Chủ nhà Trung Quốc bị loại, gây thất vọng ở VCK U23 châu Á 2018

15/01/2018 18:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Trung Quốc gây thất vọng mạnh khi bị loại ngay từ vòng bảng U23 châu Á 2018 sau thất bại 1-2 trước U23 Qatar.

U23 Trung Quốc sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 nhờ công Yao Junsheng. Tâm thế chủ nhà và mục tiêu chiến thắng được đặt ra ngay từ đầu nhưng U23 Trung Quốc tỏ ra quá nôn nóng. Trong khi đó, U23 Qatar dù bị dẫn trước vẫn khá bình tĩnh và chủ động hóa giải các tình huống tấn công của đội chủ nhà.

Tiền vệ He Chao đại diện cho sự nôn nóng ấy của các cầu thủ U23 Trung Quốc. Phút 22 anh nhận thẻ vàng đầu tiên, đến phút 41, He Chao rời sân sau khi phạm lỗi thô thiển với cầu thủ Qatar.

Thi đấu trong thế mất người, U23 Trung Quốc không có nhiều sự điều chỉnh về mặt tâm lý. 3 phút sau đó, tiền vệ Almoez Ali trừng phạt đội chủ nhà bằng bàn thắng quân bình tỷ số.

Highlights U23 Trung Quốc 1-2 U23 Qatar. Nguồn: AFC Hub.

Bước sang hiệp 2, U23 Trung Quốc với thế trận 10 người và gia tăng sức tấn công nhưng sự bài bản gần như không có. U23 Trung Quốc gần như chỉ đẩy bóng ra hai cánh để những cầu thủ tốc độ và có kỹ thuật như Wei Shihao dốc bóng đột phá. Cách chơi này không khó để U23 Qatar bắt bài. Họ chủ động phòng ngự và chờ phản công.

Phút 77, U23 Qatar phản công tốc độ, Almoez Ali phá bẫy việt vị, vượt qua cả trung vệ lẫn thủ môn U23 Trung Quốc để hoàn tất cú đúp.

Chung cuộc U23 Trung Quốc thất bại với tỷ số 1-2. Họ trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng U23 châu Á 2018. Ở trận đấu còn lại, U23 Uzbekistan đánh bại U23 Oman với tỷ số 1-0. Chung cuộc, U23 Qatar dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối và cùng U23 Uzbekistan lọt vào tứ kết.

CẬP NHẬT sáng 15/1: Ngày mai Sanchez đến M.U. U23 Việt Nam 'bị' kiểm tra doping

CẬP NHẬT sáng 15/1: Ngày mai Sanchez đến M.U. U23 Việt Nam 'bị' kiểm tra doping

Liverpool cắt mạch bất bại của Man City, đại diện Alexis Sanchez đến Manchester, M.U xác nhận kế hoạch giữ De Gea... là những tin tức được cập nhật.

Sau trận đấu, HLV Massimiliano Maddaloni của U23 Trung Quốc phát biểu: “Từ lúc bắt đầu cho đến phút 35 chúng tôi đã chơi rất tốt và tất cả các cầu thủ đều thể hiện một màn trình diễn tốt. Chúng tôi có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 để có một khởi đầu còn tốt hơn nữa. U23 Qatar là một đội tuyển rất mạnh và tôi xin lỗi vì đã không thể giúp U23 Trung Quốc vượt qua họ”.

“Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã cố gắng động viên các cầu thủ thi đấu nỗ lực hơn vì cả đội đang ở thế 10 chống 11. Tôi nói rằng chúng ta vẫn còn cơ hội. Tôi nghĩ rằng trong suốt hiệp 2 chúng tôi đã chơi như một tập thể thật sự”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Felix Sanchez nói: “Chúng tôi đã làm tốt để lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. Tất cả các đội tuyển trong bảng đấu của chúng tôi đều ở đẳng cấp cao. Trận đấu ngày hôm nay thay đổi sau khi thẻ đỏ xuất hiện, U23 Trung Quốc bắt đầu trận đấu tốt hơn nhưng chúng tôi đã có 2 bàn thắng và chính xác đó là những gì chúng tôi tìm kiếm. Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào”.

Chú thích ảnh
U23 Uzbekistan (áo trắng) đánh bại U23 Oman với tỷ số tối thiểu 1-0. Ảnh: AFC.
Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng bảng A.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm