Bạn đọc hiến kế tìm cơ hội để BĐVN vượt qua Thái Lan

08/09/2015 04:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đuổi theo Thái Lan bằng cách nào?” do báo Thể thao & Văn hóa mở ra sau trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015 đã nhận được sự phản hồi tích cực của bạn đọc thông qua e-mail và bình luận. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một trong những ý kiến tiêu biểu của bạn Nguyễn Linh Đan từ địa chỉ e-mail linhdanccf@gmail.com

Tôi rất thích cái tít “Đuổi theo Thái Lan bằng cách nào?” của nhà báo Phạm Tấn, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật chứ đừng huyễn hoặc nhau nữa. Ai đã có thâm niên xem bóng đá đều nhìn rõ sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá, không phải lúc nào Việt Nam cũng lấy tinh thần ra làm vũ khí đối chọi với đội bạn được. Ai bảo đội Thái không có vũ khí tinh thần?

Vậy đuổi theo Thái Lan bằng cách nào?

Thứ nhất: VFF phải tạo ra nhiều sân chơi cho các cầu thủ trẻ thi đấu, cọ xát. Các nhà chuyên môn, nhà báo nói nhiều lắm rồi, nhưng chẳng thấy VFF làm gì đáng kể cả.

Thứ hai: Phải có thêm nhiều lò đào tạo trẻ như HAGL, PVF, Viettel,... càng nhiều càng tốt.

Thứ ba: Các CLB nên tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu nhiều hơn với các đàn anh để học hỏi tích lũy kinh nghiệm, hiện quá nhiều đội bóng chỉ hướng tới thành tích trước mắt.

Thứ tư: Các CLB phải từ bỏ lối đá bạo lực, tiểu xảo để hướng tới việc hoàn thiện tư duy, kĩ năng thi đấu và chiến thuật cho các cầu thủ. Bạo lực, tiểu xảo làm chùn chân các cầu thủ, nhưng bao nhiêu năm nay chưa bao giờ nâng tầm thành tích của các CLB tại sân chơi châu lục, cũng như thành tích ĐTQG. Khi nào lối đá bạo lực, tiểu xảo vẫn còn "đặc sản" của một số đội bóng và được lãnh đạo đội bóng ngấm ngầm ủng hộ thì có cố gắng đến mấy bóng đá Việt Nam cũng không thể phát triển được. Các cầu thủ vào sân phải được chơi bóng chứ không phải chỉ chăm chăm né đòn…

Thứ năm: Ủng hộ lối đá có kĩ thuật, có đầu óc của các CLB mà điển hình là HAGL. Ở HAGL chỉ bầu Đức là hay lên tiếng thôi, còn các em trẻ rất ngoan, có phát biểu hoành tráng gì đâu, đừng vì không thích bầu Đức mà triệt hạ, vùi dập các em. Chúng ta hi vọng có những cầu thủ giỏi trong tương lai mà lại triệt hạ các em không thương tiếc thì lấy đâu ra cầu thủ giỏi. Các cầu thủ HAGL là tâm điểm của V-League trong thời gian qua, nhưng bỏ qua những yêu ghét thì có lẽ ai cũng có một nỗi nhớ, sự so sánh vô hình khi nhìn vào trận thua của U19 vừa qua với các cầu thủ lứa U19 năm ngoài và lại giá như … HAGL có thể bị ai đó ghét, nhưng với rất nhiều người đó là mầm mống của hi vọng.

Thực ra, có rất nhiều chuyên gia và các nhà báo có thể chỉ ra bóng đá Việt Nam phải làm gì để “Đuổi theo Thái Lan”. Tuy nhiên vì tự ái cá nhân, vì mục tiêu trước mắt mà khi thực hiện bóng đá Việt Nam cứ đuổi hoài theo bóng đá Thái Lan suốt từ thế hệ này qua thế hệ khác, cho dù tài năng bóng đá Việt không bao giờ thiếu.

Nguyễn Linh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm