Chủ nhà bất ngờ bị loại

17/12/2013 06:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng chủ nhà U23 Myanmar đã khiến các CĐV của họ hụt hẫng hơn bao giờ hết với thất bại 0-1 trước U23 Indonesia. Thầy trò HLV Park Sung Hwa chỉ cần một trận hòa là đủ để lọt vào vòng trong. Thế nhưng họ đã không làm được điều đó.

Có lợi thế rất lớn khi chỉ cần cầm hòa với đội bóng đã hết đường lùi như U23 Indonesia, còn được tiếp sức bởi 4 vạn CĐV có mặt trên SVĐ Thuwanna nhưng U23 Myanmar đã không có được điều mình cần. Có lẽ thái độ nhập cuộc muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ của U23 Myanmar đã khiến họ phải trả giá. Uu thế sân nhà đã được thầy trò HLV họ Park tận dụng rất tốt khi áp đảo đối thủ và khiến khung thành thủ môn Andritany liên tục chao đảo trong những phút đầu.

Nhưng á quân SEA Games, U23 Indonesia đã phát huy được bản lĩnh của mình. HLV Rahmad đã đốc thúc các học trò xốc dậy tinh thần để không chỉ đứng vững trước sức ép của chủ nhà mà còn tạo được những cơ hội ghi bàn rõ rệt. Và sau những nỗ lực tấn công, hàng phòng ngự đội chủ nhà đã phạm sai lầm. Hậu vệ U23 Myanmar phá bóng hỏng, tạo điều kiện để Alfin đối diện với thủ thành Aung Pye và buộc thủ môn này phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, chính Alfin là người kết thúc thành công, đem về bàn thắng mở tỷ số quý như vàng cho U23 Indonesia.

U23 Myanmar (áo trắng) bị loại do thua U23 Indonesia kết quả đối đầu. Ảnh: Huy Đăng/Tuổi trẻ

Hiệp hai là một hiệp đấu nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Các học trò của HLV Park Sung Hwa nỗ lực dồn toàn lực lên phần sân đối thủ để tìm bàn gỡ nhưng đội khách vẫn tỏ ra rất vững vàng để bảo vệ khung thành. Ngoài ra, tỷ số mong manh được giữ vững cũng có phần tiếp sức của các cầu thủ U23 Myanmar khi họ phung phí những cơ hội tạo ra. Điển hình là 10 phút trước khi hết giờ, Si Thu của U23 Myanmar đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn dù trong tư thế đối mặt thủ môn Andritany. Cú đá ra ngoài của Si Thu cũng kết thúc sớm cuộc phiêu lưu của chủ nhà U23 Myanmar ngay tại vòng bảng.

Một kết quả thất vọng ngoài sức tưởng tượng với các CĐV chủ nhà, những người đã rất phấn khích trước giờ bóng lăn. U23 Myanmar cũng ôm mộng rất lớn ở kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà lần này. Họ đã có quá trình chuẩn bị công phu và dài hơi từ nhiều năm qua. Năm ngoái, đội bóng gồm nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại đã cầm chân ĐT Việt Nam tại AFF Cup. Myanmar trông đợi vào chiếc HCV nội dung bóng đá nam, một tấm huy chương vốn là giấc mơ lớn nhất của người hâm mộ nước này.

Phút thứ 88, cầu thủ Ye Lin Aung đánh nguội đối thủ phải nhận thẻ đỏ rời sân. U23 Indonesia cùng có được 7 điểm như Myanmar sau khi kết thúc vòng bảng nhưng U23 Indonesia đứng thứ hai bảng B kèm suất vào bán kết do hơn về tỷ số đối đầu trực tiếp. Tan trận, các học trò của HLV Park Sung Hwa đổ sụp xuống sân và không thiếu những giọt nước mắt bất lực. Nhiều cầu thủ cảm thấy có lỗi với hàng chục ngàn CĐV nhà khi “cầm vàng mà để vàng rơi”.

Người Indonesia một lần nữa chứng tỏ họ xứng đáng là một thế lực của bóng đá khu vực. Bóng đá quả rất khó lường và U23 Indonesia đã lách qua khe cửa hẹp nhất để đi tiếp. Bài học của U23 Indonesia sẽ là động lực cho U23 Việt Nam trước cuộc so tài định mệnh với U23 Malaysia chiều nay.

Trước trận đấu này, U23 Thái Lan đã bị U23 Campuchia cầm chân với tỷ số 0–0.

Kết quả lượt cuối bảng B

U23 Thái Lan – U23 Campuchia: 0-0

U23 Myanmar – U23 Indonesia: 0-1


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm