Bình luận: Leo đèo đứt thắng

12/06/2018 07:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tình cảnh của bộ đôi HLV đều tên là Nguyễn Đức Thắng, một ở FLC Thanh Hóa và một còn lại tại SLNA, trong giai đoạn khốc liệt này, khiến người ta liên tưởng đến một câu ví von: "Leo đèo đứt thắng".

"Đứt thắng" mà người Bắc gọi là "mất phanh" được nói lái từ cái tên Đức Thắng, theo chất giọng của người Nam bộ. Chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Than Quảng Ninh tại vòng 8, là trận thắng đầu tiên và duy nhất của FLC Thanh Hóa dưới quyền HLV Nguyễn Đức Thắng. Trước đó, trận đầu tay, HLV Đức Thắng chỉ tìm được 1 điểm khi tiếp đội bóng cũ là Sài Gòn FC. Vòng 9, FLC Thanh Hóa thua Hà Nội FC 3-4 trong một trận đấu có chất lượng chuyên môn thuộc hàng tốt nhất kể từ khi V-League 2018 khai cuộc. Vòng 10, đội bóng xứ Thanh ngã ngựa ở Pleiku, với cách biệt tối thiểu 0-1 trước HAGL. Họ chỉ có thêm 1 điểm tại Thiên Trường, trước tân binh Nam Định, và để thua Hải Phòng 0-2 trong lần đến Lạch Tray ở vòng 12… Quả là ngao ngán.

Cùng thời điểm này, SLNA của cựu thủ môn Nguyễn Đức Thắng thua Sài Gòn FC 1-2 tại Thống Nhất (vòng 12), tìm được 1 điểm ở Chi Lăng, thua Hà Nội FC 1-2 ngay tại chảo lửa Vinh, thất bại 0-1 ở lần đến Pleiku, hòa Quảng Nam 1-1 và thậm chí thua cả Nam Định 0-1 ở vòng 7. Trước đó, từ vòng 2 đến vòng 6, xứ Nghệ chỉ tìm được 3/15 điểm tối đa. Đội bóng xứ Nghệ đang khá bi đát ở tốp cuối bảng xếp hạng, và sau trận-cầu-6-điểm với Sài Gòn FC, họ đã bị bỏ lại với 2 điểm ít hơn đối thủ này và về lý thuyết, đang cầm 0,5 suất xuống hạng (đá play-off).

FLC Thanh Hóa là một đội bóng được đầu tư tốt bậc nhất V-League, trong khoảng 3 năm đổ lại. Đã có thời điểm, họ tiến như vũ bão và tưởng như đã chạm một tay vào chức vô địch V-League, nhưng rồi lại như "cá chọi cụp vây". Tình hình không được cải thiện, khi Nguyễn Đức Thắng được mời về. Vẫn cảnh "công làm thủ phá", hàng phòng ngự và cả các thủ môn được sử dụng luân phiên, chơi bóng như mơ ngủ. Trong khi đó, chiến thuật pressing, phòng ngự từ xa hòng đoạt bóng và tổ chức tấn công ngay trên phần sân đối thủ (gọi là chuyển đổi) của FLC Thanh Hóa không phải lúc nào cũng thành công mỹ mãn.

Đội bóng này không mạnh như nhiều người nghĩ, với một đội quân khó trị, khó bảo và thiếu sự đồng bộ. Trong những thời điểm khó khăn, ai là người đứng cạnh HLV Đức Thắng để hỗ trợ ông?. Bằng với những thành công cùng bóng đá trẻ Hà Nội, cũng như Sài Gòn FC, thêm việc kiện toàn văn bằng, Đức Thắng là một người có chuyên môn khá, nhưng có thể anh lại lại là gót Achille của FLC Thanh Hóa. Không ai ở đội bóng này giỏi chuyên môn hơn Đức Thắng, hoặc ít nhất có thể chỉ ra cái thiếu hợp lý, ít nhất cũng hỗ trợ Thắng ở khâu nào đó.

FLC Thanh Hóa lại thua, HLV Đức Thắng xin thêm thời gian

FLC Thanh Hóa lại thua, HLV Đức Thắng xin thêm thời gian

FLC Thanh Hóa lại thua Hải Phòng 0-2, đây là trận thua thứ 5 của đội bóng xứ Thanh kể từ đầu giải và tân HLV Nguyễn Đức Thắng đã cảm nhận được sức ép, nhất là sau những quyết định thanh lọc lực lượng chỉ ít ngày trước chuyến làm khách tại Lạch Tray.

Với Đức Thắng ở SLNA có chút thuận lợi hơi, khi BHL và các cầu thủ thuần người bản địa. Trước và sau Đức Thắng, Nguyễn Văn Thịnh (còn gọi là ông Thịnh "đen") luôn hỗ trợ hết mình, thậm chí làm thay cả giáo án. Song vấn đề nằm ở các cái đầu cầu thủ SLNA đang vẫn treo lơ lửng trên cành cây. Đội bóng này công cũng yếu, mà thủ còn yếu hơn; tạo được lợi dẫn nhưng không đảm bảo được lợi dẫn, như trận đá với SHB Đà Nẵng, đấy cũng là thiếu bản lĩnh. Về hàng công, nhiều trận đấu SLNA thậm chí không thể ghi nổi 1 bàn thắng. V-League 2018 mới chỉ trôi qua 1/2 chặng đường, song tham vọng của FLC Thanh Hóa và SLNA đều đã không còn được đảm bảo.

Và nếu tình hình không được cải thiện, cả 2 ông Thắng đều hoàn toàn có thể "đứt" ở một nút thắt nào đó tới đây.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm