B.Bình Dương thua Shandong Luneng 2-3 cũng là thành công

25/02/2015 05:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ thua nhẹ đội bóng được đánh giá hơn mình rất nhiều, B.Bình Dương xứng đáng được tán thưởng. Sau 7 năm trở lại sân chơi châu lục và ở một đẳng cấp cao hơn hẳn, thành tích tối qua cũng đã là sự khích lệ lớn với thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải.

Sau 20 phút đầu thăm dò, B.Bình Dương đã mạnh dạn chơi đôi công với đội bóng đến từ Trung Quốc. Với 4 ngoại binh chất lượng tốt trong đội hình, cùng với dàn sao nội, B.Bình Dương đã có hiệp đấu đầu tiên cân bằng với Shandong Luneng.

Trong lần được trao cơ hội đá chính, Công Vinh đã có màn thể hiện khá ấn tượng khi hoàn thành tốt cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự. Thủ thành Wang Dalei cũng đã có 1 lần giật mình với cú sút ngoài vòng cấm của Công Vinh giữa hiệp 1.

Ở giữa sân, bộ đôi Tấn Tài và Moses đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi phong tỏa được tiền vệ ngôi sao Montillo bên phía đội khách. Không những thế, trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, cặp tiền vệ trung tâm này là những người tung hứng để gây áp lực buộc Wang Qiang phải đánh đầu phản lưới nhà.

Điều đáng nói ở trận đấu này là việc 2 đội phải khoan thủng hàng phòng ngự của nhau đều bằng những pha bóng bổng. Sự khác biệt là đầu hiệp 2, HLV Alexi Stival đã có sự thay đổi người làm xoay chuyển cục diện trận đấu.

Tiền đạo Yang Xu vào thay Liu Bin giúp hàng công đội khách khởi sắc hơn hẳn. HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận những hậu vệ biên nhỏ người bên phía B.Bình Dương không thể chống đỡ nổi khi đối thủ liên tục nhắm vào nhược điểm này.

Ngay trong pha tấn công đầu tiên hiệp 2, Shandong Luneng đã có được điều họ muốn với cú đánh đầu thành bàn của Wang Yongpo. 3 bàn thua của B.Bình Dương đều đến từ kịch bản bóng bổng. Trong đó, tiền vệ người Argentina Montillo dù không ghi bàn nhưng cũng đóng vai trò người hùng với 2 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội.

Trong khi đó, tiền đạo được kỳ vọng nhất bên phía đội khách là Tardelli lại có một ngày thi đấu đáng quên và bị thay ra trong hiệp 2. Cầu thủ gốc Brazil chưa kịp hòa nhập với đội bóng mới một phần vì giải VĐQG Trung Quốc chưa diễn ra.

May cho Tardelli là các đồng đội của anh vẫn thể hiện được đẳng cấp vốn có. Chỉ cần tận dụng tốt ưu thế thể hình (với đội hình gồm toàn cầu thủ có chiều cao từ 1m80 đến hơn 1m90) và chơi bóng bổng, đội khách đã có thể cầm 3 điểm ra về.

Dù thua nhưng ở giải đấu đặt mục tiêu học hỏi là chính, B.Bình Dương cũng tạo được thiện cảm trong mắt các CĐV nhà khi buộc đội khách không ít lần toát mồ hôi hột. HLV Alexi Stival cho rằng sự tập trung và quyết tâm dưới sự cổ vũ của hơn 8.000 CĐV Bình Dương khiến Shandong Luneng rất khó khăn để tìm một chiến thắng.

Mới trở lại sau kỳ nghỉ Tết, nhưng các học trò của GĐKT Lê Thụy Hải chơi rất máu lửa. Nếu Abass và Oseni ăn ý hơn trong những pha phối hợp, có thể B.Bình Dương đã không phải thua sát nút. Dẫu sao, lần trở lại sau 7 năm vắng bóng với một kết quả như tối qua chí ít cũng không làm mất mặt hình ảnh bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Ở diễn biến trận đấu cùng bảng E, 2 CLB Jeonbuk (Hàn Quốc) và Kashiwa Reysol (Nhật Bản) đã chia điểm với nhau với tỷ số 0-0. Với 3 điểm hiện có, Shandong Luneng đang là đội dẫn đầu bảng E.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm