Bóng đá không cầu bại

22/08/2016 11:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trên Thể thao & Văn hoá cách đây vài ngày, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T, nói rằng, bóng đá ai không cầu vinh? "Nếu bạn không có tham vọng vô địch, thì tốt nhất là nghỉ làm, nghỉ chơi bóng đá", ông Hội nói.

Tuyên bố không chỉ đơn thuần làm tăng sỹ khí cho đội bóng, nhưng, cũng cần hiểu rằng, một CLB ở tầm nào mới có thể mạnh miệng thế.

1. Trên SVĐ Tam Kỳ chiều qua, ở trận đấu được xem là nội bộ giữa 2 đội bóng của bầu Hiển, chủ nhà QNK Quảng Nam đương nhiên chưa đủ tầm để mộng bá vương so với Hà Nội T&T và cả SHB Đà Nẵng. Người đồng cấp với ông Nguyễn Quốc Hội ở bên kia chiến tuyến, vì thế cũng khó có thể mạnh miệng được.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, gia quyến và đoàn tuỳ tùng hơn chục con người tất nhiên không bỏ qua dịp may để thị sát Quảng Nam, theo dõi trận đấu. Bầu Hiển vẫn thường tuyên bố, thắng thua không quan trọng, nhưng phải nhiệt, phải hết mình và chiến thắng thuộc về đội xứng đáng với nó. Với ông Hiển, bóng đá là thú vui, là trò chơi mà ông là người tạo ra trò chơi ấy.

Sau tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Tam Kỳ, bầu Hiển xuống sân đi về phía cabin BHL QNK Quảng Nam trước tiên, để an ủi bại quân thay vì hướng về phía kẻ thắng cuộc là Hà Nội T&T. Đấy cũng là một thói quen của ông bầu này, trong các trận derby. Người thắng đương nhiên vui, song có cảm giác như kẻ thua trận cũng không quá buồn. Nói không chừng, họ cũng vui lây.

Cùng thời điểm Hà Nội T&T giành 3 điểm tuyệt đối trước QNK Quảng Nam, một đội bóng khác của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng cũng ca khúc khảo hoàn ở cứ địa Chi Lăng, khi nã vào lưới đối thủ đang chết lâm sàng, Long An, đến 4 bàn. Long An quá yếu để làm đối trọng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vào thời điểm này, nhưng cái cách họ thua, dễ khiến người ta nghĩ họ là kho điểm.

Mà khái niệm kho điểm, chắc gì chỉ mỗi Long An hay Đồng Tháp, 2 đội bóng đã cầm chắc 1,5 chiếc vé xuống chơi hạng Nhất?! Những đội bóng ở lưng chừng bảng xếp hạng và không còn mục tiêu, hẳn cũng tranh thủ "kiếm thêm", bằng cách này hay cách khác.

Chủ tịch Hà Nội T&T: 'Không muốn vô địch thì nên nghỉ'

Chủ tịch Hà Nội T&T: 'Không muốn vô địch thì nên nghỉ'

Cuộc đua vô địch V-League đã có những bất ngờ khi Hải Phòng vẫn tràn trề cơ hội vô địch chứ không phải SHB Đà Nẵng, đội bóng từng được cho là có lợi thế khi gặp những đội bóng anh em là HN T&T và QNK Quảng Nam.





2. V-League đang dần hạ màn và ngoài cuộc đua kỳ thú đang diễn ra ở tốp đầu bảng xếp hạng, thì sự hồi sinh của "những đứa trẻ nhà bầu Đức" cũng rất đáng hoan nghênh. Sau B.Bình Dương, Long An, Hà Nội T&T, FLC Thanh Hoá..., hôm qua, đến lượt S.Khánh Hoà BVN trở thành bại quân tại phố núi Pleiku. Xem HAGL chơi ở nửa sau mùa giải này, rất cảm xúc, xứng đáng nhận những tràng pháo tay.

Khi còn "đương thời", bầu Đức cũng từng nhiều lần tuyên bố, làm bóng đá là phải nghĩ và hướng đến chức vô địch. Ông Đức không chỉ làm bóng đá, mà còn xây dựng kế hoạch lâu dài kinh-doanh-bóng-đá, để lấy "mỡ nó rán nó", thay vì để bóng đá mãi phải chịu điều tiếng là ăn bám doanh nghiệp. Cuộc cách mạng của bầu Đức tuy là vẫn còn dang dở, vì nhiều lý do, nhưng ông bầu đội bóng phố núi luôn được ủng hộ.

Từ đôi ba năm qua, HAGL tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, thậm chí kể từ khi lứa U19 Học viện ra ràng, với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn..., họ thua nhiều hơn thắng, nhưng họ là đội bóng "bất khả xâm phạm", với những thói hư tật xấu của môi trường bóng đá Việt Nam, của V-League. Tức là cơ bản, họ đá thật và cũng không ai có thể khiến họ chơi khác đi.

Chỉ hơi tiếc, là bóng đá Việt Nam có quá ít những tấm gương như "đám trẻ nhà bầu Đức", ngược lại, nhìn đâu cũng dễ thấy toàn vi trùng, giải đấu chưa từng gạn hết sạn. Cũng chỉ biết tiếc thế thôi.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm