Bàn thắng của Huy Toàn là 'liều thuốc' vô giá cho ông nội

27/03/2015 23:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù bị tiểu đường giai đoạn cuối, ông nội của Võ Huy Toàn vẫn có nguyện vọng được dõi theo những bước chạy của đứa cháu nội qua màn hình tivi trong trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Việt Nam.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia kết thúc, Thethaovanhoa.vn đã liên hệ với ông Võ Huy Thanh bố tiền vệ Võ Huy Toàn để nghe gia đình chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến giây phút Toàn ghi bàn rồi sau đó gặp chấn thương phải rời sân.

Trao đổi qua điện thoại, ông Võ Huy Thanh nói mà như khóc: “Vui quá nhà báo ơi! Ông nội của Toàn năm nay 80 tuổi, đang bị tiểu đường giai đoạn cuối, liệt một chân, một tay, một mắt bị mờ, nằm trên giường vẫn cố mở mắt ra để xem cháu nội đá bóng. Lúc Huy Toàn ghi được bàn thắng vào lưới U23 Malaysia chạy ra ăn mừng, nhìn thấy cháu nội ông rất vui, ông cười tươi lắm, ông còn nói: “Ông sướng quá cháu ơi!”.

Ông Võ Huy Thanh tiếp tục kể về những kỷ niệm giữa hai ông cháu trong tâm trạng hết sức xúc động: “Năm Huy Toàn toàn 15 tuổi đá giải U15 cho đội SHB Đà Nẵng ở Huế, vì thương cháu ông nội yêu cầu tôi phải trực tiếp đưa từ Đà Lạt xuống Huế để xem Toàn thi đấu. Chúng tôi xuất phát lúc 16h00 đến 10h00 sáng thì tới nơi, lúc đó vì mệt quá ông nội xỉu luôn, trở về từ đó bệnh ông nặng hơn.



Huy Toàn (trái) dành tặng bàn thắng ghi được vào lưới U23 Malaysia cho ông, bà nội. Ảnh: Phạm Tuân

Trước khi sang Malaysia thi đấu, Toàn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe ông bà nội, chúc ông bà nội mạnh khỏe để yên tâm đá bóng, cống hiến cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Toàn còn nói, nếu ghi được bàn thắng sẽ dành bàn thắng đó để tặng cho ông bà nội. Nói thật, lúc đó tôi rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và chúc cháu lên đường may mắn”.

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi chứng kiến Huy Toàn ghi bàn rồi nhìn thấy Huy Toàn gặp chấn thương tập tễnh rời sân, ông Thanh tâm trạng: “Cả nhà đều rất vui, cảm xúc vỡ òa như bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Malaysia ở trận bán kết AFF Cup năm ngoái.

Khi cháu bị chấn thương, ông nội lên cơn đau nên tôi phải chăm sóc ông nên không theo dõi được. Nghe mẹ nó bảo vào sân đá được rồi lại ra, không biết cháu nó có bị nặng không? Mong là trận sau Toàn vẫn đá được”.

Thông qua báo Thethaovanhoa.vn, ông Võ Huy Thanh nhắn gửi con trai: “Con cứ yên tâm thi đấu tốt để cống hiến cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc, ông bà nội vẫn khỏe, mọi việc ở nhà đều đã có ba mẹ và các bác, chú lo chu toàn".

Tuệ Chính

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm