‘Anh Nguyễn Bá Thanh rất mê, hiểu và thương bóng đá’

13/02/2015 14:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì ông Nguyễn Bá Thanh đã làm được cho bóng đá Đà Nẵng cũng nhiều như đóng góp của ông ở biết bao lĩnh vực khác cho thành phố sông Hàn.

Ông Bùi Xuân Hòa - Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng, đãm mở đầu câu chuyện với Thể thao & Văn hóa như thế. “Bóng đá Đà Nẵng lớn mạnh như bây giờ mang dấu ấn quá lớn của anh Nguyễn Bá Thanh. Anh ấy chăm lo cho đội bóng từng li từng tí.

Đối với VĐV, anh Thanh xem họ như con cái trong nhà vậy, anh rất nghiêm khắc khi họ phạm lỗi nhưng chưa bao giờ trừng phạt ai đến mức triệt đường sống. Là lãnh đạo nhưng anh Thanh quan tâm rất sâu sát đến đời sống vật chất của anh em cầu thủ, từ bữa ăn, chốn ngủ cho đến nhà vệ sinh.

Ngay cả khi quyết định phê duyệt cấp cho ai miếng đất làm nhà anh Thanh cũng xem có phù hợp với họ hay không. Tôi còn nhớ hồi xây dựng khu nhà ở cho VĐV ở Tuyên Sơn, anh Thanh lên kiểm tra và bỏ tiền túi ra lắp cho VĐV mỗi phòng một cái máy lạnh, 1 tủ lạnh 50 lít và giường có nệm”

“Anh Thanh mê và thương bóng đá”

Ông Hòa bồi hồi kể lại rằng ông vẫn nhớ như in hồi đó tiền thưởng cho đội còn ít, thắng được 20 triệu, hòa không có còn thua bị trừ 20 triệu. Vì kinh phí chưa giải ngân nên đội túng thiếu. Ông Hòa lên phòng ông Bá Thanh mạo muội: “Anh cho em mượn ít tiền". Anh Thanh đồng ý bỏ tiền túi ra cho tôi mượn về lo cho đội. Phải đến 2 năm sau, đội bóng mới góp đủ tiền mang trả lại cho anh Thanh. Tôi nghĩ khó có người lãnh đạo nào như thế”.

“Anh Bá Thanh là người mê bóng đá, am hiểu bóng đá và thương bóng đá. Hồi chưa ra Trung ương, trận nào anh ấy cũng dự khán sân Chi Lăng, xuống sân úy lạo tinh thần toàn đội. Thậm chí trước trận, anh Thanh còn tham gia họp đấu pháp với toàn đội. Tất nhiên, anh ấy không bao giờ áp đặt chuyên môn và có những ý kiến chỉ đạo rất sát thực.

Ông Nguyễn Bá Thanh rất mê bóng đá và có nhiều đóng góp cho bóng đá Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thắng

Sau này, anh em trong Ban huấn luyện ngẫm lại mới thấy những ý kiến của anh Thanh luôn đúng đắn và có tầm nhìn. Ngay cả khi ra Trung ương, giữa kỳ họp Quốc hội nhưng anh Thanh vẫn tranh thủ thời gian bay vào Đà Nẵng, xuống sân Chi Lăng xem đội và động viên tinh thần. Thử hỏi có vị lãnh đạo nào mà trước mùa giải dẫn toàn đội lên chùa cầu bình an như anh Thanh hay không?

Nhớ nhất là trận đấu do anh Thanh nghĩ ra và tổ chức sau bão Xangsane 2006. Anh Thanh cũng tham gia trận đấu đó, chiều nào cũng tranh thủ ra sân tập luyện, nhờ cả mấy HLV của Đà Nẵng trợ giúp. Trận đấu quyên được tới 6 tỷ đồng để làm từ thiện. Anh em cầu thủ rất quý anh Thanh và họ nói rằng sẽ không bao giờ bán những mảnh đất mà bác Thanh cho để làm kỷ niệm suốt đời...

Từ ngày anh Thanh ra Trung ương, chúng tôi thấy bóng đá Đà Nẵng đã mất mát quá lớn...”, ông Hòa tâm sự.

“Ông là cổ động viên số 1”

Ông Nguyễn Bá Thanh cũng dành được rất nhiều tình cảm từ các cổ động viên Đà Nẵng. Ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch Hội CĐV SHB.Đà Nẵng trải lòng rằng cuộc đời ông chưa bao giờ thấy vị lãnh đạo nào ở Việt Nam quan tâm đến bóng đá, yêu bóng đá như ông Nguyễn Bá Thanh.

“Là những người gắn bó với sân Chi Lăng, chúng tôi cảm nhận được sức mạnh tinh thần mà ông Thanh mang đến cho SHB.Đà Nẵng mỗi khi ông xuống sân động viên, chỉ đạo anh em. Hễ trận nào có ông Thanh đến sân là trận đó SHB Đà Nẵng đá rất hứng khởi. Ông Thanh xuất hiện trên sân Chi Lăng đã làm cho đội bóng có một niềm tin mãnh liệt.

Với anh em CĐV chúng tôi, ngay từ khi mới thành lập hội, ông Thanh cũng có những ý kiến chỉ đạo sâu sát, với mong muốn xây dựng Hội CĐV bóng đá Đà Nẵng văn minh, văn hóa. Thi thoảng, chúng tôi còn được ông Thanh gọi điện hỏi thăm, động viên và chỉ đạo phải cổ vũ thế nào để thể hiện cho được nét văn hóa, văn mình của người Đà Nẵng.

Với tôi, ông Thanh mới là CĐV số một. Là một CĐV, một người dân Đà Nẵng, tôi thực sự không thể cầm được nước mắt khi nói và nghĩ về ông Bá Thanh trong những ngày này”, giọng ông Hồng nghèn nghẹn khi nói về ông Nguyễn Bá Thanh.

Phạm Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm