Bóng đá miền Tây mùa nào cũng 'lũ'

10/09/2015 07:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cách tồn tại qua ngày hiện nay của các đội bóng miền Tây chợt khiến CĐV sông nước hoài niệm về quá khứ vàng son một thời.

Không hẹn mà gặp, những ĐTLA, Đồng Tháp, XSKT Cần Thơ, 3 đại biểu miền Tây ở V-League mùa này xếp các vị trí từ lưng chừng đến kế cuối bảng tổng sắp. Và khi mùa giải chưa khép lại, có thể khẳng định những dự đoán của giới chuyên môn về thứ hạng của 3 đội bóng miền sông nước ở V-League 2015 không sai.

So với 4 mùa V-League liên tiếp gần nhất, năm nào bóng đá miền Tây cũng có đại diện xuống hạng hoặc giải thể. Không có gì khó hiểu khi cuối tuần này, Đồng Nai nói lời từ biệt V-League sau 3 năm nếm mùi giải này nếu tại Tây Đô, 2 người hàng xóm XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp chia điểm.

Khi điều đó thực sự xảy ra, V-League 2016 sẽ lại chứng kiến 3 CLB miền Tây góp mặt như những gì diễn ra trong mùa giải 2015. Đó là một tin vui với những CĐV miền sông nước. Nhưng với nhiều CĐV khó tính hoặc ưa hoài niệm thì thành tích trụ hạng bây giờ với những CLB miền Tây thực sự khiến họ mủi lòng.

Nhắc tới Đồng Tháp bây giờ, người ta chỉ nghĩ đến đội bóng mang danh con nhà nghèo. Bài toán kinh phí để CLB hoạt động hàng năm lên xuống đều đặn như con nước. Sau tồn tại, nghĩ đến chuyện trụ hạng thôi cũng là may mắn lớn với người làm bóng đá Đồng Tháp bây giờ chứ chưa dám mong chuyện cạnh tranh huy chương.

Cũng gần tương tự như Đồng Tháp là hoàn cảnh của ĐTLA. Mùa này, “Gạch” gợi nhớ thời hoàng kim của họ khi V-League 2015 đi qua 2/3 đoạn đường. Nhưng bất chợt, ngay cả người trong cuộc cũng không rõ lý do CLB liên tiếp “hắt hơi, sổ mũi” ngay vào giai đoạn nhạy cảm nhất. Không chỉ khiến CĐV nhà rầu lòng, “Gạch” còn đứng trước nguy cơ bật khỏi mục tiêu tốp 6 và món tiền thưởng 1,5 tỷ đồng từ lãnh đạo CLB.

Không hào hùng như những Đồng Tháp hay ĐTLA, bóng đá Cần Thơ phải mất đúng 20 năm mới được hít thở bầu không khí của giải đấu cao nhất Việt Nam. Sân Cần Thơ từng tự hào có sức chứa lớn nhất Việt Nam một thời với 4 vạn khán giả nhưng chưa một lần được lấp đầy từ ngày CLB chơi V-League.

Vé bóng đá rẻ gấp 5-7 lần một chiếc vé xem đua mô tô, nhưng lượng CĐV đến sân cũng không bằng 1/5 so với sự kiện đó. XSKT Cần Thơ đang gây “phiền lòng” BTC bởi những trận đấu có mùi liên quan đến họ.  

Tồn tại trong vòng luẩn quẩn bất tận, bóng đá miền Tây biết bao giờ mới tìm về được quá khứ huy hoàng thuở nào.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm