19h00 ngày 29/3, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Nhớ Thường Châu…

29/03/2022 15:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 7 năm qua, bóng đá trẻ 2 quốc gia gặp nhau đến 5 với nhiều duyên nợ. Trận đấu ở Dubai Cup 2022 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan cũng gợi lại ký ức ngày Thường Châu tuyết trắng 2018.

Pha ghi bàn của Quang Hải gợi nhớ khoảnh khắc Thường Châu

Pha ghi bàn của Quang Hải gợi nhớ khoảnh khắc Thường Châu

Bàn thắng mở tỉ số của Quang Hải trong trận đấu với Malaysia tại AFF Cup 2021 gợi nhớ là khoảnh khắc cầu thủ số 19 từng ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc tại U23 châu Á 2018 tại Thường Châu - Trung Quốc.

Sau những U23 Iraq, U23 Croatia, các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục đối đầu với đối thủ chất lượng không kém U23 Uzbekistan. Với tiêu chí lấy giải đấu tại UAE làm cữ thử lửa trước thềm SEA Games 31 rõ ràng những đối thủ như thế được xem như bài “test” chất lượng, đầy bổ ích. Chưa thể có chiến thắng, cũng chưa ghi bàn nhưng về cơ bản màn trình diễn của U23 Việt Nam ở 2 trận vừa rồi “coi được”, đáng khích lệ.

Nhìn toàn diện, hẳn nhiên cả U23 Iraq lẫn U23 Croatia vẫn ở trên tầm so với các học trò của ông Lee Young Jin. Vậy nên cái được, điều đáng khích lệ của U23 Việt Nam nằm ở những thể hiện của cầu thủ. Đội quân có sự pha trộn giữa những người cũ và mới của HLV Lee Young Jin đã chơi bóng đầy tự tin, dám chơi khi có nhiều thời điểm đá đôi công với đối thủ trên trình. Mà tự tin chơi như thế mới “vỡ” ra, tích lũy nhiều điều.

Như đã nói, U23 Việt Nam đã xác định từ đầu lấy Dubai Cup 2022 làm bài “test” cho SEA Games 31. Vậy nên, thử nghiệm được xem như tiêu chí hàng đầu ở những trận đấu. 23/28 cầu thủ sang UAE đã được ra sân thi đấu. Đó cũng chính là cơ hội để các cầu thủ bộc lộ hết năng lực của mình để có được chỗ đứng ở đội U23 Việt Nam.

Đá với U23 Iraq, ông Lee Young Jin sử dụng 2 tiền vệ trung tâm với Nguyễn Trọng Long đá trụ, Nguyễn Hai Long giữ vai trò trò tổ chức lối chơi. Bộ đôi tiền về trung tâm này hỗ trợ cho 3 mũi nhọn phía trên là Việt Cường (đá trung phong cắm) cùng 2 mũi tấn công Trần Văn Đạt - Trần Bảo Toàn.

Tuy nhiên, nếu việc vận hành chiến thuật, giữ cự ly đội hình, hàng thủ hỗ trợ cho nhau tốt thì mặt trận tấn công vẫn là hạn chế cố hữu. Không có được những pha bóng chuyển hướng nhanh nhất khi phản công, quá ít đột biến trong các mảng miếng tấn công. Những chân sút đều lúng túng ở những tình huống cuối cùng. Rõ ràng, lối chơi nếu cứ chỉ “tròn vo” như vậy, không đủ độ “sát thương” dành cho đối thủ.

Chú thích ảnh
Gặp lại “cố nhân” U23 Uzbekistan, ký ức Thường Châu 2018 ùa về với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Gặp U23 Croatia, U23 Việt Nam có đến 8 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Ông Lee chỉ giữ lại 3 vị trí: Thủ môn Quan Văn Chuẩn, trung vệ Trần Quang Thịnh cùng hậu vệ trái Phan Tuấn Tài. Không có gì khác khi U23 Việt Nam vẫn chơi với 2 tiền vệ trung tâm, 1 công Nguyễn Hữu Thắng, 1 thủ Huỳnh Công Đến.

Phía trên 3 mũi nhọn mới toanh được xếp ra sân với Hồ Thanh Minh, Lê Xuân Tú chơi sau lưng Võ Nguyên Hoàng. Con người khác nhưng sơ đồ chiến thuật vẫn 3-4-3 quen thuộc đá tấn công để hoán chuyển sang 5-4-1 khi chơi phòng ngự.

Rõ ràng, triết lý chơi bóng phòng ngự -phản công của ông Park đã được cộng sự thân cận Lee Young Jin áp dụng cho học trò. Điều cốt lõi nhất ở chỗ làm sao từ những thử nghiệm rất nhiều như thế sẽ tìm ra được con người tối ưu cho SEA Games.

Bây giờ với một đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm được những kiểm định chất lượng. Đội bóng Trung Á luôn là đối thủ khó chơi ở mỗi lần 2 bên đối đầu nhau. Trong 4 lần gặp nhau từ năm 2015 đến nay, các thế hệ khác nhau của bóng đá trẻ Việt Nam chưa thể có được chiến thắng trước các lứa U23 của Uzbekistan.

Trận đấu hôm nay cũng đầy khó khăn. Tuy nhiên, mối bận tâm lớn nhất của U23 Việt Nam không phải là kết quả thắng thua. Mục tiêu thiết thực nhất của HLV Lee Young Jin và các cộng sự vẫn là thử nghiệm để tìm ra bộ khung ăn ý cho những giải đấu quan trọng sắp tới.

Nhìn lại 2 trận đấu đã qua trên đất UAE, mới thấy đội U23 Việt Nam mới chỉ thể hiện được lối chơi ở mức “sạch nước cản” chứ chưa thể có những đột biến, thăng hoa. Một lối đá đều đều với những cầu thủ hiền hòa, lành tính chứ chưa nhìn ra được đâu là các gương mặt cá tính, đầy “góc cạnh”.

Hy vọng, thời gian còn lại ông Park sẽ tìm ra được những “hạt gạo trên sàng”. Để từ đó hợp cùng những nhân tố chủ lực đang đá trên ĐTQG cùng 3 suất bổ sung để chinh phục tấm HCV SEA Games 31.

Trận chung kết “để đời” với U23 Uzbekistan ở Thường Châu 2018, đánh dấu ngày “chào sân” của thế hệ cầu thủ đặc biệt. Hôm nay, khi gặp lại “cố nhân”, liệu có cho ra đáp số nào hữu ích hay không?

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm