Cầu thủ Việt và thói quen cá độ, cờ bạc: Biết nguy hiểm nhưng vẫn chơi

01/08/2014 16:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Là cầu thủ thì ai mà chẳng biết cái món bóng bánh, chơi thì nhiều, thua thì nhiều, chết thì rất nhiều...”, hầu hết các cầu thủ bóng đá khi được hỏi đều chia sẻ giống nhau về vấn đề này.

Tệ nạn xã hội với giới cầu thủ, trong đó có cờ bạc cá độ phải nói là muôn hình vạn trạng. Từ lô đề lúc còn là cầu thủ trẻ ít tiền, đến bar sàn bay lắc, và thông dụng nhất là bài bạc, cá độ, “đánh bóng”.

“Anh bảo, cầu thủ bọn em thì có mấy thằng học hành tới nơi tới chốn, từ lúc tập trẻ là ngày ngày chỉ có ăn rồi đi đá bóng, cố làm được cái bằng bổ túc là xong. Cầu thủ thì suốt ngày bị nhốt trong đội như nhốt trong trại, chẳng có cái thú vui, có trò giải trí gì, thì chỉ có chơi, mà chơi cái thứ là mình mê nhất đấy là chơi bóng” hay “Có phải ai lúc có tiền chuyển nhượng cũng giữ được đâu. Tự nhiên có đống tiền lớn rơi vào đầu, toàn thằng trẻ, bản lĩnh chưa có, là lại bập vào chơi. Cái trò bóng bánh này, tiền thua tăng nhanh lắm, thua lại phải nghĩ cách mà cày...”, rất nhiều cầu thủ đã có chung cách nói như thế về việc bập vào chơi “đánh bóng”.

Trong số các đội bóng phía Bắc thì Hà Nội.T&T luôn là đội bóng mà nhiều cầu thủ muốn đến. Không chỉ bởi đây là nơi có thể chơi bóng, có thể phát triển chuyên môn, chế độ tốt, mà Hà Nội.T&T còn là một môi trường hiếm hoi được đánh giá là trong lành và tử tế.

Trước đây, V.Ninh Bình thường được nhắc đến với cách nói “về đất Ninh Buồn” và lời cảnh báo “về đấy không cẩn thận thì chỉ có nát người”. Thực tế đã cho thấy, vài năm trước, một vài cầu thủ đang đá rất tốt, cũng không phải dạng chơi bời gì ghê gớm, về Ninh Bình và nhận một khoản lót tay kha khá, nhưng đến lúc ra đi thì chuyên môn đi xuống, trắng tay, thậm chí còn gánh thêm cả cục nợ khổng lồ.

Bóng đá giờ đây khó khăn hơn, cầu thủ không còn là tỉ phú, không được lót tay cả vài tỉ như ngày trước nữa. Lương thưởng cũng thấp, bị cắt giảm nhiều, thậm chí bị nợ lương, nhưng cũng chưa hẳn là tiền ít thì cầu thủ chơi ít đi, bởi khi đã bước vào cưộc chơi thì khó mà dứt hẳn ra được. Chơi ít trong tầm kiểm soát, hay ngập sâu để rồi phải “tính cửa khác”, điều đó thì không ít cầu thủ đổ cho... số phận.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm