Bầu Hiển 'giăng lưới' bầu Quyết

12/09/2017 05:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - FLC Thanh Hóa như "bánh đa nhúng nước" dù trên sân Thống Nhất tối 10/9, họ có hơn 1 vạn CĐV đến biến nơi đây thành sân nhà úy lạo tinh thần thầy trò Petrovic. Trong cuộc đua đường trường, có vẻ đội bóng xứ Thanh đang bắt đầu lép vế trước bầu Hiển.

Bắt bài “phù thủy”

Đất Sài thành chắc chắn không hạp với HLV Petrovic khi 2 lần đến đây mùa này, FLC Thanh Hóa chỉ có nổi 1 điểm ra về. Cho dù đó là tân binh TP.HCM, đội bóng xứ Thanh cũng không tìm kiếm nổi chiến thắng. Còn buổi tối 10/9 khi V-League trở lại sau 2 tháng gián đoạn, đau hơn cho HLV Petrovic khi thầy trò ông phơi áo 0-2 một cách tâm phục khẩu phục. Một trận thua đau với FLC Thanh Hóa trong lúc niềm tin của CĐV địa phương dâng trào. Nếu đánh bại Sài Gòn và duy trì cách biệt 6 điểm với đối thủ bám đuổi Hà Nội, mọi chuyện rõ ràng dễ thở hơn cho FLC Thanh Hóa ở 9 lượt trận còn lại của mùa giải mà họ đặt mục tiêu vô địch.

Mọi thứ tưởng chừng chỉ toàn thấy màu hồng buổi chiều tối hôm ấy khi thầy trò HLV Petrovic thâu tóm mọi danh hiệu tháng Bảy đã mau chóng sụp đổ. Sài Gòn đã đưa FLC Thanh Hóa trở lại mặt đất khi họ cho đội khách phơi áo 0-2. HLV Petrovic bất lực tuyên bố các học trò của ông đã có một trận đấu không tốt. Không những thế, mức độ đoàn kết của họ càng ngày càng rời rạc theo thời gian. Thầy phù thủy người Sebia cảnh báo đội nhà đã không duy trì sự tập trung, một phần vì quãng nghỉ quá dài ngày làm giảm hưng phấn toàn đội. Tuy nhiên, trong cuộc đua đường trường, không khó để nhận ra những vấn đề đội bóng của HLV Petrovic đang mắc phải.

FLC Thanh Hóa chỉ có một đội hình chất lượng và độ vênh của cầu thủ dự bị và chính thức rất lớn. Từ đầu mùa, vũ khí tinh thần mà thầy trò HLV Petrovic mang đến cho các đối thủ không còn là bất ngờ. Đặc biệt với những đội bóng mà yếu tố đó cũng không hề yếu như Sài Gòn hay Sanna Khánh Hòa BVN, họ còn lấn át FLC Thanh Hóa. Trong quá khứ, đội bóng xứ Thanh chưa từng nếm mùi vô địch và thời khắc này sẽ đo được bản lĩnh của họ. HLV Petrovic rõ ràng đang rất cô đơn. Đặc biệt khi thế lực nhà bầu Hiển đang bủa vây mọi ngã đường, FLC Thanh Hóa có thể sập bẫy bất cứ lúc nào.

Quyết liệt đua huy chương

Khi HLV Minh Phương đang có dấu hiệu cùng Long An đầu hàng số phận, V-League 2017 từ giờ có lẽ chỉ hấp dẫn ở cuộc tranh chấp màu huy chương. Sự trỗi dậy của hiện tượng Sài Gòn chính là điểm nhấn đáng xem trong mùa giải này. Thầy trò HLV Đức Thắng đang lấy điểm với CĐV địa phương bằng việc thu phục họ bởi màn trình diễn ấn tượng chuyên môn đơn thuần, thay vì những chiêu trò ngoài hậu trường. 10 trận gần nhất, Sài Gòn thắng 6, hòa 4, không biết thua. Từ ngày nhập hộ khẩu Sài thành, đây là thời điểm thăng hoa nhất của Sài Gòn. Và cứ chơi như hiện tại, thầy trò Đức Thắng sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc nơi đây. HLV Đức Thắng sợ nói trước bước không qua nhưng lãnh đạo CLB đã đặt quyết tâm để CLB chinh phục ít nhất một tấm HCĐ ở mùa giải này. Cựu tuyển thủ Thể Công đang có trong tay nhiều cầu thủ trẻ, tài năng đang trong độ chín và khát khao chứng tỏ bản thân. Lối chơi của đội bóng này cũng vào dạng khó chịu nhất V-League. Xét về năng lực hiện có, mục tiêu HCĐ hoàn toàn nằm trong khả năng của họ.

Bầu Quyết và chuyện sóng sau đè sóng trước

Bầu Quyết và chuyện sóng sau đè sóng trước

Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) được biết là người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay riêng (nếu không kể đến ông Trần Trinh Huy, còn gọi là Ba Huy thời kỳ 1930-1940), đã bán “con” Beechcraft King Air350 được bỏ ra 5 triệu USD mua vào năm 2008, cho Công ty Hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt.

Từ khoảng cách đội hạng 3 Sài Gòn đến đội hạng 10 HAGL, cách biệt lúc này chỉ là hơn 3 trận thắng (10 điểm). Trên lý thuyết chưa thể nói trước điều gì. Sài Gòn sẽ vướng phải sự cạnh tranh quyết liệt của những đội bóng dày dạn như SHB Đà Nẵng, Hải Phòng, Than Quảng Ninh cùng hiện tượng khác Sanna Khánh Hòa BVN.

Trong bức tranh bóng đá Việt Nam ảm đạm sau thành tích nghèo nàn của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, những diễn biến tích cực ở V-League chí ít sẽ thắp lên hy vọng cho đội tuyển ở vòng loại Asian Cup 2019.

1. Với vị trí thứ nhất từ dưới lên, Long An khó tránh khỏi là đội bóng duy nhất xuống hạng mùa giải năm nay. Với 5 điểm hiện có, Long An kém đội xếp trên XSKT Cần Thơ đến 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 9 lượt trận.

2. Hai đội đầu bảng FLC Thanh Hóa và Hà Nội là những đội thua ít nhất,mới cùng chỉ thua 2 trận trong mùa giải này. Khoảng cách hiện tại của 2 đội cũng đang chỉ là 2 điểm.

10. Sài Gòn là đội bóng ấn tượng nhất 10 lượt trận qua với 6 chiến thắng và 4 trận hòa. Thầy trò Đức Thắng cũng thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa xuống chỉ còn 3 điểm.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm