17h00 ngày 28/8, Đồng Nai – HAGL: Đá cho biết 'đá', 'vàng'

28/08/2015 07:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Người của “Gỗ” không khỏi cay mũi trước những phát ngôn gây “sốc” về quan hệ của HAGL với phần còn lại của V-League. Ở chiều ngược lại, Đồng Nai đang dốc toàn lực cho trận cầu sống còn với thái độ rất tự tin.

Trước giờ bóng lăn, HLV Trần Bình Sự châm ngòi cho đại chiến bằng việc chỉ trích HAGL với những từ ngữ xưa nay chưa từng xuất hiện ở ông. Người của “Gỗ” chắc chắn giận tím mặt nhưng trong thời điểm nhạy cảm bấy giờ, đôi khi im lặng là vàng. Với một HLV dày dạn kinh nghiệm trận mạc như ông Sự, chiêu khích tướng của ông ít nhiều đã gây kích động cho đối thủ.

HAGL không đôi co, điều họ muốn làm nhất lúc này là chứng tỏ trên sân bóng. Một trận thắng ngay tại cứ địa Biên Hòa là mong mỏi lớn nhất của HLV Nguyễn Quốc Tuấn như chia sẻ của ông 1 ngày trước trận đấu.

Điều “bất thường” lớn nhất với HAGL trước cuộc so tài chiều nay là việc họ thiếu vắng tiền đạo Công Phượng. Chân sút xứ Nghệ nhận đủ 3 thẻ vàng, phải ngồi ngoài xem các đồng đội chơi bóng. Công Phượng không đá là điều bất thường của “Gỗ”.

Nhưng trong con mắt chuyên môn của HLV Trần Bình Sự, ông cho rằng thiếu Công Phượng không ảnh hưởng gì lớn với HAGL: “Công Phượng vắng thì Moussa sẽ vào. Mà Moussa chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn Công Phượng rất nhiều. Lối đá Công Phượng nhỏ, làm chậm nhịp trận đấu. Còn Moussa tư duy chơi bóng hiện đại hơn. Anh ta mạnh mẽ, càn lướt, tấn công tốt hơn”.

Những con số thống kê ủng hộ nhận định Moussa mới chính là chân sút đáng nể nhất của HAGL hiện tại. Công Phượng được ra sân trong cả 22 trận đấu và ghi được 6 bàn thắng (trung bình 0,27 bàn/trận) còn Moussa mới đá có 7 trận cho HAGL kể từ cuối lượt đi đến giờ nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã có 3 bàn thắng (hiệu suất 0,42 bàn/trận). Điều đặc biệt nữa khi nửa số bàn thắng của Công Phượng đến từ chấm 11m (trận gặp Hà Nội T&T, Đồng Tháp và SLNA).

Thế nên, tất thảy niềm kỳ vọng hôm nay của “Gỗ” đều đặt trên vai chân sút sinh năm 1983, bất chấp tiền đạo này đã bị lãnh đạo CLB chỉ trích nặng nề vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp XSKT Cần Thơ.

Vắng Công Phượng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ mạnh dạn sử dụng Moussa và án phạt của tiền đạo xứ Nghệ vô tình giúp ông Tuấn thoải mái ra quyết định.

Ông Tuấn cho biết: “Cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa quyết định đội hình ra sân, tôi xin giữ kín đội hình trước giờ bóng lăn. HAGL không tập nhiều trước trận đấu mà chủ yếu cho các cầu thủ chơi với bóng, tạo điều kiện thoải mái nhất để các cầu thủ phát huy khả năng của mình. Chúng tôi mong muốn sẽ có điểm trận này để đua trụ hạng. Về trọng tài ngoại, tôi cho rằng ông ta bắt sẽ công tâm hơn”.

Trong buổi tập chiều qua, 2 đội mang tâm thế khác hẳn nhau. Trong khi HLV Trần Bình Sự yêu cầu các học trò nghiêm túc tập nhiều bài như sút xa, tấn công biên thì phía HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho các cầu thủ thư giãn với bóng.

Trận đấu đáng giá vài chục tỷ đồng này được đẩy lên cao trào, đặc biệt từ hành động bạo chi của lãnh đạo Đồng Nai. Ngoài 7 tỷ đồng tiền lót tay được lãnh đạo CLB miền Đông Nam Bộ giải ngân trước giờ bóng lăn, ông Sự cho biết: “Đồng Nai đã được treo thưởng 900 triệu đồng nếu thắng HAGL”. Con số này gấp 3 lần 1 trận thắng của Đồng Nai trên sân nhà. Số tiền đó đủ cho thấy quyết tâm của Đồng Nai trong cuộc chiến trụ hạng mùa này.

Nếu lực lượng của HAGL vắng Công Phượng thì Đồng Nai lại có đầy đủ những con bài tốt nhất. Ông Sự cho biết: “Chúng tôi xác định trận đấu hôm nay là quyết định của mùa giải nên đã điều phối lực lượng từ trận đấu với B.Bình Dương. Đồng Nai không thiếu vắng cầu thủ nào. Lợi thế sân nhà theo tôi là 55-45.

Vì người dân cả nước, trong đó có nhiều CĐV Đồng Nai yêu mến HAGL, đá sân khách hôm nay nhưng HAGL sẽ có nhiều CĐV ủng hộ. Tôi nghĩ việc HAGL thay tướng lúc này không ảnh hưởng gì cả vì các cầu thủ đã chơi bóng với nhau chục năm nay rồi, tư duy vẫn thế.

HAGL có thể kiểm soát tốt trận đấu trên sân nhà hay sân khách nhưng vấn đề của cầu thủ HAGL là họ non nớt kinh nghiệm, phải cọ xát nhiều mới trưởng thành hơn được.

Kể cả HLV giỏi nhất cũng không thể thay đổi HAGL ngay được, anh Tuấn chỉ thay đổi vài vị trí, đưa những cầu thủ kinh nghiệm vào làm nền tảng dẫn dắt các cầu thủ trẻ. Hôm nay, HAGL sẽ đá chắc chắn trong phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công nhanh”.

HAGL sẽ phá dớp toàn hòa và thua tại Biên Hòa trong 3 mùa giải gần nhất, hay đội chủ nhà ca khúc khải hoàn trong sự tiếc nuối của hàng vạn CĐV yêu mến “những đứa trẻ của bầu Đức”? Ai “đá”, ai “vàng”? Câu trả lời sẽ có chỉ sau chiều tối nay.

0,42 Đây là hiệu suất ghi bàn của Sanogo Moussa, tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ đá thay Công Phượng ở trận đấu với HAGL. Moussa đã ghi được 3 bàn sau 7 trận cho HAGL ở mùa này.

3 Nếu đánh bại HAGL trong trận đấu chiều nay, các cầu thủ Đồng Nai sẽ nhận được 900 triệu đồng tiền thưởng, gấp 3 lần số tiền thưởng cho một trận thắng trên sân nhà theo thông lệ của đội bóng.

6 Công Phượng đang là chân sút số một của HAGL ở V-League 2015 với 6 bàn thắng nhưng có tới một nửa số bàn thắng của Công Phượng được thực hiện từ chấm 11m.

Đội hình dự kiến

Đồng Nai: Thanh Diệp, Văn Pho, Thành Trung, Trường Xuyên, Thế Hưng, Đức Nhân, Tchueko Minh, Henry, Hữu Phát, Hải Anh, Nsi.

HAGL: Minh Nhựt, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Long, Franklin, Trần Vũ, Út Cường, Văn Toàn, Moussa, Hoàng Thiên.

Dự đoán: 1-0


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm