô đang thuê nhà ở Bến Lức (Long An), gần nơi CLB đóng quân để chăm sóc chồng. Diabate thích ăn phở, bò kho, canh chua và không ăn được thịt heo nên Trúc Linh tự tay làm đồ ăn cho chồng mình thưởng thức.

***

  Trúc Linh chia sẻ: “Năm nay là năm tuổi của 2 vợ chồng. Em hy vọng 2 vợ chồng sẽ cố gắng làm và tiết kiệm để có tiền dư sắm nhà riêng. Do thời gian nghỉ Tết CLB cho phép không dài nên chúng em sẽ ăn Tết ở quê nhà Tiền Giang”. Còn với Diabate, phong tục ăn Tết ở Việt Nam khiến cầu thủ 24 tuổi rất thích thú: “Tôi rất thích cái Tết ở Việt Nam. Đây là năm thứ 2 tôi đón Tết với gia đình vợ nhưng năm nay cảm giác đặc biệt hơn khi tôi đã là con rể Việt. Đó không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà tôi thích cái không khí ấm cúng người thân họp mặt, rất gần gũi mà vui vẻ”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm