5h30 ngày 21/9, Việt Nam – Nga: Đừng mơ kỳ tích, hãy tận hưởng futsal

20/09/2016 12:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Á quân châu Á Uzbekistan về nhà sớm, Iran “khóc ròng” khi lách qua khe cửa hẹp vào vòng trong và đụng ngay “hổ dữ” Brazil, Azerbaijan “vui như Tết” khi chạm trán Thái Lan. Nói thế để thấy vé đi tiếp của đại diện châu Á còn lại là Việt Nam “oai” cỡ nào.

1. Và đến thời điểm này, nỗ lực phi thường của thầy trò HLV Bruno Garcia đã khơi gợi cảm hứng cho cả nền bóng đá. Futsal là môn thể thao đồng đội hiếm hoi mà Việt Nam có thể vươn đến tầm vóc thế giới. Nhắc đến điều này, ông bầu Trần Anh Tú không khỏi “ngậm ngùi” và tự hào về những thành quả đã có được.

11 năm trước, giải futsal châu Á gieo cho ông đam mê mãnh liệt trong môn thể thao này. 4 năm trước, ông Tú đến Thái Lan xem futsal để thỏa thú vui. Để rồi futsal Việt Nam thực hiện cuộc đại nhảy vọt chỉ 4 năm sau, ông Tú đóng vai Trưởng đoàn dẫn dắt đội tuyển đến Colombia.

11 năm cho “ước mơ vươn tới một ngôi sao” như thế đã là rất ngắn. Và cũng cần nhớ rằng hành trình đội tuyển đang đi là sân chơi cho những đội tuyển mạnh nhất hành tinh. So với các đại diện châu Á khác như Nhật Bản đang ngồi nhà tiếc nuối xem World Cup qua TV, Uzbekistan ra về từ vòng bảng, Thái Lan và Iran không khác Việt Nam, như ngọn đèn mong manh trước gió khi chạm trán những đối thủ đẳng cấp hơn lần lượt là Azerbaijan và Brazil.

Thầy trò HLV Bruno đã khiến hàng triệu người Việt Nam mở mang hơn về futsal, môn thể thao có phong trào phát triển rộng khắp trên đất nước hiện tại. World Cup theo HLV Bruno phát biểu trên FIFA chắc chắn sẽ là một cú hích cho bóng đá Việt Nam.

CĐV biết đến các thuật ngữ đặc trưng của futsal hơn như “power-play” (5 cầu thủ tấn công), fixo (hậu vệ), ala (tiền vệ), pivo (tiền đạo). Để duy trì những thành tựu đã đạt được thay vì trông chờ vào vài cá nhân đã đánh thức được một phần tiềm lực, cần nhiều hơn sự chung tay của xã hội để vực cả 9 phần nội lực còn lại.

2. Chuyện tương lai hãy còn đau đầu, với các CĐV điều trước mắt là tận hưởng hành trình thầy trò ông Bruno đang bước trên đất Colombia. Thử thách kế tiếp của đội tuyển là Nga, nền futsal thứ 3 thế giới.

Quá khiên cưỡng nếu đặt thầy trò HLV Bruno trên bàn cân để sánh với “những chú gấu” Nga. 3 lần vào bán kết World Cup và chỉ xếp sau 2 đội bóng hàng đầu là Brazil và Tây Ban Nha, Nga hẳn nhiên sẽ đặt chỉ tiêu cao hơn là chỉ dừng ở bán kết như những lần tham dự trước.

Thủ môn Ngô Đình Thuận (phải) là hy vọng chính của đội tuyển futsal Việt Nam trong nỗ lực hạn chế bàn thua trước đội tuyển Nga. Ảnh: NQT

Ở vòng loại, thầy trò HLV Skorovich Sergey đã toàn thắng cả 3 trận trước Ai Cập, Thái Lan và Cuba. Đẳng cấp của họ tại châu Âu chỉ kém mỗi Tây Ban Nha khi thầy trò ông Sergey chịu thua đối thủ ở trận chung kết EURO Cup năm nay.

Điều thú vị là đội tuyển nước này rất thoáng với cầu thủ nhập quốc tịch. Trong đội hình của họ không thiếu những ngôi sao, đặc biệt có xuất xứ Brazil, nơi sản sinh nhiều tài năng thượng thặng.

Futsal Việt Nam nhận tin vui

Futsal Việt Nam nhận tin vui

Những thông tin liên quan tới vòng 26 V-League, chức vô địch của Hà Nội T&T và tình hình tuyển Futsal, U16, U19 Việt Nam là tâm điểm bản tin ngày 19/9.

Năm 2008, Falcao dù lần đầu tiên ghi được đến 15 bàn để giúp Brazil đăng quang ngay tại quê hương nhưng “số 12 huyền thoại” của xứ Samba không vui trọn vẹn khi bị Pula, cầu thủ người Nga gốc Brazil “hớt tay trên” danh hiệu Vua phá lưới.

Sau Pula, Nga vẫn còn những hảo thủ nổi bật gốc Brazil trong đội hình hiện tại như thủ môn Gustavo, các cầu thủ Robinho, Romulo. Đáng nể nhất là Eder Lima, đương kim Vua phá lưới World Cup. Chân sút sinh năm 1984 đang trong độ chín của sự nghiệp và chỉ nổi tiếng sau Falcao, Ricardinho (Bồ Đào Nha) ở tầm thế giới.

Việt Nam xác định không có nhiều cơ hội đi tiếp nhưng không đồng nghĩa HLV Bruno cho phép các học trò tự ti. Ông vẫn yêu cầu các học trò tập trung và phát huy lợi thế tinh thần không còn gì để mất.

Hạn chế tối đa bàn thua như trận gặp Italia là một mục tiêu phải hướng đến. Nói về điều này, Việt Nam có thể yên tâm với thủ thành đang được xếp hạng tốt thứ 5 giải đấu: Ngô Đình Thuận. Thủ thành gốc Gia Lai có hiệu suất cản phá lên đến 79,2%. Thủ môn sinh năm 1987 chỉ xếp dưới 3 thủ môn của 3 ĐTQG đã bị loại là Nelson (Mozambique), Johnston (Cuba ) và Umarov (Uzbekistan).

Người xếp trên Đình Thuận vẫn còn góp mặt ở vòng loại trực tiếp là Huseynli (Azerbaijan). Trận gặp Nga, Đình Thuận chắc chắn sẽ còn vất vả hơn. Tin vui thêm cho HLV Bruno khi hậu vệ Xuân Du sẽ trở lại để gia cố sức mạnh hàng thủ.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm