Bị loại, Thừa Thiên Huế phản ứng trọng tài

16/03/2015 08:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tại bảng A sau lượt trận thứ 2 đã xác định được chủ nhân tấm vé đầu tiên vào bán kết, đó là U19 Viettel với hai chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế là đội bóng bị loại khi chưa có điểm nào. Kết thúc trận đấu chiều qua 15/3, ban huấn luyện đội Thừa Thiên Huế đã tỏ ra bức xúc với tổ trọng tài.

Sau khi trọng tài Lâm Hòa Say nổi còi kết thúc trận đấu, các thành viên trong ban huấn luyện đội Thừa Thiên Huế cho rằng trọng tài làm hỏng đi trận đấu. “Trận đầu tiên gặp Viettel chúng tôi bị trọng tài dí ngay 2 quả phạt 11m. Trong trận này thì trọng tài quá trắng trợn, không những không công nhận bàn thắng hợp lệ chúng tôi  ghi được mà còn ép ngay một pha đá phạt từ lỗi nhận định. Tôi khẳng định công tác trọng tài tại giải đấu năm nay quá kém” -một thành viên của ban huấn luyện đội bóng cố đô lên tiếng.

Theo quan sát của phóng viên Thể thao & Văn hóa, trận đấu giữa Thừa Thiên Huế và Becamex Bình Dương diễn ra căng thẳng. Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1-0 nghiêng về Thừa Thiên Huế với bàn thắng được ghi bởi Văn Phong. Tuy nhiên, tình huống dẫn đến sự bức xúc của các cầu thủ và ban huấn luyện Thừa Thiện Huế đến từ một pha ghi bàn ở phút 60 không được công nhận. Từ pha tấn công bên cánh trái, Đình Quý đưa bóng đến sát đường biên ngang rồi tạt vào trong để Thiên Ân lao vào đệm bóng vào lưới. Tổ trọng tài không công nhận bàn thắng đó cho Thừa Thiên Huế khi nhận định Thiên Ân đã việt vị.

Thoát bàn thua, không lâu sau đó, Becamex Bình Dương có bàn gỡ hòa 1-1 khá may mắn. Từ pha tạt bóng vào vòng cấm địa, hậu vệ Thừa Thiên Huế phá bóng hụt trở thành cú sút về khung thành đội nhà, thủ môn Văn Tấn bắt bóng giải nguy. Trọng tài Lâm Hòa Say thổi còi bắt lỗi và cho Becamex Bình Dương hưởng pha đá phạt gián tiếp. Từ tình huống này, Tiến Linh đã ghi bàn cho Becamex Bình Dương.

Sau bàn thua có phần ấm ức, các cầu thủ Thừa Thiên Huế có tâm lý chán nản. Chính vì thế, Tiến Linh dễ dàng thêm 3 lần lập công để ấn định chiến thắng 4-1 cho Becamex Bình Dương. Với 4 bàn ghi được trong trận đấu chiều qua Văn Linh (11- Becamex Bình Dương) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở VCK.

Trên sân QK4 là màn rượt đuổi tỷ số giữa Viettel và Long An. Kết thúc hiệp 1, các học trò của HLV Nguyễn Hồng Sơn tạm dẫn với 2 bàn cách biệt. Bước sang hiệp 2, Long An vùng lên mạnh mẽ với 2 bàn gỡ. Tuy nhiên, họ đã không bảo vệ được thành quả đó mà để đối phương ghi bàn ở những giây phút bù giờ trận đấu ấn định chiến thắng 3-2 cho Viettel. Với chiến thắng 3-2, Viettel là đội đầu tiên giành được tấm vé vào vòng trong ở bảng A sau hai trận thắng liên tiếp, Thừa Thiên Huế là đội bị loại sớm, sau 2 trận đấu chưa có điểm nào. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Long An và Becamex Bình Dương.

Chiều nay, 16/3, lượt đấu cuối cùng bảng B sẽ diễn ra. Trên sân Vinh là trận  “chung kết” giữa chủ nhà SLNA với VPF còn trên sân QK4 là trận đấu thủ tục giữa Hà Nội T&T – TP.HCM.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm