17h00 ngày 22/4, Quảng Nam FC- Sanna Khánh Hòa: Thắp 'lửa' derby miền Trung

22/04/2018 07:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về Tam Kỳ sau chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng, đội bóng xứ Quảng được cho “xả trại” 2 ngày. Đó là quãng nghỉ cần thiết để họ phục hồi khi di chuyển chặng đường dài, cũng để các cầu thủ được thả lỏng sau chặng chạy đà chưa được ưng ý.

3 điểm giành được trên sân Lạch Tray đúng vào lúc họ bí bách nhất, thật sự như cơn mưa giải nhiệt cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phú, như những gì vị HLV này chia sẻ: “Giải hạn được rồi, chiến thắng đó không chỉ có ý nghĩa về điểm số, vị thứ, điều quan trọng hơn đã giải tỏa tâm lý đè nặng suốt thời gian qua”.

Tâm lý đè nặng, cái đầu còn lâng lâng chưa thoát men say vô địch đã làm trì trệ đôi chân cầu thủ Quảng Nam trong mấy trận khởi đầu. Quá khứ họ luôn “nóng máy” chậm như thế, song vị thế của ĐKVĐ lúc này không cho phép Quảng Nam FC ì ạch thêm nữa, nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Ngay vào lúc này, khi quan sát buổi tập trên sân tam Kỳ sau 2 ngày nghỉ ngơi, đã thấy tiếng cười trong tâm trạng phấn chấn của quân tướng Phúc. Tiền đạo Claudecir đã toàn tâm toàn ý trở lại sau thời gian “khó ở”. Có được sự phục vụ của chân sút này, Nguyễn Trung Đại Dương và Hà Minh Tuấn sẽ được chia lửa cho mặt trận tấn công.

Bên cạnh đó, máy quét Huy Hùng hoàn toàn bình phục chấn thương, là điều kiện cần thiết để tiền vệ trụ này hợp cùng Phan Thanh Hưng tạo sự gắn kết, tổ chức trong khu trung tuyến của đội bóng.

Thủ quân Đinh Thanh Trung vẫn âm thầm nhưng hiệu quả. Thanh Trung luôn nói ít ngoài sân, thể hiện nhiều trên sân. Chính anh trong thời điểm khó khăn của đội bóng, đã làm tròn vai người dẫn đường cho đồng đội không phân tâm.

Trong 2 ngày qua, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cho học trò tập nhẹ, chủ yếu họ được hồi phục, thả lỏng cùng các trò chơi vận động. Bên caạnh đó chủ trọng vào các liệu trình hồi phục ở phòng guym.

Trao đổi cùng HLV Hoàng Văn Phúc, ông đánh giá cao về đối thủ Sanna Khánh Hòa BVN trong trận đấu tới, nhưng vẫn có sự tự tin của mình: “Khánh Hòa là đội bóng tốt, với những gì họ đã thể hiện vừa qua. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng tin rằng sẽ có chiến thắng, bởi năm ngoái Quảng Nam FC đã vượt qua Khánh Hòa đến 3-0 ngay tại Nha Trang”.

Sáng sớm ngày thứ 5 (19/04), đội bóng phố biển đã hành quân ra Tam Kỳ. Cho đến lúc này, thầy trò ông Võ Đình Tân đang khiến cả V-League phải ngước nhìn, bởi 2 chiến thắng trước các đối thủ nặng cân FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh. Bên cạnh đó lối chơi thuyết phục, khó hóa giải dành cho đối thủ của mình.

Sự vắng mặt vì án treo giò của hậu Tấn Điền, cùng chấn thương của tiền vệ Phạm Trùm Tĩnh, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của Sanna Khánh Hòa BVN, bởi Tấn Điền luôn bùng nổ bên cánh, còn Trùm Tĩnh là quân bài tạo ra đột biến.

S.Khánh Hòa BVN – Than Quảng Ninh: Nha Trang biển gọi

S.Khánh Hòa BVN – Than Quảng Ninh: Nha Trang biển gọi

Ứng cử viên vô địch Than Quảng Ninh đối đầu Sanna Khánh Hòa BVN ở trận đấu sớm vòng 5 V-League 2018 đang tạo ra không khí đầy phấn khích ở phố biển Nha Trang ngày đầu hè.

Sanna Khánh Hòa luôn tạo ra khó khăn cho nhiều ông lớn V-League. Mới năm ngoái đây thôi, dù đang hừng hực khí thế, nhưng Quảng Nam FC cũng đành chia điểm trong trận đấu ngay sân Tam Kỳ.

Khoảng cách điểm số của 2 đội chỉ bằng 1 trận thắng. Đội bóng phố biển sẽ vượt lên trên, hay Quảng Nam FC tận dụng cơ hội được chơi trên sân nhà để bắt kịp ?

Quảng Nam FC đã tạo ra kỷ lục 17 trận bất bại ngay tại thánh địa Tam Kỳ. Liệu cuối tuần này, con số ấn tượng đó dừng lại hay được nâng lên 18?

Dự đoán: 2-1

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm