Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Bước qua 'xác' nhà vô địch mới giỏi

30/04/2016 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hải Phòng, Trương Việt Hoàng nói rằng nếu thắng B.Bình Dương họ mới dám mơ tới đua vô địch. Chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán đây là một nhiệm vụ khó dù Hải Phòng đá ở Lạch Tray.


LỊCH THI ĐẤU VÒNG 8

Ngày

Giờ

CLB - CLB

Truyền hình

T7 30/4

17h00

Sanna Khánh Hòa BVN

-

Sài Gòn (SFC)

VPF

17h00

Hải Phòng (HFC)

-

Becamex Bình Dương (BFC)

VTV6, VPF, BTV2, JOYFM

18h00

Than Quảng Ninh (TQN)

-

Đồng Tháp (DFC)

BĐTV, VPF, VOV2

CN 1/5

17h30

Hà Nội T&T (HNTT)

-

SHB Đà Nẵng (DNF)

BĐTV, TTTTHD, VPF, JOYFM, VOV2

16h00

Sông Lam Nghệ An (SLNA)

-

Long An (LFC)

VTC3, NTV, VPF

17h00

XSKT Cần Thơ (CFC)

-

QNK Quảng Nam (QNFC)

THTPCT, VPF

17h00

FLC Thanh Hóa (THFC)

-

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

VTV6, VPF


Sân Lạch Tray: Hải Phòng – B.Bình Dương

HLV Trương Việt Hoàng tuyên bố nếu thắng B.Bình Dương thì mới mơ vô địch. Nhưng chuyện này không phải dễ dàng gì vì B.Bình Dương giờ đã hết tham vọng ở AFC Champions League. Họ chỉ còn mục tiêu ở giải quốc nội.

Hơn nữa tình thế lúc này là giai đoạn quyết định của mùa giải, B.Bình Dương không thể để các đối thủ trực tiếp như Hải Phòng bỏ xa về điểm số. Trận đá với SHB Đà Nẵng vừa rồi, B.Bình Dương cho thấy họ rất khát điểm đấy chứ dù có mệt mỏi sau khi trở về từ đấu trường ngoại quốc.

Lực lượng của B.Bình Dương có chiều sâu nhất so với phần còn lại của V-League, hơn nhiều so với Hải Phòng. Đội chủ nhà vẫn sẽ chơi như trận gặp Than Quảng Ninh, họ vẫn sẽ đá phòng ngự chặt và trông chờ vào khả năng đột biến của Fagan và Stevens. Hải Phòng sẽ chọn thời điểm để bung sức.


B.Bình Dương (áo đỏ) sẽ là rào cản lớn với Hải Phòng.Ảnh: V.S.I

Còn B.Bình Dương thì chắc chắn phải khắc chế sự hưng phấn của chủ nhà khi phải đá trên sân khách. B.Bình Dương với dàn cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm hơn sẽ phải tổ chức cầm bóng phối hợp để nắm thế trận. Trong thời điểm này thì 1 điểm cũng là kết quả tốt cho B.Bình Dương. Họ không thể để mất điểm số vào tay những đối thủ trực tiếp đua vô địch như Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa… Tôi nghĩ trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Anh Đức hoặc Nsi sẽ ghi bàn cho đội khách.

Sân Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa – HAGL

Sẽ là một trận đấu mệt mỏi cho đội khách HAGL. GĐKT Lê Thụy Hải hiểu rất rõ HAGL. Trận thua XSKT Cần Thơ tuần qua của FLC Thanh Hóa có lẽ vì họ đã quá khinh suất đối thủ, đặc biệt là bộ đôi sát thủ Patiyo và Oseni.

Thời tiết nắng nóng ở miền Tây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là khâu đánh giá đối thủ của Thanh Hóa hôm đó không tốt. Hơn nữa cũng như anh Hải thẳng thắn thừa nhận dù có bổ sung nhiều cầu thủ tốt nhưng FLC Thanh Hóa chưa phải là tập thể mạnh, nổi trội hơn những đội khác.

Thanh Hóa sẽ không lặp lại vết xe đổ như những gì diễn ra tại Cần Thơ. Anh Hải vì quá rành HAGL nên sẽ phòng ngự có chiều sâu và cử ra một hậu vệ bắt chết tiền đạo lợi hại nhất của HAGL là Osmar. Phong tỏa được mũi nhọn này, HAGL sẽ hết bài.

Họ ban bật nhỏ thì đối thủ phòng ngự từ xa. Tôi không cho rằng nếu V-League bỏ ngoại binh, HAGL sẽ rất mạnh, mạnh hơn nhiều CLB khác. Bởi lẽ dù cầu thủ trẻ HAGL đã trưởng thành hơn nhưng lối đá của họ đã bị bắt bài và thực chất, HAGL đang phụ thuộc rất nhiều vào Osmar, chân sút ghi bàn tốt nhất cho họ lúc này.

FLC Thanh Hóa muốn đua vô địch thì không thể để mất điểm ở những trận đấu như thế này. Trận đấu này tôi nghĩ phần thắng sẽ nghiêng về chủ nhà.

'Hải Phòng hơn B.Bình Dương 10 điểm chưa nói lên điều gì'

'Hải Phòng hơn B.Bình Dương 10 điểm chưa nói lên điều gì'

ĐKVĐ B.Bình Dương đang bị Hải Phòng bỏ xa tới 10 điểm, nhưng với GĐKT Đặng Trần Chỉnh, khoảng cách đấy chưa nói lên điều gì bởi 'đường dài mới biết ngựa hay'.


Sân 19-8: Sanna Khánh Hòa BVN – Sài Gòn

Lối đá mà HLV Võ Đình Tân áp dụng cho Sanna Khánh Hòa BVN đã bị bắt bài rồi. Họ quá dựa dẫm vào tiền đạo Uche, cố gắng phòng thủ kín kẽ rồi phất dài lên cho Uche. Trên sân khách, Sài Gòn sẽ thi đấu tập trung để khắc chế đối thủ. Tuy sở hữu đội hình trẻ nhưng những trận đấu đã qua, HLV Nguyễn Đức Thắng cho thấy anh ta sử dụng đấu pháp rất hợp lý cho đội nhà.

Sài Gòn biết chắt chiu cơ hội để lấy điểm số, anh Thắng biết cách liệu cơm gắp mắm. Trận gặp Long An là minh chứng. Dù chơi không hay hơn đối thủ nhưng khi Long An mất người, HLV Đức Thắng đã mạnh dạn đưa tiền đạo vào sân và giải quyết được trận đấu.

Tuy vậy, Sài Gòn với nhiều cầu thủ trẻ sẽ thiếu bản lĩnh thi đấu khi xa nhà. Sanna Khánh Hòa BVN có thể sẽ tận dụng lợi thế của họ để có 1 chiến thắng. Trận này có thể tỷ số chỉ là 1-0 hoặc 2-1 nghiêng về phía chủ nhà.

Sân Vinh: SLNA – Long An

Trận đấu trước gặp Sài Gòn, Long An bị đuổi người nên thua Sài Gòn là tất yếu. Long An không có cầu thủ tốt nhưng họ biết cách tổ chức trận đấu. GĐKT Huỳnh Ngọc San chọn đấu pháp tốt. Có điều việc thay tên đổi họ trước mùa giải này khiến tinh thần cầu thủ đội bóng này đang phân tán. Đội hình thiếu chiều sâu cũng là yếu tố khiến Long An suy yếu.

Dù vậy, đối thủ của họ là SLNA lúc này phong độ không ổn định. Họ đang tổn thất khi thiếu vắng trung vệ trụ cột Ngọc Hải. Cả 2 ngoại binh của họ cũng trận được trận mất. Nếu tập trung, Long An hoàn toàn nghĩ đến chuyện có điểm rời Vinh. Tôi dự đoán trận này sẽ có tỷ số 1-0 cho chủ nhà.

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – SHB Đà Nẵng

Sau 2 trận thắng trước Long An và Đồng Tháp thì Hà Nội T&T đang hồi sinh. HLV Chu Đình Nghiêm đưa Gonzalo lại vị trí tiền đạo lập tức phát huy hiệu quả, 2 trận Hà Nội T&T ghi đến 10 bàn là minh chứng. Lối chơi của SHB Đà Nẵng quá dựa vào Merlo, nhưng nếu Merlo không có mặt trận tới thì SHB Đà Nẵng như đi săn mà không có súng. Không có sát thủ thì SHB Đà Nẵng giảm 50% sức mạnh, mất khả năng ghi bàn thì từ hòa tới thua.

Hà Nội T&T của HLV Chu Đình Nghiêm hiện tại cho thấy họ có thực lực, chỉ cần duy trì những gì HLV Phan Thanh Hùng đã xây dựng cho CLB này thì Hà Nội T&T chứng tỏ họ có đẳng cấp chứ không phải hạng xoàng.

HLV Phạm Minh Đức khi mới về nắm CLB này đã thay đổi nhanh quá, muốn tạo dấu ấn nên không phát huy được gì. Hà Nội T&T sẽ trở lại cuộc đua sau giai đoạn đầu khủng hoảng và tôi nghĩ tuần này, họ sẽ đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0.

Ở các trận còn lại, XSKT Cần Thơ đang trên đà thăng hoa họ sẽ tận dụng ưu thế sân nhà, sự hưng phấn để giành chiến thắng 2-1 trước QNK Quảng Nam. Còn ở Cẩm Phả, Than Quảng Ninh chủ nhà sẽ không bỏ qua cơ hội đánh bại Đồng Tháp.

V-League đã phân tốp

Giải chỉ sau 7 vòng đã chia thành 2 tốp rõ rệt. Hải Phòng, B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng và có thể là Than Quảng Ninh sẽ tranh chấp quyết liệt ở cuộc đua đến chức vô địch.

Than Quảng Ninh dù có sự đầu tư tốt nhưng giai đoạn đầu mùa họ có nhiều bất ổn, nếu có ngoại binh hay ở lượt về thì đội bóng này còn có thể khởi sắc hơn. Phân tốp thế nhưng tôi cũng chưa dám khẳng định gì lúc này vì bóng đá Việt Nam lâu nay tôi làm cũng hiểu rồi, cứ “ma ma phật phật”, không biết thế nào. Không rõ thứ hạng bây giờ là thực lực hay là “3 đi, 3 về”. Vẫn phải chờ tới lượt về thôi.


Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm