17h00 sân Pleiku, HAGL – SHB Đà Nẵng: Chờ bữa tiệc bóng đá tấn công

28/02/2016 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã thực dụng hơn dưới triều đại HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhưng lối chơi của họ vẫn đậm chất kỹ thuật, đầy tinh thần cống hiến. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng xưa nay vốn không quen chơi phòng thủ. Chủ Nhật này họ sẽ gặp nhau ở Pleiku trong sự háo hức chờ đợi của người hâm mộ về một bữa tiệc bóng đá tấn công.

1. Rõ ràng việc không còn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã khiến lối chơi của HAGL ít nhiều bị ảnh hưởng. Bộ đôi Tuấn Anh – Xuân Trường vốn là linh hồn của lối chơi đội bóng phố núi khi họ đóng vai trò cầm nhịp trận đấu lẫn kiến tạo. Trong khi đó, Công Phượng là mũi nhọn tấn công đầy sắc bén, là cầu thủ luôn tạo sức hút đặc biệt với hậu vệ đối phương lẫn người hâm mộ. Sự hoa mỹ trong lối chơi của HAGL chắc chắn bị giảm sút; sức hút của họ với khán giả chắc chắn cũng bị giảm sút, khi thiếu vắng 3 ngôi sao này.

Tuy nhiên, HAGL vẫn còn đó Văn Toàn, Hồng Duy, Thanh Tùng, Thanh Hậu, Đông Triều, Đức Lương, Văn Sơn…, những cầu thủ luôn biết “làm xiếc” với trái bóng để giúp lối chơi đội bóng phố núi giữ được cái đẹp. Lứa cầu thủ này đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một mùa giải “lên bờ xuống ruộng”. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những sự bổ sung như thủ môn Tô Vĩnh Lợi, hậu vệ Dương Văn Pho để tăng cường “chất thép”.   

HAGL sớm chứng tỏ họ là đối thủ không hề dễ chơi với lối đá chắc chắn, kinh nghiệm và hiệu quả hơn. Bằng chứng là chiến thắng 5-0 trước chủ nhà Hà Nội trong vòng đấu khởi tranh mùa giải. Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chắc chắn không còn bị nhận diện nằm trong nhóm nguy cơ rớt hạng.

2. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã thể hiện một bộ mặt mới mẻ, đầy kỳ vọng ở mùa giải này nhờ sự tái xuất của chân sút Gaston Merlo. Ai đó nói rằng “Đà Nẵng phải có Merlo” chắc hẳn không sai, bởi chỉ khi tiền đạo người Argentina này xuất hiện trên hàng công thì những miếng đánh biên “truyền thống” của đội bóng sông Hàn mới phát huy hiệu quả.

Merlo đã cho thấy anh như đang vào độ chín của sự nghiệp, thi đấu rất sung và đầy hiệu quả. Cú đúp vào lưới Đồng Tháp giúp SHB Đà Nẵng có chiến thắng 2-1 ngày mở màn mùa giải là minh chứng.

Ngoài Merlo trên hàng công, SHB Đà Nẵng mùa này đặc biệt sở hữu đội ngũ tiền vệ đông đảo và chất lượng. Bên cạnh Vũ Phong, Nguyên Sa, Minh Tâm, Quốc Anh, Anh Tuấn… là những tân binh Hoàng Thiên, Thanh Hải. HLV Lê Huỳnh Đức có nhiều sự lựa chọn cho tuyến giữa SHB Đà Nẵng có được hiệu suất kiến tạo cao nhất.

Mục tiêu của SHB Đà Nẵng mùa này là quyết tâm trở lại ngôi vương. Muốn hiện thực mục tiêu đó, họ cần phát huy tốt sở trường, sức mạnh của mình trong từng trận đấu, mà thách thức ở Pleiku là một bước ngoặt quan trọng.

Tiền vệ Bùi Trần Vũ, HAGL: 'Đứa con của biển'

Tiền vệ Bùi Trần Vũ, HAGL: 'Đứa con của biển'

Trong đội hình HAGL, Bùi Trần Vũ, Tạ Thái Học, Bùi Văn Long là 3 cầu thủ còn sót lại đội U19 do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt giành ngôi á quân quốc gia năm 2009. Bùi Trần Vũ đã trở thành trụ cột của "Gỗ" 5 năm vừa qua.






3. Lượt đi mùa giải năm ngoái, SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn nhiều lứa cầu thủ trẻ của HAGL, nhưng họ đã gục ngã đầy uất ức tại Pleiku. Còn thời điểm hiện tại, có thể mọi chuyện sẽ khác bởi đội bóng sông Hàn có sự ổn định hơn.

HLV Hoàng Anh Tuấn (U19 Việt Nam) nhận định: “SHB Đà Nẵng đang có sự ổn định, trong khi HAGL cũng có những thay đổi tích cực về thể lực, lối chơi. Nếu như SHB Đà Nẵng kinh nghiệm hơn thì HAGL lại có ưu thế sân nhà. Vì thế, cơ hội ở trận đấu này chia đều cho 2 đội”.

Còn HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá, gặp HAGL sẽ là một trận đấu khó với SHB Đà Nẵng. Muốn giành kết quả tốt, các cầu thủ SHB Đà Nẵng cần cải thiện khâu kiểm soát bóng, bởi HAGL vốn là đội bóng chơi kỹ thuật và rất tự tin.

Với khán giả, họ đang kỳ vọng cuộc đối đầu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng là một bữa tiệc bóng đá tấn công.

2 Đã có tổng cộng 4 cầu thủ lập được cú đúp ở vòng 1 Toyota V-League 2016, trong đó có 2 nội binh là Văn Thanh (HAGL), Xuân Hùng (Hải Phòng) và 2 ngoại binh là Omar (FLC Thanh Hóa) và Merlo (SHB Đà Nẵng).

2 Có tới 2 trụ cột ở hàng thủ SLNA đều phải nghỉ thi đấu ở trận gặp XSKT Cần Thơ là Mạnh Hùng (thẻ đỏ) và Ngọc Hải (án phạt của VFF).

5 HAGL là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất sau vòng 1 với 5 bàn vào lưới CLB Hà Nội.


Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm