17h00 ngày 17/1 sân Pleiku, HA.GL – Thanh Hoá: Cuộc chiến cân sức

17/01/2015 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một HA.GL nguyên chất, không ngoại binh sẽ đối đầu với ứng viên Top 3 là CLB Thanh Hóa tại vòng 3 V-League 1 - 2015.  Nhưng không có sự chênh lệch, bởi ngoài việc đồng cảnh ngộ sau 2 vòng, thầy trò HLV Graechen sẽ có điểm tựa Pleiku để khỏa lấp yếu tố kinh nghiệm và sự non trẻ.

Hôm qua, BTC địa phương chính thức lên tiếng khẳng định trận đấu giữa HA.GL và Thanh Hóa sẽ diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt, nhưng không nhốn nháo, vỡ sân.

Pleiku sẵn sàng đón Thanh Hóa

Để có thể khẳng định như thế, công tác tổ chức trận đấu này được lên kế hoạch từ đầu tuần, thậm chí chuyện chống “vỡ sân” đã được họp bàn, rút kinh nghiệm ngay khi trận khai mạc trên sân Pleiku kết thúc.

Theo đó, nhằm hạn chế nạn vé giả, ngoài việc dán tem trên vé để phân biệt, BTC còn lên phương án chỉ bán vé trong ngày diễn ra trận đấu (17/1), đồng thời nhờ cơ quan an ninh vào cuộc, xử lý nghiêm khi phát hiện trường hợp sử dụng vé giả để vào sân.

GĐĐH Huỳnh Mau cho biết thêm, sân vận động Pleiku sẽ mở thêm cửa số 4 và số 8 ở khán đài B để đón khán giả, tránh tình trạng chen lấn, giúp nhân viên soát vé dễ dàng hơn trong việc kiểm tra vé. Ngoài ra, lực lượng an ninh được tăng cường lên gần gấp đôi so với trận trước, gồm 200 chiến sỹ công an, 1.100 bảo vệ và nhân viên kiểm soát vé của HA.GL.

Không chỉ BTC nỗ lực trong việc đảm bảo an toàn trận đấu, mà ngay cả Hội CĐV đội chủ nhà cũng khá tích cực trong việc hỗ trợ, kêu gọi người hâm mộ thể hiện sự chuyên nghiệp khi đến sân.

Ông Võ Hồng Nhân, Phó Chủ tịch Hội CĐV HA.GL, khẳng định: “Người hâm mộ Gia Lai đã sẵn sàng để tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên sân nhà, cổ súy hết mình vì cái đẹp trong trật tự, mến khách. Vì sân Pleiku bé so với nhu cầu người xem nên tôi nghĩ, nếu cần thiết sẽ có một bộ phận các thành viên trong hội chúng tôi chấp nhận ngồi ngoài theo dõi trận đấu qua màn ảnh để nhường ghế cho khán giả.

Người hâm mộ Gia Lai dễ thương lắm, chắc chắn sẽ không có hình ảnh pháo sáng, hay bạo loạn trên khán đài. Và với nỗ lực của BTC, cùng các kinh nghiệm rút ra được ở trận đấu đầu tiên, tôi tin sẽ không có tình trạng người hâm mộ tràn xuống đường piste”.

Và cuộc chiến cân sức, cân tài

Mọi yếu tố bên lề được đảm bảo, các cầu thủ HA.GL và Thanh Hóa chỉ còn chú tâm vào nhiệm vụ chuyên môn. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc chiến giàu cảm xúc khi cả 2 bên đều muốn giành trọn 3 điểm để vực dậy niềm tin cho những mục tiêu phía trước của mình.

HA.GL muốn thắng, Công Phượng muốn ghi bàn, chắc chắn rồi. Nhưng nhiệm vụ ấy sẽ không thật sự dễ dàng như ở trận đấu gặp S. Khánh Hòa, thậm chí khó khăn hơn cả ĐT.Long An, bởi dù sao Thanh Hóa cũng là đối thủ “cứng cựa” hơn và là ứng viên Top 3.

Thế nên, muốn thắng, HA.GL chỉ còn cách phát huy tối đa sở trường của mình, đồng thời hạn chế tối thiểu các nhược điểm đã được bộc lộ. Sở trường của HA.GL là khả năng phối hợp đồng đội nhuần nhuyễn (giúp khắc chế lối đá sức mạnh và sự càn lướt của ngoại binh bên phía đội khách); sự bùng nổ của các cá nhân (sẽ giải quyết bài toán bế tắc như ở trận gặp S. Khánh Hòa). Còn hạn chế của họ đương nhiên là kinh nghiệm, cùng hàng phòng ngự chưa thật sự chắc chắn (song “chảo lửa” Pleiku cuồng nhiệt, hy vọng sẽ là điểm tựa giúp thầy trò Graechen bù đắp phần nào 2 nhược điểm ấy).   

Ngoài ra vấn đề của HA.GL còn nằm ở chìa khóa Công Phượng. Vừa qua sau sự cố “khóa môi” với một nhân vật trong giới showbiz, Công Phượng được cho là bị ảnh hưởng tâm lý nên thi đấu không tốt trong trận thua ĐT.Long An. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, trở về Hàm Rồng, Công Phượng vẫn tập luyện bình thường và không có dấu hiệu nào của việc bị phân tâm.

GĐĐH Huỳnh Mau tự tin: “Tôi không muốn nhắc đến chuyện cá nhân của Công Phượng, nhưng nhìn cái cách Công Phượng bình tĩnh trước nghi vấn gian lận tuổi là đủ hiểu bản lĩnh của em. Mọi thứ vẫn bình thường, và Công Phượng vẫn sẽ cầu thủ quan trọng của HA.GL trong trận đấu gặp Thanh Hóa”.   

Về phía đội khách, các cầu thủ Thanh Hóa chiều qua đã có buổi tập làm quen mặt sân Pleiku. Và vẫn giữ một thái độ thận trọng, HLV Vũ Quang Bảo cho biết: “Sẽ là một trận đấu sòng phẳng, quyết tâm chiến thắng của 2 đội có thừa, nhưng chiến thắng chỉ dành cho đội chơi hay. Còn đội nào chơi hay hơn thì hãy chờ xem!”

Dự đoán: 2-2

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm