17h00 ngày 13/9, Đồng Nai – Sanna Khánh Hòa BVN: Chia tay thầy trò HLV Trần Bình Sự

13/09/2015 09:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 2 mùa giải gần nhất, Biên Hòa luôn là mảnh đất lành với Đồng Nai để thầy trò HLV Trần Bình Sự kết thúc mùa giải trong tư thế nhàn hạ (hạng 7). Nhưng năm nay, bi kịch liên tiếp xảy ra và lúc này, chỉ có phép màu mới cứu được Đồng Nai.

Đồng Nai đã chính thức thanh lý sớm hợp đồng với 4 cầu thủ được xem là không mấy quan trọng như Huỳnh Phú, Ngọc Anh, Hồng Việt và Minh Trung. Họ được tự do cho ra đi sớm và với tất cả, điều này có thể là may mắn khi sắp tới, mỗi người có nhiều thời gian hơn tìm bến đỗ mới.

Đồng Nai cũng không có động thái gì để gia hạn hợp đồng với các trụ cột sẽ hết hạn hợp đồng với CLB sau mùa giải này như tiền đạo Hải Anh. Và khi đề cập đến kế hoạch có chơi hạng Nhất 2016 không nếu CLB rớt hạng thật, ông Long cũng không thể quả quyết tương lai CLB cho tới sau mùa bóng này.

Lãnh đạo CLB chưa rõ tương lai, cầu thủ Đồng Nai càng lo lắng cho phận mình. Và dù không nói thẳng ra nhưng những gì thể hiện trên sân 2 vòng đấu gần nhất trước HAGL và ĐTLA, có thể thấy rõ lực bất tòng tâm ở tập thể này. Nhìn Đồng Nai chơi bóng mùa này, người ta lại cám cảnh cho HLV Trần Bình Sự.

Vị thuyền trưởng được xem là “quái” nhất V-League 2 mùa bóng trước đã “đầu hàng” số phận trong mùa giải này. Ngoài những ngoại binh lăn xả trên hàng công, hàng thủ của Đồng Nai mong manh đến lạ. Tiêu biểu trận đấu trên sân Long An gần nhất, Đồng Nai cũng không thể thắng chủ nhà mất cả nửa đội hình vì chấn thương và thẻ phạt. ĐTLA chấp luôn hàng công cũng nã vào lưới Đồng Nai 4 bàn và phải mướt mồ hôi, thầy trò ông Sự mới gỡ được 1 điểm ra về.

Lãnh đạo CLB Đồng Nai cũng không thể hài lòng với những phát ngôn của HLV Trần Bình Sự khi mùa giải bước vào cao trào.

Đề cập đến phép màu với Đồng Nai, thầy trò ông Sự sẽ chỉ trụ hạng khi toàn thắng cả 2 trận và chờ những XSKT Cần Thơ, Đồng Tháp, HAGL toàn thua. Hoặc nghẹt thở hơn, Đồng Nai có 6 điểm tối đa 2 trận còn lại và chờ XSKT Cần Thơ chỉ có được 1 điểm 2 trận còn lại. Trong nhóm cuối, Đồng Nai chỉ hơn đội bóng miền Tây về đối đầu và đó là cơ sở mong manh để họ tin vào phép lạ.

Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện thần kỳ, Đồng Nai phải vượt qua chướng ngại được xem là hiện tượng của V-League 2015. Sau 2 trận thua liên tiếp trước Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T, để lọt lưới 8 bàn và không có nổi bàn thắng nào, đội bóng phố Biển đang bị dư luận để ý kỹ.

Nhưng với một tập thể như S.Khánh Hòa BVN, việc họ thua ai lúc này không là vấn đề khi mục tiêu trụ hạng đã hoàn thành. Thầy trò HLV Võ Đình Tân có thể cạnh tranh vào tốp có huy chương nhưng thực tế gần đây cho thấy, S.Khánh Hòa BVN không khát khao điều này lắm. Dù vậy, trước áp lực dư luận, ông Tân khẳng định sẽ chơi hết sức, đem lại niềm tin cho CĐV Khánh Hòa.

Dự đoán: 2-2

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm