16h30 sân Cần Thơ, XSKT.Cần Thơ – Hải Phòng: Cố nhân xa rồi

17/05/2014 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Về lý thuyết, đây không phải là cặp đấu quá hấp dẫn, khi đội chủ nhà XSKT.Cần Thơ đang chỉ có chuỗi phong độ tồi tệ ở giải hạng Nhất, còn Hải Phòng cũng không khá hơn dưới thời HLV Dylan Kerr. Nhưng cuộc đối đầu này vẫn đặc biệt, bởi cái tên Vương Tiến Dũng, đương kim HLV trưởng đội bóng Tây đô lại là cựu HLV Hải Phòng.

Dưới thời HLV Vương Tiến Dũng, Hải Phòng đã bay cao ngay trong năm đầu tiên trở lại V-League 2008. Dù có nhiều biến động, nhưng thành công ấy tiếp tục được dài cho đến mùa bóng 2010, trước khi cuộc bể dâu tập 2 diễn ra và Hải Phòng bắt đầu chu kỳ đi xuống. Kết thúc V-League 2014, đội bóng xứ hoa phượng bị xuống hạng, để rồi phải mua lại suất chơi của K.Khánh Hòa.

Ông Dũng có những kỷ niệm không thể nào quên với đất cảng và ngược lại. Ngay cả khi trong hàng ngũ của Hải Phòng lúc này không còn nhiều học trò cưng, thì ông Dũng vẫn là người được yêu thích nhất của những Minh Châu hay Đức Thắng, những cựu binh ở Lạch Tray. Chỉ có điều, đây không phải là lúc nói chuyện ân tình, bởi cả XSKT.Cần Thơ của HLV Vương Tiến Dũng và Hải Phòng của Minh Châu đều đang rất đì đẹt.

Đã 3 lượt trận giải hạng Nhất gần đây, “ứng viên thăng hạng” XSKT.Cần Thơ không nếm mùi chiến thắng. Thầy trò ông Dũng  thậm chí đã bị đối thủ trực tiếp TĐCS.Đồng Tháp “nện” cho 5 bàn không gỡ, sau khi đã trắng tay ở Tây Ninh.

Trở lại sân nhà, XSKT.Cần Thơ cũng không thể lấy lại thể diện, khi bị Hà Nội qua mặt với chiến thắng cách biệt tối thiểu. Rõ ràng XSKT.Cần Thơ không mạnh như nhiều người nghĩ, thậm chí là ngược lại.

Nhưng, Hải Phòng cũng không mạnh hơn. Cũng đã vài tháng trôi qua, HLV người Anh Dylan Kerr và các học trò của ông chỉ biết hòa và thua trên sân nhà cũng như sân đối phương. Vì nhiều lý do, Dylan Kerr buộc phải đôn lên rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng ngoài cựu trung vệ U23 QG Tiến Thành và cái tên mới mà cũ Văn Thuận phát huy hiệu quả, số còn lại không ăn thua.

Nhiều ý kiến cho rằng, để vực dậy tinh thần rệu rã của cả 2 đội, một cuộc dạo chơi ở đấu trường hạng 2 như Cúp QG là cần thiết. XSKT.Cần Thơ với những tăng cường đáng kể trong giai đoạn lượt về vẫn chưa thôi từ bỏ quyết tâm lên chuyên (dù khó cả về thực lực lẫn kinh tế) và họ muốn một chiến thắng để rửa mặt. Trong khi đó, dù không còn mục tiêu phấn đấu nào, nhưng Dylan Kerr hẳn cũng muốn giữ thể diện trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Một cuộc đấu đầy tâm trạng của những người trong cuộc, nhưng chiến thắng chỉ dành cho 1. Trong bối cảnh này, nếu cần phải tính toán, rất có thể XSKT.Cần Thơ sẽ chấp nhận đầu hàng, để dồn quân cho lượt về giải hạng Nhất năm nay.

Dự đoán: 1-2

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm