17h00 sân Tân An, ĐT.Long An - B.Bình Dương: Chủ nhà muốn phá bĩnh

03/08/2014 06:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT.Long An quyết có điểm vừa để tri ân CĐV trong trận đấu cuối cùng của họ mùa giải năm nay, vừa “hạ cánh an toàn”.

ĐT.Long An dốc sức cả tuần nay chỉ nhằm mục đích không để B.Bình Dương biến mình thành kẻ lót đường đến chức vô địch. GĐĐH Võ Thành Nhiệm khẳng định: “Chúng tôi sẽ chơi hết sức với B.Bình Dương nhằm có kết quả tốt nhất. Đội hình ra sân trận này sẽ là tốt nhất có thể. ĐT.Long An lâu nay không có chuyện nhường điểm hay lót đường cho ai, chúng tôi khi thi đấu là phải với tinh thần chơi hết mình. Ngoài ra, các CĐV Long An luôn nhiệt thành cũng là lý do để đội bóng nỗ lực đá hay, đẹp mắt làm hài lòng họ. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của ĐT.Long An trên sân nhà nên chúng tôi phải nỗ lực để có cái kết tốt nhất”.

Có quá nhiều lý do để B.Bình Dương phải lo ngại khi đến làm khách ở sân Tân An chiều nay. ĐT.Long An có phong độ khá ấn tượng trong thời gian cuối mùa giải như truyền thống nước rút ấn tượng khi suýt thắng Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy, hòa Hải Phòng trên sân khách, đặc biệt là chiến thắng trên sân nhà trong thế thiếu người trước Thanh Hóa.

Thiệt thòi cho chủ nhà chiều nay là lực lượng. Đội bóng của HLV Ngô Quang Sang sẽ không có Chí Công, do điều khoản trong hợp đồng cho mượn hồi giữa mùa không cho phép trung vệ này đối đầu với đội bóng chủ quản B.Bình Dương.

Hàng thủ của “Gạch” cũng vắng luôn hậu vệ biên Quang Thanh do đã nhận 3 thẻ vàng. Dù vậy, ông Nhiệm không hề lo lắng khi các cầu thủ trẻ của “Gạch” đang rất khát khao chứng tỏ bản thân. Trung vệ Thanh Giang sẽ trở lại để thay Chí Công. Một cầu thủ trẻ khác là Hoàng Lâm cũng sẵn sàng.

Xét về chất lượng những cái tên, khách rõ ràng thắng thế chủ nhà trong trận đấu chiều nay. Dẫu vậy, B.Bình Dương cũng không khỏi thiệt thòi khi bộ ba tấn công Trọng Hoàng, Kesley, Suleiman trận này có thể vắng mặt vì chấn thương.

Không biết đây có phải là “chiêu” của đội bóng đất Thủ để đối thủ chủ quan trong chặng đường quyết định của mùa bóng hay không. Nhưng nếu điều này xảy ra, B.Bình Dương sẽ mất đi sức công đáng kể. Điều trùng hợp là cả 3 cầu thủ này cùng có mỗi người 6 bàn thắng cho B.Bình Dương, chiếm hơn 1/3 số bàn thắng của đội bóng đất Thủ trong mùa bóng năm nay.

Bên cạnh đó, chân sút số 2 của B.Bình Dương mùa này là Anh Đức cũng chưa có phong độ tốt sau khi dính chấn thương đầu tháng trước. Và từ đó đến nay, đội trưởng B.Bình Dương cũng chưa có pha lập công nào. Gánh nặng ghi bàn đổ dồn lên chân sút số 1 Abass Dieng, cầu thủ đang đứng thứ 3 trong danh sách “dội bom” của V-League 2014.

Không hô khẩu hiệu, không thưởng tiền tấn để các cầu thủ bị áp lực, nhưng người Bình Dương đang cảm nhận hơn khi nào hết sức ép phải vô địch sau 6 năm liền tay trắng. Các CĐV Bình Dương cũng sẽ kéo đến Tân An chiều nay để tiếp sức cho thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải.

Quá nhiều cạm bẫy đang chờ đội bóng đất Thủ ở Tân An. Điều thuận lợi lúc này với họ có lẽ là tuyên bố của lãnh đạo đội chủ nhà rằng ĐT.Long An sẽ không tử thủ mà đá tấn công để phục vụ người xem. Nếu ĐT.Long An chơi đôi công thật, B.Bình Dương sẽ dễ đá hơn. Trong 3 lần gặp nhau 2 năm qua, B.Bình Dương thắng 2, thua 1.

Đây là thời điểm chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch. Muốn thống trị V-League, đội bóng đó phải chiến thắng gánh nặng đến từ đôi chân và những cái đầu của chính họ.

Dự đoán: 1-1

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm