B.Bình Dương tiến gần giấc mơ vô địch

21/07/2014 05:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải đã tiến gần chức vô địch khi chính thức soán ngôi đầu bảng của Hà Nội.T&T trong một buổi chiều thi đấu nhàn hạ.

Những bất ổn về chuyện tài chính của HV.An Giang dường như ảnh hưởng lớn đến đôi chân và cái đầu cầu thủ đội bóng miền Tây. Họ chơi bóng thiếu tích cực và trước chủ nhà B.Bình Dương hừng hực khí thế, thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đã nhanh chóng sụp đổ.

Trong cơ hội đầu tiên của trận đấu, B.Bình Dương đã cởi bỏ được áp lực buộc phải thắng chính nhờ sự trợ giúp đắc lực của cầu thủ đội khách. Khó có thể tin trung vệ kỳ cựu Duy An lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Bóng được tiền vệ chủ nhà chọc khe quá lố cho Trọng Hoàng. Duy An tưởng chừng dễ dàng kiểm soát tình hình nhưng sau khi che chắn kỹ lưỡng, cầu thủ này lại té ngã để Trọng Hoàng cướp bóng rồi sút tung lưới Văn Hóa trong vòng 5m50.

Bàn thua sớm gần như đánh sụp tâm lý thi đấu của cầu thủ HV.An Giang. Chưa kể 5 phút sau, đội khách lại bị trọng tài Nguyễn Trọng Thư tước mất quả phạt 11m sau khi Felix bị Phước Tứ kéo ngã trong vòng cấm. Trung vệ B.Bình Dương phán đoán sai tình huống để Felix cướp bóng, Phước Tứ buộc phải kéo ngã tiền đạo đối phương. Nhưng Phước Tứ chỉ bị phạt thẻ vàng và một quả phạt sát vòng cấm địa trong sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ An Giang.

Chỉ 10 phút sau pha bóng này, B.Bình Dương tiếp tục khai thác lỗ hổng bên cánh trái của HV.An Giang. Lần này, Trọng Hoàng vẫn là người châm ngòi cho đợt tấn công của B.Bình Dương. Đường tạt bóng của Trọng Hoàng đã tạo điều kiện cho Abass dễ dàng băng vào đặt lòng tung lưới Văn Hóa. 2 bàn thua liên tiếp khi thời gian hiệp 1 chưa bước qua một nửa khiến cục diện trận đấu sớm an bài.

Hiệp 2, các cầu thủ HV.An Giang càng đá càng tỏ ra bế tắc. HLV Nhan Thiện Nhân chủ động đưa những cầu thủ tấn công như Hồng Quân, Công Thuận vào sân để thay thế nhằm chơi canh bạc tất tay. Nhưng với tinh thần thi đấu thoải mái, B.Bình Dương không khó để bẽ gãy những đợt lên bóng rời rạc của đại diện bóng đá miền Tây. Ngay ở cơ hội rõ nét nhất đầu hiệp 2 mà HV.An Giang có được về phía khung thành Quốc Thiện Esele, Hồng Quân bấm bóng vào cho Patiyo nhưng tiền đạo này lại đánh đầu lên trời trước khung thành bỏ trống.

Bi kịch của thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân được khép lại khi thời gian thi đấu chính thức đến hồi kết. Chưa đầy 1 phút sau cơ hội khó tin bị Tăng Tuấn sút ra ngoài từ đường căng ngang của Abass, cầu thủ gốc Senegal đã kịp hoàn tất cú đúp. Tiến Thành vừa vào sân thay người đã chọc khe để Abass phá bẫy việt vị trước khi sút tung nóc lưới Văn Hóa.

3-0 là tỷ số đủ để CĐV đất Thủ hân hoan nghĩ về việc chấm dứt 6 năm trắng tay của đội bóng con cưng.

Còn với HV.An Giang, tinh thần hiện tại khó cho phép họ vực dậy để trốn chạy vé đi play-off.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm