Bóng lăn tuần qua: Ngậm ngùi bóng đá TPHCM

25/07/2022 07:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Được chơi hơn người ngay từ phút 30, sau chiếc thẻ đỏ của Đinh Viết Tú, nhưng Sài Gòn FC vẫn không thể giữ lại sân Thống Nhất 3 điểm tuyệt đối trong trận chung kết ngược với Nam Định (hoà 2-2). Cùng thời điểm, CLB TP.HCM cũng trắng tay rời Hàng Đẫy, sau trận thua Viettel 0-1.

Cầu thủ tố trọng tài ở 'chung kết ngược' Sài Gòn FC đấu Nam Định

Cầu thủ tố trọng tài ở 'chung kết ngược' Sài Gòn FC đấu Nam Định

4 bàn thắng, thẻ đỏ và bạo lực là những điều diễn ra ở sân Thống Nhất tối 24/7 ở trận đấu muộn nhất vòng 9 V-League 2022 giữa Sài Gòn FC và Nam Định. Bàn thắng của Đỗ Merlo là không đủ để giúp Sài Gòn FC vượt khó.

Các đại diện của bóng đá TP.HCM tiếp tục ở lại 2 vị trí đáy bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 8, với chỉ 4 cho Sài Gòn FC và 6 điểm với CLB TP.HCM. Và sẽ không ai bất ngờ, nếu một trong 2 cái tên này xuôi về giải hạng Nhất vào năm sau.

Trở lại với "trận cầu 6 điểm" Sài Gòn FC - Nam Định trên sân Thống Nhất. Chiếc thẻ đỏ với Viết Tú của đội bóng thành Nam có phần hơi nặng, bởi đó là pha tranh chấp ở tầm thấp, sát với mặt cỏ và tình huống không mấy nguy hiểm ở ngoài đường biên dọc, quá xa cầu môn. BHL và CĐV Nam Định đã rất giận dữ sau quyết định dứt khoát của trọng tài FIFA Ngô Duy Lân.

"Tôi không bao giờ khuyến khích học trò đá láo, đá bậy. Đó là một quyết định quá nặng, bởi pha tranh chấp 5/5 không hề mang tính bạo lực gì cả, cũng không ngăn cản một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng của đối phương. Trong khi động tác gác chân thừa thãi của hậu vệ CLB Sài Gòn nhằm vào Fagan, thì lại được trọng tài bỏ qua", HLV Nguyễn Văn Sỹ phát biểu sau trận đấu.

Thời điểm đó, Nam Định đang tạo được lợi dẫn 1-0, sau bàn thắng sút phạt hàng rào rất đẹp mắt của trung vệ Phạm Mạnh Hùng, ngay phút 14. Thậm chí, ngay cả khi bị gỡ hoà đầu hiệp 2, thì thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tưởng như sẽ vẫn có chiến thắng, khi lần thứ 2 tạo được lợi dẫn, cho đến phút thứ... 88. Hàng phòng ngự mất tập trung và dễ dàng để thua bàn, với tình huống lập công của Tấn Tài.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, Sài Gòn FC, Nam Định, bóng đá hôm nay, sân Thống Nhất, vòng 9 V-League 2022, Đỗ Merlo, Văn Sỹ, Phùng Thanh Phương
Sài Gòn FC vẫn “yên vị” ở đáy bảng xếp hạng. Ảnh: Hoàng Linh

Trận hoà rất đáng tiếc với Nam Định, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá cao nỗ lực của các học trò, khi phải chơi trong thế thiếu người. Nhân tiện, cựu danh thủ "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các CĐV Nam Định, những con người thành Nam đã và đang sinh sống ở phía Nam. Họ thực sự đã biến sân Thống Nhất thành sân nhà của mình.

Ở chiều ngược lại, rõ ràng Sài Gòn FC quá yếu so với phần còn lại. Họ đã không thắng được chính mình, sao có thể thắng được đối thủ. Chơi hơn người suốt 2/3 thời gian thi đấu chính thức, song vẫn thiếu tự tin, không dám hay không thể triển khai các ý tưởng tiếp cận cầu môn đối thủ. Và việc giành giật lại 1 điểm, vẫn phải cậy đến lão tướng ở tuổi 40, Đỗ Melo. Quả là chua chát!

Trong những thời khắc khó khăn, sự ủng hộ của khán giả - CĐV nhà có ý nghĩa tinh thần to lớn. Song ngay cả điều tưởng như đơn giản này, vẫn là ước mơ bao năm qua của Sài Gòn FC, kể từ khi đội bóng chuyển khẩu vào Sài thành. Sân Thống Nhất hôm qua chỉ có chừng vài chục CĐV đội chủ nhà hò hét bên khán đài B và không thể làm đối trọng, chứ đừng nói tạo lợi thế, trước các vị khách.

Thêm một buổi chiều cuối tuần buồn bã với bóng đá thành phố mang tên Bác. Lại ước, bao giờ cho đến ngày xưa đây?!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm