B.Bình Dương - Kedah 8-2: Vừa đá vừa dạo chơi!

24/06/2009 08:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

* Bàn thắng: Helio 17’, Vũ Phong 19’, Đức Thiện 42’, Anh Đức 79’, Kesley 40, 71’, 81’, 93’ - Kharul 69’, Azrul 90’

(TT&VH) - Trước một Kedah đến từ Malaysia quá yếu kém, B.BD đã có cuộc dạo chơi ở Gò Đậu mà vẫn thắng với tỷ số kinh hoàng 8-2.

Mang sang với một đội hình trẻ lại chẳng có ngoại binh, thế nên việc B.BD thắng tưng bừng trên sân nhà là chuyện chẳng có gì khó hiểu. Thậm chí nếu các tay súng của ông Mai Đức Chung chắt góp cơ hội thì đã không dừng lại với tỷ số 8-2.

Trở lại với trận đấu, ông Chung đã cho xuất phát với đội hình 4-4-2. Và đại diện của Việt Nam đã đổ quân sang sân đối phương để tấn công mà không gặp bất kì sự phản kháng nào. Hôm qua, ông Chung lại có thêm một cuộc thử nghiệm, đó là những miếng đánh ở biên. Tuy nhiên, khác với lần trước, tiền đạo cao kều Nkemi đã không xuất hiện, tần suất tạt bóng tăng lên theo thời gian, tập trung ở cánh phải nơi có sự góp mặt của Vũ Phong. Chỉ trong 8 phút với 2 quả tạt ở biên vào, khung thành của thủ môn Bin Elias đã chao đảo bởi hai cú đá liên tục của Anh Đức.
 
Kesley (trái) chói sáng trong ngày lịch sử của Bình Dương. Ảnh: Đ.S
 
Phải đợi đến quả tạt thứ 5 của Vũ Phong, Helio mới làm lưới của Kedah rung lên sau cú đánh đầu cận thành. Mọi việc trở nên dễ như trở bàn tay sau bàn mở tỷ số. Đúng 2 phút sau, lại là 1 cú căng ngang của Vũ Phong, hậu vệ Kedah lúng túng như gà mắc tóc phá bóng hụt, bóng đi thẳng vào lưới làm Bin Elias không kịp trở tay. Các học trò ông Chung chơi thong dong, đá gần như nửa sân và như đè ngửa đối phương. Kedah cũng chẳng có được một pha lên bóng nào cho ra hồn, chỉ lo co cụm phòng chống bão. Ở những phút cuối hiệp 1, Kesley và Đức Thiện dễ dàng ghi thêm 2 bàn (40’, 42’).

Với khoảng cách 4 bàn, sang hiệp 2, một số vị trí của B.BD chơi với tư tưởng giữ chân. Các học trò của ông Chung không còn áp đặt được trận đấu, cũng không còn nhiều pha tấn công mượt mà như hiệp 1. Phía dưới hàng phòng ngự chơi khá cẩu thả. Một trong những tình huống như thế Kharul rút ngắn khoảng cách 1- 4 (69’). Tuy nhiên, sau quả giao bóng giữa sân, Kesley đã sút tung lưới Bin Elias, tỷ số là 5-1.

Đội khách như buông lơi để Anh Đức và Kesley tiếp tục xé lưới Bin Elias từ một cú đánh đầu và từ pha phối hợp như đá tập giữa Đức Thiện, Hoàng Vương và Kesley.

Quá thoả mãn với cơn mưa gôn, phút 90, một lần nữa hàng phòng ngự của B.BD lại biếu cho Kedah một quả phạt đền. Và Azrul đã không bỏ lỡ kiếm thêm bàn gỡ danh dự. Tưởng chừng tỷ số này đã là đủ, thì đúng phút bù giờ (90+3), hàng phòng ngự đội khách lại mở cửa mời Kesley hoàn thành cơn mưa gôn của riêng anh. Thắng tưng bừng, B.BD làm nên lịch sử của BĐVN với tư cách là CLB đầu tiên lọt đến tứ kết ở cấp độ Châu lục.

ĐAM SAN
 
Phát biểu sau trận đấu:

HLV Bin Abdullah (Kedah): Việc không có ngoại binh đó là điều quá thiệt thòi không riêng gì cho chúng tôi mà còn cả các đội bóng của Malaysia. Đây là một trận thua quá tệ hại, dù sao cầu thủ tôi đã có một bài học để trưởng thành hơn.

HLV Mai Đức Chung (B.BD): Tôi không nói về tỷ số, đây là một dịp tốt để chúng tôi thử nghiệm và tập luyện để chuẩn bị cho các vòng đấu sắp tới ở V-League. Tôi thật sự không hài lòng với một số vị trí khi B.BD đã dẫn đến 4 bàn mà họ chơi vẫn rất bất ổn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm