Bi hài ngày V-League trở lại Lạch Tray

09/01/2017 06:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CĐV Hải Phòng ném chai lọ, ném pháo sáng xuống sân tỏ thái độ bất bình với cầu thủ đội khách đã là chuyện muôn năm cũ ở sân Lạch Tray. Thế nhưng, việc VPF phải tổ chức tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Hải Phòng và Sài Gòn ở cabin là cái bàn nhựa cũ ở ngoài sân thì lại là câu chuyện cười ra nước mắt đáng phải suy ngẫm.

VPF đã không thể đem đội sản xuất trực tiếp và bình luận viên vào cabin trên khán đài sân Lạch Tray, BTC sân lý giải rằng do có lãnh đạo quan trọng tới sân phải đảm bảo an toàn nên cabin không được phép sử dụng.

Trực tiếp trận Hải Phòng – Sài Gòn FC từ… ngoài sân

Không làm cách nào khác, đội truyền thông của VPF đành lắp máy móc ngay bên ngoài sân Lạch Tray để làm tường thuật trực tiếp. Đường truyền trên YouTube của VPF vẫn rất mượt mà nhưng hình ảnh bi hài máy tính, micro và BLV ngồi quán nước để làm tường thuật trực tiếp trận Hải Phòng – Sài Gòn FC đúng là có một không hai trong làng bóng đá thế giới.


BLV Khánh Long, một người khá có tiếng trong những lần bình luận thể thao, đặc biệt là bóng đá trên truyền hình VTC, cùng các đồng nghiệp ở đội kỹ thuật đã phải kê bàn nhựa, ghế nhựa ở ngoài quán nước trong khuôn viên SVĐ Lạch Tray để làm “cabin dã chiến”. Sau trận đấu, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng của CLB Hải Phòng cũng từ chối bình luận hay đưa ra ý kiến gì về vấn đề tổ chức tại sân Lạch Tray.

Những ngày đầu năm 2017, người hâm mộ chắc chắn cảm nhận được những thay đổi trong công tác truyền thông của V-League, công tác tổ chức của VPF và cả các CLB. Đường truyền trận Hải Phòng – Sài Gòn FC lên kênh YouTube của VPF vẫn trơn tru, âm thanh, hình ảnh vẫn đến với người hâm mộ bằng chất lượng tốt, nhưng những câu chuyện hậu trường khiến cho nhiều người phải suy ngẫm.

Với mục tiêu tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu tại V-League 2017, VPF đã rất cố gắng hoàn thiện đội sản xuất trực tiếp và thậm chí thuê cả bình luận viên để trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tổ chức này. Thế nhưng, ngay vòng đấu đầu tiên, người của BTC giải đã bị gây khó dễ vì lý do không tưởng trong trận đấu giữa Hải Phòng và Sài Gòn FC ở sân Lạch Tray.

Những khúc ca cũ ở Lạch Tray

Những phút cuối trận, Văn Thanh của Sài Gòn FC phải rời sân bằng cáng và cần sự chăm sóc từ y tế. Thế nhưng, một vài cầu thủ và CĐV Hải Phòng thì không cho là vậy. Văn Thắng vì quá sốt ruột đã cùng đội ngũ y tế khiêng chiếc cáng ra ngoài sân thật nhanh, còn CĐV Hải Phòng bắt đầu ném chai lọ về phía số 9 của Sài Gòn FC vì cho rằng anh câu giờ.

FLC Thanh Hóa chiếm ngôi đầu. Hải Phòng sảy chân

FLC Thanh Hóa chiếm ngôi đầu. Hải Phòng sảy chân

FLC Thanh Hóa đã khẳng định rằng mình là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2017 bằng việc giành ngôi đầu trên BXH sau vòng đấu đầu tiên ở mùa giải này.

Pháo sáng cũng đã xuất hiện ở thời điểm đó nhưng không ai còn lạ với sự cuồng nhiệt ấy ở CĐV Hải Phòng. Đó là một câu chuyện cũ giống như cách chơi của Hải Phòng hiện tại.

Kể từ giai đoạn lượt về năm ngoái, Hải Phòng đã dần bị bắt bài khi chỉ có một phương án tấn công duy nhất là treo bóng bổng cho 2 tiền đạo ngoại binh ở phía trên và năm nay, mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Hải Phòng vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Tống Đức An, nhưng các cơ hội chỉ đến từ những tình huống lộn xộn chứ không phải những pha tấn công có mảng miếng rõ ràng.

Trong một ngày mà hàng phòng ngự Sài Gòn FC thi đấu đầy tập trung, họ đã hoàn toàn hóa giải được lối chơi đơn điệu ấy của Hải Phòng. Họ cũng chỉ cần một tình huống chớp thời cơ thật nhanh của tân binh Marcelo ở phút 19 để có bàn thắng mở tỷ số, và sau đó họ chọn đá phòng ngự bảo toàn cách biệt.

Sài Gòn FC đã khởi đầu V-League 2017 suôn sẻ, còn Hải Phòng trong một mùa giải nữa trông cậy vào tài “dụng binh” của HLV Trương Việt Hoàng, trông chờ vào những con người hiện tại, có lẽ thật khó để họ thay đổi lối chơi.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm