Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán vòng 11 V-League: 'Thủ mềm sẽ đón công cường'

21/05/2016 08:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - FLC Thanh Hóa và Hải Phòng chạm trán không khoan nhượng tại xứ Thanh sẽ là tâm điểm chú ý của bóng đá Việt trong tuần này. Tận dụng đối thủ so kè nhau quyết liệt, có thể B.Bình Dương sẽ gia tăng áp lực với đội đầu bảng Hải Phòng.

Sân Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa – Hải Phòng

FLC Thanh Hóa rõ ràng đang cho thấy phong độ phập phù, thành tích không tương xứng với những sự đầu tư, tham vọng của các ông chủ lẫn CĐV CLB này. FLC Thanh Hóa đã làm tất cả, từ đầu tư lực lượng mạnh, HLV giỏi, có tay nghề bậc nhất bóng đá Việt Nam, nhưng họ vẫn chưa leo lên ngôi đầu, càng tệ hơn khi nhiều trận đấu của CLB này còn dính đến tai tiếng vì trọng tài.

Vấn đề được quy cho GĐKT Lê Thụy Hải lúc này là không hoàn toàn xác đáng. Bởi theo quan điểm của tôi, ở góc độ người từng cầm sa bàn huấn luyện, anh Hải chỉ là người đầu bếp chế biến món ăn mà thôi. Có nguyên liệu tốt mới có được món ăn ngon. Ở Bình Dương, anh Hải làm tốt thế nào mọi người cũng đã thấy. Bình Dương hiện tại hơn hẳn Thanh Hóa về nhiều thứ.

FLC Thanh Hóa không có chiều sâu và bề dày lực lượng. Thử xem xét kỹ chỉ cần 1 trong 4 hậu vệ như Bakel, Văn Phong, Đình Đồng, Tiến Thành của họ gặp vấn đề, hàng thủ của đội lập tức điêu đứng. 2 biên với Đình Tùng và Quốc Hương cũng không phải là những người xuất sắc so với mặt bằng V-League.

Ivan Firer và Omar sau giai đoạn đầu thăng hoa đã bị các đội khác bắt bài. Phong độ của họ cũng thất thường, đặc biệt là Firer, nhiều trận đấu anh Lê Thụy Hải phải thay Thanh Bình vào trám chỗ. Như thế đã mất đi một lợi thế ngoại binh. FLC Thanh Hóa nói không quá chỉ có 1 đội hình cứng cáp, khi một trụ cột có vấn đề phải thay thế cầu thủ dự bị vào lập tức không đảm đương nổi. Anh Hải nói cũng có lý khi cho rằng FLC Thanh Hóa không phải là đội mạnh.


Nếu Van Bakel (trái) trở lại, FLC Thanh Hóa sẽ được gia cố hàng thủ khi tiếp đội đầu bảng Hải Phòng.Ảnh: V.S.I

Với Hải Phòng, HLV Trương Việt Hoàng dù không có nhiều cầu thủ tốt nhưng họ đá với sức mạnh tinh thần, đoàn kết, khát khao máu lửa trong mọi trận đấu. Ngoại binh của Hải Phòng với sự trở lại của Stevens tuần này sẽ mạnh thêm. Cặp Fagan – Stevens bây giờ thậm chí lợi hại hơn cả cặp Gonzalo – Samson của Hà Nội T&T.

Hải Phòng không có nhiều tiền nhưng họ chơi thứ bóng đá tổng lực, quyết tâm. Còn Thanh Hóa thì phong độ thiếu ổn định, đã thế sức mạnh tinh thần còn không có. Họ có thể chịu thua nặng nề những đội dưới cơ như XSKT Cần Thơ, Sài Gòn, hòa và thắng SLNA, HAGL. Muốn vô địch, FLC Thanh Hóa phải tự nâng cấp ở giai đoạn lượt về tới.

Về kết quả trận đấu này, tôi nghĩ Hải Phòng sẽ không chịu để bị lấn lướt trên sân Thanh Hoá. CĐV của họ cũng rầm rộ đi theo ủng hộ đội nhà. Còn chủ nhà không còn đường lùi, phải tìm kiếm chiến thắng để tiếp tục đua vô địch. Trên sân nhà, FLC Thanh Hóa không thể để CĐV thất vọng về mình. Dự đoán: 1-1

Sân 19/8, Sanna Khánh Hòa BVN – HAGL

Mất Osmar, HAGL coi như chấp luôn hàng công. Lâu nay đội bóng này hầu như phụ thuộc vào sức càn lướt, tỳ đè, làm tường, khả năng săn bàn của Osmar. Những vệ tinh xung quanh chỉ phục vụ cho cầu thủ này. Nay trách nhiệm với những nội binh trên hàng công HAGL càng nặng nề hơn. Còn thêm vài vòng đấu nữa mới đến kỳ tuyển ngoại binh mới thay thế nên từ giờ đến đó sẽ khốn đốn cho HAGL. Văn Toàn, Minh Vương là những chân sút trẻ, họ có tiến bộ nhưng không thể so sánh với Osmar.

Sanna Khánh Hòa BVN mùa giải này đã không còn là hiện tượng. Lối đá của HLV Võ Đình Tân đã bị bắt bài. Ngoài ra, việc Uche xuống phong độ cũng là một nguyên nhân khiến thành tích đội bóng này không như mong đợi. Gặp HAGL thời điểm này là cơ hội tốt để Sanna Khánh Hòa BVN tích lũy điểm số, bởi so với đối thủ đã mất đi tiền đạo lợi hại nhất, chủ nhà còn có lợi thế sân nhà, có đầy đủ ngoại binh.

HAGL có thể cầm nhiều bóng nhưng không có người dứt điểm cũng coi như không. Sanna Khánh Hòa BVN phải tận dụng những cơ hội gặp các đội bóng dưới cơ để lấy điểm, đặc biệt khi thi đấu trên sân nhà để sớm đạt đến cột mốc an toàn. Dự đoán: 1-0.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán vòng 9 V-League: Rực lửa derby!

Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán vòng 9 V-League: Rực lửa derby!

Không hẹn mà trùng khớp, vòng đấu này chứng kiến đến 4 trận “derby” trải đều trên 4 vùng miền đất nước. Điểm chung của tất cả 4 cặp đấu này là không khoan nhượng và chắc chắn sẽ nóng trong sân lẫn trên khán đài.


Sân Bình Dương, B.Bình Dương – Sài Gòn

Sài Gòn bay cao ở mùa giải này theo tôi vì nhiều lý lẽ. Đầu tiên là sự thiếu ổn định của bóng đá Việt Nam. Các CLB ngoại trừ B.Bình Dương và sắp tới chờ đợi vào Hải Phòng có thể mang đẳng cấp khác biệt, cả phần còn lại đều không mấy chênh lệch nhau về trình độ. Với một tập thể trẻ, giàu khát khao, mới chuyển địa điểm nên phải cố gắng thi đấu để chinh phục CĐV thành phố, HLV Đức Thắng biết “liệu cơm gắp mắm”, chắt chiu cơ hội nên đã tạo được thành tích top 3 như hiện tại.

Sài Gòn đang có một lứa trẻ tốt, có thể tiến bộ trong tương lai gần. Nếu giai đoạn 2, họ bổ sung thêm ngoại binh tốt nữa thì việc phấn đấu vào top tranh chấp huy chương là rất khả thi. Đá trên sân Bình Dương, Sài Gòn có thể sẽ cố thủ dày đặc để hạn chế bàn thua. Nhưng vấn đề là B.Bình Dương đẳng cấp hơn, họ có những ngôi sao biết tỏa sáng để dứt điểm trận đấu.

B.Bình Dương không thiếu kinh nghiệm đua đường trường. Sài Gòn chưa phải là đối thủ của họ lúc này. Người ta nói vấn đề của B.Bình Dương nằm ở mối quan hệ không êm đẹp giữa Công Vinh và Anh Đức theo tôi nghĩ cũng không hoàn toàn xác đáng. Họ đều là những ngôi sao có thương hiệu, họ ý thức được mình là ai và đang làm công việc gì.

Họ phải đá bóng để giữ hình ảnh và vì nồi cơm của chính họ. Rõ ràng như anh thấy, đá cho CLB nào tiền nong rủng rỉnh như đá cho B.Bình Dương thời điểm khó khăn này, không đá tốt để lấy tiền thưởng thay vì so đo chuyện nhỏ ngoài đời thì được gì. Có thể ngoài đời họ không hợp nhau nhưng trên sân tôi nghĩ họ vẫn sẽ tỏ thái độ chuyên nghiệp để phục vụ tập thể. Mục tiêu của B.Bình Dương là vô địch nên họ phải chiến đấu vì điều đó.

B.Bình Dương sẽ tận dụng cơ hội Hải Phòng gặp khó ở xứ Thanh để tiến sát ngôi đầu. Họ sẽ thắng Sài Gòn FC.

Những trận đấu còn lại, theo dự đoán của HLV Đoàn Minh Xương:

“Sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh có thể thắng 3-1 hoặc 3-2 trước XSKT Cần Thơ” và “không thể vội gạch tên Than Quảng Ninh khỏi cuộc đua vô địch trong lúc này”.

“Tại thành Vinh, SLNA có thể sẽ không khó để đánh bại Đồng Tháp, đội bóng yếu nhất V-League hiện tại. SLNA sẽ thắng ít nhất 1-0 cho dù đội khách sẽ chơi tử thủ”.

“Long An tiếp SHB Đà Nẵng có thể sẽ có tỷ số hòa 1-1”.

“Trận đấu còn lại ở Hàng Đẫy, Hà Nội T&T với sự trở lại của Gonzalo, Victor sẽ không khó để đánh bại QNK Quảng Nam ít nhất 2 bàn. QNK Quảng Nam mùa này mất đi sát thủ lợi hại Patiyo, 2 ngoại binh Suleiman và Felix không thể so sánh độ lợi hại với Patiyo. Chỉ còn Thanh Trung thỉnh thoảng gây bất ngờ với những pha đá phạt thành bàn”.

Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2016:

Ngày 21/5: 16h30, sân Long An: Long An – SHB Đà Nẵng

17h, sân 19/8: Sanna Khánh Hòa BVN – HAGL

18h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – XSKT Cần Thơ

Ngày 22/5: 17h, sân Vinh: SLNA – Đồng Tháp

17h, sân Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa – Hải Phòng

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Sài Gòn

17h30, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – QNK Quảng Nam


Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm