Chê sân Lạch Tray xấu, HA.GL bình thản nhận thất bại

22/01/2015 11:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày sau trận thua Hải Phòng 0-1, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã di chuyển về Pleiku, gấp rút chuẩn bị cho trận tiếp SHB.Đà Nẵng tại vòng 5 V.League ngày 25/1 tới.

Đón nhận trận thua thứ 3 liên tiếp bằng tâm thế khá bình thản, GĐĐH CLB HA.GL Huỳnh Mau tin tưởng thầy trò Guillaume Graechen đang thể hiện sự tiến bộ từng ngày. 

Lý giải về thất bại của HA.GL trước Hải Phòng ở vòng 4, ông Mau cho rằng ngoài yếu tố chuyên môn, mặt sân Lạch Tray quá xấu đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội bóng phố núi.



Các cầu thủ HA.GL không mất tự tin sau 3 thất bại liên tiếp. Ảnh: V.S.I

“Hải Phòng có quá nhiều lợi thế để giành chiến thắng. Họ thi đấu tại Lạch Tray, có phong độ cao, đang bất bại và chưa để thủng lưới bàn nào. Nhưng để thắng HA.GL đâu có phải dễ dàng,  Hải Phòng cũng vất vả và gặp tổn thất về lực lượng khi Khánh Lâm phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Bóng đá có thắng, có thua, thua thì ai cũng buồn nhưng chúng tôi không nặng nề, đón nhận một cách bình thường để hướng đến trận đấu tiếp theo với tâm lý thoải mái. Tôi cũng nhẹ lòng khi các cầu thủ trẻ cũng đã xác định được tư tưởng chơi bóng, không bị sốc.

Chuyên môn là một phần nhưng phải nói mặt sân Lạch Tray quá xấu đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi kỷ thuật của HA.GL. BTC nói vì lý do sương muối nên cỏ mới khô cằn như thế nhưng tại sao cỏ ở ngoài đường piste vẫn xanh mượt. Tôi cho rằng, mặt sân xấu như thế là vì đội Hải Phòng không có sân tập nên thường xuyên vào tập ở đây. Đáng lẽ, sân đá chính các đội chỉ được làm quen trong 1, 2 buổi tập trước ngày thi đấu, còn sân tập chủ yếu vẫn là sân phụ.

Mặt khác, sân chính phải được chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ, không được cho thuê đá phủi nhưng điều này có lẽ đã không được thực hiện".

Tuệ Chính

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm