Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: 'Tôi và ông Lê Hùng Dũng như cặp bài trùng'

06/12/2013 07:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hội nghị BCH VFF lần thứ 15 nhiệm kỳ VI kéo dài từ 8h00 sáng đến tận 13h30 trưa qua đã đi đến một quyết định khá quan trọng đã được nhiều người dự đoán: Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ xin từ nhiệm, nhường lại vị trí cho Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng.

1. Ý định xin từ nhiệm đã được ông Hỷ tiết lộ từ lâu nhưng phải đến hôm qua mới được BCH chính thức thông qua với 100% số phiếu đồng ý. Lý giải về quyết định rút lui của mình khi chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra Đại hội VFF nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Lẽ ra, nếu Đại hội nhiệm kỳ của VFF diễn ra đúng hạn thì bản thân tôi đã nghỉ ghế Chủ tịch VFF từ tháng 6/2013. Tuy nhiên, Đại hội đã nhiều lần bị hoãn nên nhiều việc dở dang. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến phải đến tháng 5/2014 Đại hội nhiệm kỳ VII của VFF mới tổ chức được.

Trong khi đó, tuổi hồ sơ đi bộ đội của tôi là 67, còn tuổi thực tế là 65, điều kiện sức khỏe cũng không phải tuyệt vời. Bác sĩ khuyến cáo tôi nếu làm nghề áp lực nhiều sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe, không được chủ quan. Sau khi tham khảo ý kiến gia đình, người thân, cộng sự, tôi quyết định xin từ nhiệm. Tôi không muốn trả lời các câu hỏi tại sao, vì có quá nhiều lý do khó nói ra được.



Ông Nguyễn Trọng Hỷ (phải) nhường lại vị trí cho Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Ảnh: V.S.I

Tuy nghỉ nhưng tôi vẫn cộng tác với VFF và sẵn sàng giúp đỡ với mọi lời đề nghị. Xin dư luận hãy nhìn nhận một cách công bằng nhất và không nên nghi ngờ về lời chia tay của tôi cũng như sự tiếp nhận của anh Dũng”.

2. Không chỉ xin từ nhiệm, ông Hỷ còn đề xuất để Phó chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng lên thay mình đảm nhiệm vị trí quyền chủ tịch VFF. “Bản thân tôi biết rõ về Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng qua nhiều nhiệm kỳ làm cộng sự ở BCH VFF. Chúng tôi như một “cặp bài trùng”, biết ủng hộ cho nhau để giải quyết các vấn đề khó khăn, vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Rất may là ông Dũng đã giúp tôi gánh “gánh nặng” này.

Đây thật sự là “gánh nặng” bởi hoạt động trong lĩnh vực bóng đá có vô vàn áp lực, ranh giới giữa thành công và thất bại vô cùng mỏng manh, không thể phân bua nhiều khi bị phê phán. Tuy nghỉ nhưng tôi vẫn cộng tác lúc cần thiết nếu Thường trực VFF yêu cầu còn hiện tại, cũng đã đến lúc tôi phải chăm sóc sức khỏe cá nhân sau thời gian gần 8 năm 6 tháng gắn bó với VFF.

Cơ hội dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam năm 2015, cũng như cơ hội cho U19, U23, Futsal sẽ được tận dụng tối đa. Chúng tôi đã chuẩn bị các tình huống hỗ trợ từ xa cho các đội khi làm nhiệm vụ, linh tính chúng ta sẽ có kết quả nhất định”, ông Hỷ tâm sự.

Được đề nghị làm Chủ tịch VFF nhưng ông Lê Hùng Dũng không coi đây là lợi thế của mình trong cuộc bầu cử tại Đại hội VFF vào tháng 5 năm 2014. Ông cho biết: “Làm quyền Chủ tịch có mặt thuận và lợi. Thuận là nếu tôi chơi tà đạo thì tôi sẽ tìm mọi cách ép đối thủ của mình. nhưng tôi chưa bao giờ là người tà đạo. Sống sao cho đàng hoàng, quân tử. Cái trò đâm sau lưng chiến sỹ không bao giờ tôi làm."

 Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm